Sài Gòn: Khách Úc bị ‘quẹt thẻ’ gần 700 triệu đồng một bữa ăn

SÀI GÒN (NV) – Chỉ ăn một bữa ăn tối với người bạn, một thực khách người Úc bị một nhà hàng ở Sài Gòn “quẹt thẻ” nhiều lần với số tiền tổng cộng lên gần 700 triệu đồng.

Theo các báo điện tử VnExpress và Thanh Niên, ông John David Caracciolo bị một nhà hàng tại quận 1 “quẹt” hai thẻ tín dụng của ông tổng cộng tám lần với số tiền lên đến 39,429 đô la Úc (khoảng 683 triệu đồng Việt Nam) cho một bữa ăn tối. Ông chỉ biết sự việc kinh hoàng như vậy sau khi ông về Úc và đọc bản tường trình sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng.

Theo sự trình bày bà Lê Kim Yến, một người ở Vũng Tàu và là bạn của ông Caracciolo, với báo giới, buổi tối 11 Tháng Tám, ông đến nhà hàng Nightfall, số 8A/1D1-2D1 Thái Văn Lung, quận 1, ăn tối cùng người bạn. Theo bà Yến, nhà hàng vừa kể đã cố tình quẹt hai thẻ tín dụng của ông Caracciolo nhiều lần, lấy cớ họ gặp trục trặc kỹ thuật khi cà thẻ của ông.

“Do tin tưởng, ông Caracciolo không kiểm tra lại, cho đến khi về nước và nhận bản sao của ngân hàng thì ông mới phát hiện sự việc, bà Yến nói như vậy trên VnExpress và khẳng định ông Caracciolo không ký hóa đơn nào trong lúc thanh toán tiền ở Nightfall.

Theo tờ Thanh Niên, ông Caracciolo sau đó trở lại Việt Nam và ngày 29 Tháng Chín cùng với bà Yến đến nhà hàng để nói chuyện “nhưng ở địa chỉ này tên nhà hàng đã thay đổi và nhà hàng đã sang lại cho một người khác.”

“Vì không tìm được người chịu trách nhiệm cho sự gian dối này nên tôi buộc phải nhờ công luận và các cơ quan chức năng can thiệp,” bà Yến nói trên tờ Thanh Niên.

Theo Luật Sư Trương Xuân Tám, thuộc Đoàn Luật Sư Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và là người bảo vệ quyền lợi cho ông Caracciolo, nói trên tờ Thanh Niên thì “số tiền bị chiếm đoạt trái phép đã được chuyển vào tài khoản của công ty TNHH MTV nhà hàng Nightfall, có trụ sở trên đường Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, quận 1, nên không thể nói công ty vô can.” (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT