WARSAW, Ba Lan (NV) – Một người đàn ông ở Warsaw đứng im như một pho tượng hàng giờ, mặc áo vàng, quần jeans, tay xách giỏ, trà trộn cùng với các pho mannequin mặc quần áo thời trang trưng bày trước cửa tiệm.
Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đó là một pho mannequin. Nhưng không, đó là một thanh niên 22 tuổi. Khi tiệm đóng cửa, anh ta mới nhảy ra hành động, vơ vét hết các món trang sức trong tiệm, theo cảnh sát Warsaw cho biết.
Trong một vụ khác, sau khi khu thương xá đóng cửa, anh ta vào một quán rượu, đánh chén no say, thay quần áo mới, rồi chuồn ra ngoài qua một cánh cổng còn hé mở của cửa hàng. Sau đó, anh ta trở lại quán rượu ăn thêm một bữa cho thỏa thích nữa.

Nhưng có lẽ đó là bữa ăn cuối cùng của anh ta ở thương xá này. Cảnh sát bắt được nghi can và buộc anh ta tội trộm cướp, cảnh sát thông báo hôm Thứ Tư, 18 Tháng Mười, nhưng không nêu rõ địa điểm nơi các vụ trộm xảy ra.
Nghi can đối diện 10 năm tù, theo luật ở Ba Lan. Anh ta còn bị buộc một số tội danh trộm cướp ở các địa điểm khác. (TTHN)















































































