Wednesday, April 24, 2024

Quả ngư lôi ‘đi lạc’ vào Phú Yên và nỗi lo của cộng đồng mạng xã hội

Kalynh Ngô/Người Việt

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Dư luận trên mạng xã hội cho đến nay không ngưng bàn tán về quả ngư lôi tấp vào bờ biển Phú Yên chiều Thứ Tư, 19 Tháng Mười Hai, 2018.

Theo diễn biến của sự việc, chiều 19 Tháng Mười Hai, 2018, mạng xã hội Facebook tràn ngập hình ảnh một vật thể màu đen hình trụ, phần đầu hơi nhọn, có màu cam, thân màu đen, đuôi được lắp các chong chóng như chân vịt của tàu thuyền và đặc biệt trên thân vật thể có ghi dòng chữ Trung Quốc.

Vật thể này được báo chí trong nước tường thuật cho biết là do ông Trần Minh Thanh, xã An Hải, phát hiện cách bờ khoảng 4 hải lý. Sau đó ông kéo về cù lao Mái Nhà và báo cho lực lượng chức năng.

“Ngư lôi của hải quân nước ngoài”

Báo Người Lao Động trích lời ông Bùi Văn Thành, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Tuy An, xác nhận sau khi các cán bộ Hải Quân Vùng 4 đến nơi kiểm tra đã xác định đây là thiết bị huấn luyện của hải quân. Bốn chữ Trung Quốc ghi trên thiết bị được tạm dịch là “Tiếp thông đoạn khai.”

Mặc dù trên thân của vật thể này có chữ Trung Quốc, nhưng theo Tuổi Trẻ đưa tin, ông Bùi Văn Thành nói cơ quan chức năng chưa khẳng định đây là ngư lôi tập của hải quân nước nào. Bước đầu, lực lượng hải quân nhận định có thể đây là ngư lôi tập luyện của hải quân nước ngoài.

Cũng theo ông Thành, cán bộ Hải Quân Vùng 4 cũng không giải thích gì thêm về việc vì sao thiết bị này lại trôi dạt vào gần bờ biển Phú Yên.

Báo chí trong nước như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VNExpress đưa tin về việc rất nhanh và đồng loạt. Tuy nhiên, không có bảng tin nào nói rõ “vật thể lạ” đó gọi là gì, chỉ dừng lại ở mức cho là “có hình dáng ngư lôi.”

Tuy nhiên, cộng đồng mạng xã hội thì có vẻ như đã có ngay câu trả lời.

Chữ Trung Quốc được khắc trên quả “ngư lôi.” (Hình: Tuổi Trẻ)

Phản ứng của cộng đồng mạng

Trang Facebook có tên Hoàng Dũng nhận định: “Việc báo lề đảng phải đồng loạt gọi là vật thể lạ có hình dáng ngư lôi là hoàn toàn chuẩn xác về ngôn ngữ báo chí. Họ cũng đã nói rõ rằng trên vật thể đó có ghi chữ Trung Quốc. Đó là điều tiến bộ. Nhà báo lề nào cũng thế, không phải nhà khoa học, nhà quân sự để ngay lập tức kết luận vật thể lạ kia chắc chắn là ngư lôi hay không. Cần phải chờ kết luận của những đơn vị có kiến thức và trách nhiệm. Gọi như thế là kín kẽ.”

Tuy nhiên, cộng đồng mạng chú ý nhất là câu kết luận ông Hoàng Dũng đưa ra: “Điều đáng sợ nhất: nó cách bờ biển VN có 4 hải lý thôi!”

Đồng thuận với nhận định này, trang Facebook Vincent Vũ Dương viết: “Điều đáng sợ hơn: Có những thứ đã nằm sát vách nhà mình rồi.”

Trang Facebook Công Khanh Vo đưa ra lời bình: “Biển có còn an toàn cho ngư dân Việt Nam hay không?”

Cũng đề cập đến ngư dân Việt Nam, trang Facebooke Luu Binh Nguyen cho biết: “Ngư dân Việt Nam quá đơn độc và đáng thương. Hàng ngày họ phải đối phó với hàng trăm ngàn khó khan gian nan, mạng sống bị đe dọa nhưng không hề được sự bảo vệ nào từ chính quyền và lực lượng biên phòng.”

Không phải ngẫu nhiên mà cộng đồng mạng bày tỏ sự lo lắng quan tâm đến ngư dân Việt Nam. Ngày 22 Tháng Năm vừa qua, trong lúc khai thác hải sản ở Hoàng Sa, ba thuyền viên trên tàu cá QNg 96399 do ông Nguyễn Chín (xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, đã vớt một vật thể lạ và bị phát nổ. Cả ba thuyền viên đều tử vong.

Cho đến chiều tối ngày Thứ Tư, tờ Tiền Phong mới đăng tải một bài viết gần như khẳng định: Vật thể ở Phú Yên là ngư lôi bắn tập của Trung Quốc.

Bản tin viết chi tiết: “Chiều 19 Tháng Mười Hai, theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, vật thể được phát hiện ở gần bờ biển Phú Yên được các chuyên gia chuyên nghiên cứu về ngư lôi và thủy lôi của Hải Quân Việt Nam cho biết đây là ngư lôi bắn tập cỡ 53 mm của Trung Quốc.”

Phản hồi lại bản tin này là một nhận định trên tài khoản Facebook Ngô Thanh Tú mang hàm ý khẳng định xuất xứ của quả ngư lôi: “Nhiều người nói đây là ngư lôi diễn tập, mình thì cho đây chính là món quà mà Thiên triều muốn tặng cho chúng dân Việt Nam, đặng sớm lên thiên đường XHCN.”

Trong một bài phân tích rất chi tiết của nhà báo Mạnh Kim được ông đăng tải trên trang Facebook cá nhân, dù không nói rõ quả ngư lôi trôi dạt vào bờ biển Phú Yên vừa qua có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng ông đã nói rõ về chiến lược phát triển hải chiến của quốc gia này: “Có thể nói Trung Quốc đầu tư rất kỹ vào hải chiến thủy lôi. Họ có hẳn một trường chuyên về thủy chiến mìn tại Đại Liên, chưa kể Viện Nghiên Cứu Thủy Lôi Tại Nghi Xương (Hồ Bắc). Ngoài ra, còn có các bãi thử thủy lôi tại Hồ Lô Đảo (Liêu Ninh), Lữ Thuận Khẩu (Đại Liên, Liêu Ninh), đảo Chu Sơn (Chiết Giang), Trường Đảo (Sơn Đông)…”

Cũng theo nhà báo Mạnh Kim, cái “lạ” đáng nói ở đây không phải việc Trung Quốc rải mìn khắp Biển Đông, vì nó vốn không phải là chuyện mới.

“Điều đáng ‘lạ”’ở đây là những thông tin như vậy chỉ có thể tìm thấy ở báo chí và chuyên san quân sự nước ngoài. Tờ Quân Đội Nhân Dân suốt ngày ra rả ‘nguy cơ suy thoái’ lẫn ‘cảnh giác’ và ‘đề phòng’ ‘bọn phản động,’ trong khi bọn ngoại bang đánh cướp chủ quyền biển đảo thì tịt mồm thin thít,” ông viết trên trang Facebook cá nhân.

Và cuối cùng, không rõ với mục đích gì, cuối ngày 19 Tháng Mười Hai, báo Tuổi Trẻ trong nước đăng một bài viết có tiêu đề: Các mẫu ngư lôi trang bị trên tàu ngầm Trung Quốc. Trong đó, quả ngư lôi có tên Yu-6, dòng ngư lôi mới nhất cho tàu ngầm Trung Quốc có hình ảnh thiết kế rất giống với quả ngư lôi “lạc” vào bờ biển Phú Yên của Việt Nam. (Kalynh Ngô)

MỚI CẬP NHẬT