Tuesday, May 7, 2024

Vợ gốc Việt giúp chồng đắc cử Iowa, bị 52 tội gian lận bầu cử

SIOUX CITY, Iowa (NV) – Kim Phương Taylor, 49 tuổi, vợ của một giám sát viên quận tiểu bang Iowa, bị tòa kết án 52 tội gian lận cử tri hôm Thứ Ba, 21 Tháng Mười Một, kết thúc vụ án kéo dài nhiều tháng về việc bà can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020.

Các công tố viên liên bang cho biết Taylor rắp tâm “tạo ra lá phiếu” trong cuộc bầu cử sơ bộ và bầu cử chung cuộc năm 2020 tại Iowa để giúp chồng, Giám Sát Viên Quận Woodbury Jeremy Taylor, hòng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ cho vị trí trước đây của Dân Biểu Steve King (Cộng Hòa-Iowa).

Jeremy Taylor thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ, chỉ nhận được 8% lá phiếu, nhưng các công tố viên cho biết Kim Taylor một lần nữa vi phạm pháp luật khi hỗ trợ chồng bà tái tranh cử với tư cách giám sát viên vào mùa Thu năm đó, nhờ vậy mà ông giành chiến thắng.

Kim Phương Taylor bị kết 52 tội gian lận bầu cử hôm 21 Tháng Mười Một, 2023 (Hình: Facebook của Kim Taylor và Mike Pence)

Theo các công tố viên, Taylor, một phụ nữ gốc Việt, đến gặp những cử tri gốc Việt không biết rành tiếng Anh, điền phiếu bầu vắng mặt, thay mặt các cử tri đó ký tên vào phiếu bầu mà không có sự cho phép của họ và xúi giục người khác làm điều tương tự.

Bà bị bắt hồi Tháng Giêng.

52 tội danh có mức án tối đa là năm năm cho mỗi tội danh. Ngày tuyên án vẫn chưa được ấn định.

Biện Lý Hoa Kỳ Timothy Duax tố cáo hành động của Taylor trong một tuyên bố với đài truyền hình địa phương KCAU.

“Quyền bầu cử là một trong những quyền hợp hiến quan trọng nhất Hoa Kỳ. Bà Taylor tước bỏ quyền bầu cử của công dân hòng tư lợi cho chiến dịch tranh cử của chồng bà,” Duax nói. “Bản án có tội là một ví dụ về cách thức hệ thống tư pháp vận hành để bảo vệ quyền bầu cử của công dân và bảo đảm các cuộc bầu cử diễn ra công bằng và minh bạch.”

Tuy không có nhân chứng nào thấy Taylor trực tiếp ký tên vào lá phiếu của cử tri khác, nhưng bà có mặt tại nhà những cử tri đó khi các phiếu bầu được điền vào.

Jeremy Taylor, vẫn giữ chức vụ giám sát viên quận, bảo vệ vợ trong một tuyên bố.

“Mặc dù đây chắc chắn không phải là kết quả mà chúng ta mong đợi, nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng hệ thống tòa án đã cho phép bồi thẩm đoàn lắng nghe câu chuyện từ phía vợ tôi,” ông nói với đài KCAU. “Mặc dù tôi dự định tiếp tục đưa ra những quyết định tốt nhất cho các gia đình trong quận Woodbury, nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi lúc này là giải quyết những hậu quả của ngày hôm nay như một vấn đề riêng tư để có thể có mặt ở đó vì gia đình tôi, vợ tôi và các con của chúng tôi.” (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT