THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Bị can Bùi Thị Hoài, 54 tuổi, ở xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố với cáo buộc dùng gậy đánh mẹ chồng 98 tuổi trọng thương trong lúc cúng bái, “lên đồng.”
Theo báo VnExpress và Lao Động hôm 13 Tháng Hai, bị can Hoài không bị bắt mà chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài mẹ chồng, nữ bị can còn đánh cả chị dâu và một đứa cháu bị thương.
Hồ sơ của Công An Thanh Hóa cho hay, vào sáng 7 Tháng Hai, bị can Hoài đến nhà mẹ chồng 98 tuổi, ở cùng địa phương, thắp hương.
Tại đây, lợi dụng việc cúng bái “lên đồng,” bị can Hoài cố tình dùng gậy đánh đập mẹ chồng tàn nhẫn.
Người chị dâu và một đứa cháu ở cạnh đó cũng bị “cô đồng” bất ngờ tấn công.
Cả ba nạn nhân đều bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Các bác sĩ bệnh viện Đa Khoa Triệu Sơn cho hay, sức khỏe bà cụ đã ổn định, được cho xuất viện về nhà đón Tết.
Tại đồn công an, bị can Bùi Thị Hoài thừa nhận hành vi phạm tội, khai rằng mình đánh mẹ chồng do có mâu thuẫn liên quan tranh chấp đất đai.

Trước vụ này đã có một số vụ mẹ chồng, con dâu cùng ra tòa vì tranh chấp đất đai không thể hòa giải.
Hồi cuối năm 2024, Tòa Án Hà Nội công bố phán quyết cho một bà 84 tuổi thắng kiện con dâu 48 tuổi, trong vụ tranh chấp một căn nhà năm tầng ở quận Đống Đa.
Theo báo Tuổi Trẻ thời điểm đó, bà 84 tuổi được viết tên tắt là bà Tuyết, kiện con dâu, bà Hải, về chuyện bất đồng chia tài sản thừa kế.
Khi phiên tòa diễn ra sau nhiều lần hòa giải bất thành, do không nhìn mặt nhau nên cả hai đều vắng mặt. Bà Tuyết ủy quyền cho một con gái làm đại diện trong lúc bà Hải ủy quyền cho luật sư bảo vệ quyền lợi của mình.
Hồi năm 2020, chồng bà Tuyết qua đời. Một năm sau, con trai bà, người là chồng bà Hải, cũng qua đời.
Bà Tuyết và con dâu sống chung một nhà nhưng “cơm không lành, canh không ngọt.”
Theo hồ sơ vụ án, căn nhà năm tầng được xây trên mảnh đất rộng 44 mét vuông.
Chồng bà Tuyết là giảng viên trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, được nhà trường cấp cho căn nhà “cấp bốn” [nhà cũ] trên mảnh đất hồi năm 1998.
Đến năm 2012, căn nhà cũ được tháo dỡ, vợ chồng bà Hải cùng các con gái của bà Tuyết góp tiền xây căn nhà năm tầng.
Sau khi nghe hai bên trình bày về việc góp phần vào việc xây nhà, tòa chấp thuận yêu cầu khởi kiện của bà Tuyết rằng mảnh đất là tài sản của bà và người chồng đã qua đời.
Căn nhà do vợ chồng bà Hải và cha mẹ chồng xây thì cần chia đôi giá trị, tức vợ chồng bà Tuyết được hưởng một nửa, vợ chồng bà Hải một nửa.
Hai con gái của bà Tuyết không được hưởng quyền lợi với căn nhà, do không chứng minh được công sức đóng góp xây dựng nhà.
Sau khi chia thừa kế, bà Tuyết được hưởng phần tài sản của mình, tài sản thừa kế từ chồng quá cố và tài sản thừa kế từ con trai, tổng cộng 5.8 tỷ đồng ($229,475).
Trong khi đó, bà Hải được hưởng phần tài sản thừa kế từ chồng quá cố và một phần tư giá trị căn nhà, tổng cộng 600 triệu đồng ($23,738).
Hai con gái của bà Hải, mỗi người được hưởng một phần thừa kế từ cha mình là 340 triệu đồng ($13,452). (N.H.K) [dt]






















































































