ZENICA, Bosnia (NV) – Người Ý từng tự hào với bốn lần vô địch World Cup, nhưng giờ đây họ không tin vào mắt mình khi chứng kiến đội nhà đánh mất suất World Cup 2026 cũng là lần thứ ba liên tiếp ở sân chơi thế giới theo một kịch bản tàn nhẫn, theo La Gazzetta dello Sport ngày 1 Tháng Tư.
20 năm trước, người Ý từng tự hào khi chiến thắng đội tuyển Pháp trên chấm luân lưu trong trận chung kết World Cup 2006, lần thứ bốn lên ngôi vô địch thế giới. Đúng 20 năm sau, người Ý không tin vào mắt mình khi chứng kiến chiếc vé play-off bị Bosnia giật lấy trong trận quyết định chiếc vé vớt dự World Cup 2026.

Với người Ý, bóng đá thật tàn nhẫn bởi chiếc vé World Cup đến rất gần sau bàn thắng mở tỉ số khá sớm của Moise Kean ở phút 15. Thời điểm mà họ luôn chơi trên chân và tiếp tục đẩy đối thủ vào thế phòng ngự trước các đợt tấn công dồn dập cho đến phút 41 định mệnh. Alessandro Bastoni trong nỗ lực cản phá đợt phản công nhanh của Bosnia đã nhận thẻ đỏ, Ý chơi thiếu người từ phút đấy.
Mọi ưu thế của đội Ý bắt đầu chuyển sang cho chủ nhà Bosnia từ phút 41 đấy. Ý từ thế chủ động tấn công sang phòng ngự trong thế thiếu người. Bosnia thoải mái hơn trong nỗ lực tìm bàn gỡ hòa và chuyển từ phòng ngự sang tấn công nhờ chơi hơn người.
Khi buộc phải phòng ngự bảo vệ tỉ số, các cầu thủ Ý gần như quên đi lối chơi Catenaccio truyền thống từng giúp bóng đá Ý bốn lần đăng quang. Phút 79, Ý đón nhận bàn thua từ sức ép tấn công dồn dập của Bosnia do Tabakovic thực hiện bàn gỡ 1-1.
Hai đội tiếp tục giằng co đến phút 90 rồi hai hiệp phụ và phải bước vào phân định qua loạt sút luân lưu. Đến lúc này người Ý lại nhớ đến chiến thắng của đội nhà trong trận chung kết World Cup 20 năm trước mà các cầu thủ Ý không trượt phát nào để bước lên đỉnh trong sự ngậm ngùi của đội tuyển Pháp.
Nhưng lần này thì sức ép từ hai lần hụt World Cup gần nhất và thế hệ của đội Ý hôm nay rõ ràng không bản lĩnh như Ý của 20 năm trước. Esposito đá hỏng ngay lượt sút đầu, Bryan Cristante sút căng bật xà ở lượt sút thứ ba. Bosnia vì thế không cần chờ đến lượt sút thứ năm sau khi cả bốn lượt sút đều thành công. Họ đoạt chiếc vé vớt trong niềm vui tột đỉnh cùng lúc các cầu thủ Ý đổ sụp xuống sân thất vọng.
Lần thứ ba liên tiếp bóng đá Ý phải ngồi ở nhà xem World Cup. 2018, 2022 và giờ là 2026 bóng đá Ý nghẹn ngào nhìn vòng chung kết World Cup như một giấc mơ xa xỉ trên chiếc áo Azzurri được đính đến bốn ngôi sao trên ngực. (Yến Nhi) [dt]

















































































