Tây Ninh – Vợ chồng trúng số độc đắc phải… bỏ trốn

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Sau 12 năm, vợ chồng ông Huỳnh Thanh Dũng, ở xã Thủ Thừa, tỉnh Long An trước đây, nay thuộc Tây Ninh, vẫn còn ám ảnh về lần trúng số độc đắc 8 tỷ đồng ($308,048) dịp Tết khiến họ phải bỏ trốn vì bị người lạ ồ ạt kéo đến nhà xin tiền.

Theo báo Người Lao Động hôm 20 Tháng Hai, vào chiều 28 Tết năm đó, ông Dũng, chủ một cơ sở gia công, mủi lòng mua dùm 10 tờ vé số cuối cùng của một cụ già bán vé số dạo dưới trời mưa.

Vợ chồng ông Huỳnh Thanh Dũng. (Hình: Người Lao Động).

Không ngờ, năm tờ trong số đó trúng giải độc đắc và năm tờ còn lại trúng giải an ủi, với tổng trị giá giải thưởng 8 tỷ đồng.

Chỉ vài giờ sau khi tin ông Dũng trúng số được lan truyền, căn nhà trong hẻm nhỏ của ông bỗng chốc thu hút một đội quân xin tiền từ khắp nơi kéo đến vây kín cổng nhà.

“Họ không xin vài chục ngàn đồng mà đòi lì xì mỗi người từ 1 triệu đồng (khoảng $38) trở lên. Có người nằm lăn ra đất, bôi bùn đất đầy người, khóc lóc van xin, thậm chí đập cửa la hét suốt đêm ngày khiến cả gia đình tôi hoảng loạn,” ông Dũng kể lại.

Sau khi cho tiền một nhóm 40 người đầu tiên, những người lạ kéo đến tụ tập càng đông đảo hơn.

Thậm chí, chính quyền xã nơi ông ở còn nhận được hàng xấp thư từ các tỉnh, thành gửi về nhờ chuyển cho vợ chồng ông Dũng để “xin tiền trị bệnh.”

Sự việc khiến ba ngày Tết Giáp Ngọ 2014, thay vì được sum vầy bên gia đình, vợ chồng ông Dũng phải khóa cửa, đi lánh nạn tại nhà người quen và bạn bè.

Con đường do vợ chồng ông Huỳnh Thanh Dũng chi tiền tráng bê tông. (Hình: Người Lao Động).

“Vợ chồng tôi phải trốn biệt tăm như người bị truy nã. Nhà tôi phải cửa đóng then cài, nhờ cả lực lượng dân phòng hỗ trợ giữ trật tự mới mong có được chút yên ổn,” ông Dũng nói tiếp.

Dù bị làm phiền, ông Dũng vẫn giữ lời hứa với người mang lại vận may cho mình khi xây cho ông Nguyễn Văn Đỏ, 75 tuổi, người bán vé số, một căn nhà khang trang và còn cho tiền hằng tháng để ông cao niên không còn phải đi bán vé số.

Vợ chồng ông Dũng cho biết, khoản tiền trúng số được họ dùng để làm ăn và làm từ thiện cho những người khó khăn thật sự.

Theo báo Người Lao Động, câu chuyện về “nỗi khổ trúng số” của vợ chồng ông Dũng là “bài học về mặt trái của đồng tiền” và “sự phức tạp của lòng người” mỗi khi có người trúng số ở các miền quê. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT