MILWAUKEE, Wisconsin (NV) – Ba giới chức nhà tù thành phố Milwaukee ở Wisconsin vừa bị truy tố tội hình sự hôm Thứ Hai liên quan đến việc một tù nhân thiệt mạng năm 2016 vì không được cho uống nước trong suốt bảy ngày.
Trung úy Kashka Meadors, 40 tuổi, và giám thị James Ramsey-Guy, 38 tuổi, bị truy tố tội bỏ mặc tù nhân, một tội hình sự, theo bản tin của tờ báo địa phương Milwaukee Journal-Sentinel.
Người thứ ba, Thiếu Tá sở cảnh sát quận Milwaukee County, bà Nancy Evans, 48 tuổi, bị truy tố tội có hành động sai trái và ngăn cản điều tra, cùng là phá hủy các hình ảnh video dùng làm chứng cớ.
Việc truy tố xảy ra sau khi ông Terrill Thomas, 38 tuổi, tù nhân tại nhà tù quận Milwaukee County, chết ngày 24 Tháng Tư năm 2016.
Ông Thomas, người bị bệnh rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder), làm ngập nước phòng giam bằng cách nhét tấm khăn trải giường xuống bồn cầu. Ông sau đó bị đưa vào phòng biệt giam, nơi các nhân viên nhà tù khóa nước dẫn vào phòng giam ông ta và cũng không cho nước uống trong suốt bảy ngày. Ông Thomas qua đời vì chết khát, tờ Milwaukee Journal-Sentinel cho hay.
Trong khi Meadors và Ramsey-Guy bị truy tố tội bỏ mặc tù nhân dẫn đến cái chết của ông Thomas, bà Evans bị cáo buộc là cản trở điều tra bằng cách phá hủy các hình ảnh video ghi trong tuần lễ ông Thomas bị bỏ khát, qua việc dùng cùng cuộn video để thu hình mới.
Gia đình ông Thomas cho hay ông bị rối loạn tâm thần vào lúc cảnh sát bắt ông hôm 14 Tháng Tư 2016 vì bắn một người đàn ông gần nhà cha mẹ ông ta và sau đó nổ súng trong một sòng bài, cũng theo bản tin tờ báo Milwaukee Journal-Sentinel. (V.Giang)
Một căn nhà cháy lớn khiến cho một người đàn ông thiệt mạng hôm Chủ…
Nếu người mua xe cũ chọn những chiếc xe này, bảo trì thích hợp, chúng…
Lãnh tụ Chechnya Ramzan Kadyrov hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Tư cho biết ông bổ…
Chiếc đồng hồ bằng vàng mà John Jacob Astor Đệ Tứ, thành viên của gia…
Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam…
Cột mốc 30 Tháng Tư, 1975 vẫn là dấu ấn không thể phai mờ trong…
This website uses cookies.