Tượng Phật cổ $1.5 triệu mất trộm đã tìm thấy, nghi can bị bắt

LOS ANGELES (NV) – Một người đàn ông bị bắt vì liên can tới vụ trộm bức tượng Phật trị giá $1.5 triệu, Cảnh Sát Los Angeles LAPD cho biết hôm Thứ Tư, 27 Tháng Chín.

Bức tượng được thu về từ một chiếc xe vận tải vào Thứ Bảy. Justin Livick, 44 tuổi, bị bắt vì tình nghi sở hữu tài sản đánh cắp, Trung Úy LAPD Ruiz nói với Đài KTLA.

Từ thời điểm đó anh ta được phóng thích.

Bức tượng Phật nặng 250 pound (113 kilogram), cao khoảng 4 foot, niên đại từ thời Edo của Nhật Bản (1603-1867) (Hình: Barakat Gallery)

Ruiz nói không rõ liệu Livick ăn cắp bức tượng hay mua lại từ người khác.

Vụ án vẫn đang được điều tra và vẫn chưa có thêm chi tiết nào được công bố hôm Thứ Tư.

Bức tượng bị ăn cắp từ Phòng Trưng Bày Barakat ở Beverly Grove vào khoảng 3 giờ 45 sáng ngày 18 Tháng Chín, cảnh sát cho hay.

Băng thu hình an ninh cho thấy kẻ trộm đi tới phòng trưng bày trên một chiếc xe vận tải. Người lái xe bước ra ngoài, phá lối vào dành cho xe hơi, rồi đi vào phòng trưng bày và dùng xe đẩy đưa bức tượng lên xe.

Vụ cướp diễn ra khoảng 25 phút, chủ phòng trưng bày Fayez Barakat nói với Đài KTLA.

Barakat cho biết ông mua bức tượng có niên đại từ thời Edo (Giang Hộ) của Nhật Bản (1603-1867), cách nay hơn 55 năm, và khẳng định đó là bức điêu khắc độc nhất vô nhị.

“Tôi quý bức tượng vô cùng,” Barakat nói. “Tôi để bức tượng ở sân sau nhà và khi chuyển tới phòng trưng bày này, tôi đặt bức tượng tại sân sau phòng trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng và thưởng thức.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT