Sunday, May 19, 2024

Nhiếp ảnh gia Lâm Trần và niềm đam mê cắm trại và leo núi một mình

Đoan Trang & Trà Nhiên/Người Việt

SAN JOSE, California (NV) – “Có thể do tôi là người sống nhiều về nội tâm, nên có sở thích đi cắm trại, leo núi… một mình, nơi mà tôi chẳng gặp ai, không trò chuyện với bất cứ người nào,” nhiếp ảnh gia Lâm Trần tâm sự với Nhật báo Người Việt.

Lâm Trần trong một chuyến leo núi và cắm trại giữa thiên nhiên. (Hình: Lâm Trần cung cấp)

Đam mê nghệ thuật và say sưa… leo núi

Đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, chàng trai gốc Việt Lâm Trần bắt đầu công việc của mình như một nhà thiết kế đồ họa trong ngành quảng cáo. Trong môi trường làm việc, anh có điều kiện tiếp xúc nhiều với khách hàng, thấy việc chụp ảnh của họ khá lý thú, nên anh quyết định sắm cho mình một chiếc máy ảnh để… chụp chơi.

Từ khi chuyển từ nhà thiết kế đồ họa sang làm nhiếp ảnh gia, Lâm tự tìm cho mình cảm hứng. Mà cảm hứng đó, theo anh, có thể đến bất cứ lúc nào, ngay cả khi anh đang lang thang ngoài đường, backpacking (đi bụi dài ngày chỉ với chiếc ba lô), hay đang cắm trại, hoặc leo núi, mà hầu hết những chuyến đi ấy là chỉ một mình.

Một bức ảnh trong bộ ảnh cưới chụp cho khách hàng của nhiếp ảnh gia Lâm Trần. (Hình: Lâm Trần cung cấp)

Tuy nhiên, Lâm cũng chỉ mới có thú vui leo núi và cắm trại vài năm trở lại đây, khi anh sang Mỹ định cư.

Lâm kể: “Phong trào leo núi, cắm trại chỉ mới rộ lên ở Việt Nam, chứ hồi tôi còn ở trong nước thì chưa có nhiều hoạt động ngoài trời liên quan tới thiên nhiên. Vào năm 2016, khi đã sang Mỹ, tôi được một người bạn rủ đi một chuyến cắm trại ở công viên quốc gia Yosemite ở Washington. Tôi thấy hoạt động này hay quá, dù mình phải tự vác đồ đạc leo lên núi, tự cung tự cấp mọi thứ, và ngủ trên núi.”

Lâm Trần trong một chuyến du ngoạn một mình giữa thiên nhiên (Hình: Lâm Trần cung cấp)

Trở về sau chuyến đi đó, Lâm bắt đầu sắm đồ đạc cho chuyến đi kế tiếp và rủ vài người bạn thân thiết đi cùng mình. Nhưng ở Mỹ, không phải lúc nào rủ là có người đồng ý đi liền, vì mọi người còn có công ăn việc làm. Rủ một lần, hai lần, thấy khó quá, nên Lâm quyết định tự đi một mình. Sau chuyến độc hành ấy, Lâm càng cảm thấy yêu thích hoạt động ngoài trời này hơn.

Từ năm 2017, mỗi năm Lâm đều cố gắng thực hiện từ bốn đến năm chuyến đi, trung bình cứ hai tháng một lần, anh lại xách ba lô lên đường. Nhưng anh thường chọn thời điểm là trước mùa Hè hoặc sau mùa tuyết tan, tức là vào khoảng Tháng Sáu, hoặc Tháng Mười, Mười Một, khi mặt trời lặn nhanh hơn, mọc sớm hơn, và thời tiết còn se lạnh, mọi người làm biếng ra đường. “Tôi đi như vậy, cốt là để tránh gặp mọi người mà,” Lâm cười, nói. “Tôi cảm thấy cách đi chơi như vậy rất thích hợp với tôi.”

Lâm Trần trong một chuyến du ngoạn một mình giữa thiên nhiên (Hình: Lâm Trần cung cấp)

“Tôi thường bao nguyên đỉnh núi, hoặc bao nguyên hồ để chỉ một mình mình thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên,” anh nói. “Tôi thích hưởng thụ sự thanh tịch tuyệt đối đó, để cảm nhận sự tĩnh lặng, để tìm chiều sâu trong cơ thể, như là bản ngã của mình vậy đó.”

Nhưng thỉnh thoảng, Lâm còn có “bạn đồng hành” là cậu con trai nhỏ. Không ẵm bồng được, Lâm địu con lên núi cùng mình. Đó là lúc hai cha con cùng nhau hưởng thụ bầu không khí trong lành cùng với thiên nhiên bao la. Cùng sở thích cắm trại như Lâm, nhưng vợ của anh chỉ lái xe tới… chân núi, chứ không thích vác ba lô leo tiếp như anh. Đó là lý do anh thường phải đi một mình.

Lâm Trần trong một chuyến du ngoạn một mình giữa thiên nhiên (Hình: Lâm Trần cung cấp)

Lên núi cắm trại và chụp hình

Vào năm 2019, Lâm Trần gặp hai khách hàng đi từ Việt Nam sang Mỹ thăm gia đình. Thấy Lâm có nhiều bức ảnh chụp thiên nhiên trên núi quá đẹp, họ đặt anh chụp hình cho ngày pre-wedding của họ. Lâm cùng khách hàng của mình, từ California bay lên tiểu bang Washington để đến công viên quốc gia Olympic, tổ chức leo núi, cắm trại trên núi và chụp hình cưới luôn.

Lâm Trần trong một chuyến du ngoạn một mình giữa thiên nhiên (Hình: Lâm Trần cung cấp)

“Họ rất thích bộ ảnh cưới của mình, vì phong cảnh và địa lý ở Mỹ rất khác với Việt Nam. Rừng thông, và cảnh mưa trên Washington hấp dẫn, hút hồn họ. Chuyến đi đó có nhiều hình ảnh đẹp lắm,” Lâm nói.

Thật ra việc chụp hình cảnh thiên nhiên thì ở Bắc California, nơi Lâm đang sinh sống, cũng không thiếu, và chỉ đi chừng hai, ba tiếng đồng hồ là có đủ cảnh núi non hùng vĩ, cảnh sông nước đẹp lộng lẫy, nhưng ý tưởng kết hợp đi cắm trại và chụp hình cưới thì ít người làm được.

Lâm Trần trong một chuyến du ngoạn một mình giữa thiên nhiên (Hình: Lâm Trần cung cấp)

Một kỷ niệm khó quên, là vào năm 2020, Lâm cùng một nhóm bạn đi cắm trại trên núi, trong có có một đôi uyên ương chuẩn bị tổ chức đám cưới, nên muốn đi cùng để có một bộ ảnh cưới đẹp, lạ.

“Chuyến đi đó, họ vừa vác ba lô lều chõng, đồ ăn thức uống, vật dụng nấu nướng các kiểu, mà còn đem theo cả đồ áo cưới, váy cưới, để chụp hình. Tôi chụp cho họ một bộ hình tuyệt đẹp ở hồ trên núi,” Lâm kể.

Một bức ảnh trong bộ ảnh cưới chụp cho khách hàng của nhiếp ảnh gia Lâm Trần. (Hình: Lâm Trần cung cấp)

Cũng với các hoạt động ngoài trời liên quan thiên nhiên, gần đây Lâm còn có một sở thích ở bên ngoài studio, là trò chơi Airsoft.

Airsoft là một trò chơi đồng đội, trong đó những người tham gia loại bỏ đối thủ bằng vũ khí giả gọi là súng airsoft và những viên đạn nhựa. Khi chơi trò chơi này, mọi người mặc đồ giống như trong quân đội, bắn súng thật nhưng đạn bằng nhựa. “Tôi thích chơi Airsoft,” Lâm chia sẻ.

Một bức ảnh trong bộ ảnh cưới chụp cho khách hàng của nhiếp ảnh gia Lâm Trần. (Hình: Lâm Trần cung cấp)

“Vì nếu trò chơi khác, khi sử dụng súng thật thì chỉ bắn mục tiêu giả, còn môn này bắn mục tiêu thật mà đạn giả, nên mình vừa có thể tập thói quen di chuyển theo các chiến thuật, lại đốt năng lượng nhiều như chơi, chạy, nhảy, bắn, núp, mà lại có giờ phút vui vẻ bên bạn bè. Hai bên chiến đấu với nhau, mình có thể bắn bạn nhưng sau đó mọi người đều cười đùa vui vẻ, không ai giận ai và không ai bị thương.”

Một bức ảnh trong bộ ảnh cưới chụp cho khách hàng của nhiếp ảnh gia Lâm Trần. (Hình: Lâm Trần cung cấp)

Cuộc đời là những chuyến đi. Với Lâm Trần, những chuyến đi và hoạt động ngoài trời luôn mang đầy tính nghệ thuật. Để rồi từ đó, nguồn cảm hứng sáng tạo lại bừng lên trong tâm hồn người nghệ sĩ nhiếp ảnh. [kn]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT