Monday, May 6, 2024

Andrew Nguyễn, CEO gốc Việt của tổ chức từ thiện OAF khi mới 15 tuổi

Trà Nhiên/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Andrew Nguyễn, chàng trai gốc Việt 18 tuổi nhưng đã có ba năm làm CEO (tổng giám đốc) kiêm sáng lập viên của tổ chức từ thiện Orphan Assistance Fund (OAF), nay đã là tân sinh viên ngành tài chính của Đại Học Stanford University danh giá.

Andrew Nguyễn, CEO của tổ chức từ thiện Orphan Assistance Fund. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Với nụ cười rạng rỡ, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ,  Andrew Nguyễn cho biết: “Em rất vui khi vào được ngôi trường mơ ước, nhưng cũng cảm thấy hơi bồi hồi vì em sắp phải bàn giao đứa con tinh thần OAF cho thế hệ mới.”

Andrew Nguyễn, học sinh trường Edison High School, Huntington Beach, sáng lập OAF, tổ chức bất vụ lợi chuyên gây quỹ giúp đỡ trẻ mồ côi ở nước đang phát triển và quanh vùng Orange County, California.

Các dự án gây quỹ và quá trình thành lập của các bạn trẻ đều được đăng trên trang web của OAF tại www.orphanassistancefund.com.

Tổ chức này hiện có khoảng 350 thành viên, đều là học sinh của gần 15 trường trung học trong Orange County.

“Chỉ cần muốn làm thì ắt sẽ có cách!”

Đó là câu nói tâm đắc của chàng CEO khi gầy dựng OAF khi mới 15 tuổi.

Và, câu nói ấy cũng chính là kim chỉ nam cho chàng trai trẻ sau bao nhiêu năm vừa học, vừa điều hành OAF, vừa sinh hoạt ngoại khóa như hướng đạo, chơi piano, tennis… chỉ vì thấy “vui” khi bận rộn.

“Em tận hưởng sự bận rộn khi được làm điều mình thích mà có tác động tích cực không chỉ cho bản thân, mà còn cho xã hội và cộng đồng,” Andrew bày tỏ.

Kỷ niệm của chuyến đi làm từ thiện về trại trẻ mồ côi ở Vũng Tàu, Việt Nam, đã đánh thức tâm can cậu bé 14 tuổi năm đó.

Các em nhỏ nương tựa ở chùa Giác Nguyên, tỉnh Long An, Việt Nam, mà OAF hỗ trợ tiền và gửi quần áo, sữa, thuốc… trị giá $1,500 trong năm vừa qua. (Hình: Andrew Nguyễn cung cấp)

“Chứng kiến các em nhỏ hay các bạn cùng tuổi ở trại mồ côi khiến em bàng hoàng. Các bạn ấy hình hài giống mình mà sao số phận quá khác biệt, quá nghiệt ngã,” em xót xa kể lại.

Về lại Mỹ, cậu bé cứ canh cánh trong lòng ý tưởng phải làm một điều gì đó để giúp các em nhỏ bất hạnh ở quê hương.

Và thế, tổ chức từ thiện OAF gây quỹ giúp đỡ các mảnh đời neo đơn ra đời.

Để thực hiện hoài bão này, Andrew tập hợp nhóm bạn có cùng chí hướng để lên dự án lập tổ chức bất vụ lợi, cùng tạo những điều tích cực nhất cho cộng đồng và xã hội.

Những thành viên cốt cán của dự án mới toanh này tận dụng thế mạnh riêng của mỗi người để biến ý tưởng thành hiện thực.

Các em bắt đầu từ việc nộp đơn xin chứng nhận tổ chức bất vụ lợi lên Sở Thuế Hoa Kỳ.

Sau đó, Andrew cùng hai người bạn liên lạc với các học sinh trung học khác ở các trường lân cận đề nghị gia nhập tổ chức bất vụ lợi này với sứ mệnh “dù không thể giúp tất cả trẻ mồi côi trên thế giới, nhưng OAF hy vọng giúp càng nhiều mảnh đời càng tốt.”

Chàng trai cho biết đã phải “rối bù đầu” với hàng tá việc phát sinh liên quan đến giấy tờ thành lập rồi đến việc khai thuế. Có lúc, các bạn trẻ phải làm việc với bốn cơ quan từ tiểu bang cho đến liên bang.

Chưa hết, các em học sinh còn phải học cách vận động mọi người ủng hộ tổ chức cũng như học cách gây quỹ quyên góp và làm việc với các nhà hảo tâm.

Dự án tuy có hơi quá tầm với cô cậu học sinh trung học còn non nớt kinh nghiệm, nhưng với ý chí cùng nhiệt huyết tuổi trẻ, OAF cũng thuận lợi được công nhận là tổ chức bất vụ lợi sau hơn một năm làm thủ tục.

Và rồi, OAF bắt đầu hoạt động niên khóa 2019-2020.

Trại mồ côi ở Haiti được OAF gây quỹ để giúp xây căn bếp. (Hình: Andrew Nguyễn cung cấp)

“Tre già măng mọc”

Vào Tháng Bảy, 2020, OAF thông báo tổ chức thành công lần gây quỹ đầu tiên cho trại mồ côi My Savior Lives Orphanage and School ở Ogembo, Kenya.

Các thành viên của OAF còn sáng tạo nhiều ý tưởng gây quỹ giúp trẻ em điển hình như hợp tác với thương hiệu trà sữa 7 Leaves để mỗi khi khách mua trà sữa thì doanh thu sẽ được ủng hộ cho tổ chức.

Trong hai năm đầu hoạt động, OAF gây quỹ được $10,000 giúp đỡ trẻ em mồ côi ở Việt Nam, Châu Phi và nhiều nơi khác. Theo đó, cung cấp lương thực, quần áo, thuốc, và vật dụng thiết yếu cho trại mồ côi ở chùa Giác Nguyên ở Vĩnh Long, Việt Nam, và tổ chức Love Uganda Foundation.

Sau ba năm, OAF vận động tổng cộng gần $25,000 để hỗ trợ trẻ em khắp nơi.

Andrew cũng cho biết thêm rằng chuyện gây quỹ và quyên góp xuyên lục địa cũng tốn không ít công sức và gặp nhiều trở ngại do phí vận chuyển tăng và những hạn chế do đại dịch COVID-19, nhưng các bạn trẻ đều tìm ra hướng khắc phục để vẹn cả đôi đường.

Sau ba năm gắn bó với OAF, chàng CEO trẻ sắp phải nói lời tạm biệt với tổ chức để chuẩn bị “khăn gói” lên đại học.

“Ban quản trị chúng em đã chọn ra các bạn ưu tú để thừa kế OAF vì chúng em nghĩ sẽ tốt hơn để các bạn trung học tiếp quản, còn ban quản trị cũ sẽ lui về hậu phương, ủng hộ thế hệ trẻ với tư cách là thành viên hội đồng quản trị,” em Andrew chia sẻ.

Andrew cho biết là trong vòng vài tháng vừa rồi, ban quản trị cũ giúp các em trong ban quản trị mới từng bước điều hành OAF.

Các thành viên của OAF làm thiện nguyện trong chương trình St. John’s Caregivers’s Day Off Volunteer. (Hình: Andrew Nguyễn cung cấp)

Ngập ngừng vài giây, Andrew  tiếp: “Hồi đó mỗi lần họp hành thì em thường là người ở lại sau cùng để thảo luận với các chủ tịch hội OAF của các trường trung học khác, nhưng các buổi họp gần đây, bạn chủ tịch mới là người thay thế em ở lại. Lúc đó trong em có một cảm giác khó tả… buồn có, tự hào có… và tự hiểu là đã đến lúc nhường lại vị trí cho thế hệ trẻ.”

Andrew kể thêm là lúc mới thành lập OAF, ban quản trị cũng vấp phải một số sai lầm vì các bạn trẻ quá lạc quan và đặt mục tiêu hơi quá cao, hơi quá tầm.

Em Andrew cho biết thêm: “Chúng em may mắn vì nhanh chóng tìm ra giải pháp cho những vấn đề vì tất cả thành viên OAF đều tôn trọng và lắng nghe quan điểm của nhau để cùng phát triển tổ chức tốt hơn.”

Chàng tân sinh viên đa tài cũng cho hay rất có thể cậu sẽ thành lập một OAF ở môi trường đại học.

Với phong thái đĩnh đạc đầy tự tin, Andrew khẳng khái cho hay: “Em mong câu chuyện về OAF là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ gốc Việt ‘dám nghĩ lớn’ và theo đuổi đam mê.” [kn]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT