
Cụ Ông Nguyễn Đại Lý sanh ngày 7 tháng 10 năm 1939. Ông được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, Việt Nam trong một gia đình lao động nghèo, đông con nhưng các Anh Chị Em đều hiếu học và là Sĩ Quan, Công Chức, Giáo Sư của Việt Nam Cộng Hòa.
1953-1957: Ông học tại trường Trung Học Pétrus Ký.
1957-1960: Ông học trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng.
1960-1963: Ông là sinh viên trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Đà Lạt, khóa 17 mang tên Lê Lai.
1963-1970: Sau khi tốt nghiệp, Ông phục vụ ngành An Ninh Thiết Lộ tại Qui Nhơn Bình Định, với cấp bực Trung Úy.
1970-1975: Sau khi tốt nghiệp khóa chuyên môn, ông chuyển về tại sở 5 Cục Mãi Dịch Nha Trang và phục vụ cho đến ngày cuối cùng với cấp bậc Thiếu Tá.
1975-1984: Ông bị đi tù cộng sản từ Bắc vào Nam, trong giai đoạn này Ông vẫn vượt qua số phận khắc nghiệt, bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu về Y Học Dân Tộc.
1984-1991: Sau khi ra tù, Ông học và tốt nghiệp Đông Y Sĩ về châm cứu, khí công, thái cực quyền dưỡng sinh và dược thảo. Tình nguyện dạy Thái Cực Quyền và khí công ở bệnh viện y học dân tộc Saigon.
1991: Ông và gia đình rời Việt Nam và định cư tại tiểu bang Cali Hoa Kỳ theo chương trình HO 8.
1991-2012: Ông tiếp tục tình nguyện làm huấn luyên viên Thái Cực Quyền tại các trung tâm dưỡng sinh ở khắp quận Cam. Ông nhận được nhiều bằng khen, và cuối cùng là bằng Tưởng Lục Tận Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Quận Cam của Ông do Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Lou Correa ký.
Ông đã trãi qua 77 mùa xuân nhưng đã dành hơn ¼ thế kỷ để chiến đấu vì lý tưởng quốc gia và chấp nhận tù đày lao khổ. Trong những năm tháng ly hương nơi đất khách quê người nhưng lúc nào Ông cũng nhớ về quê cha đất tổ, về anh em, các cháu cùng bạn bè thân hữu ở quê nhà để quan tâm giúp đỡ với tất cả tấm lòng. Là một nhà thơ, nhà nhiếp ảnh từ thuở còn đi học cho đến khi theo con đường binh nghiệp và khi đã vào tuổi xế chiều, Ông vẫn là tấm gương học hỏi, nghiên cứu và sáng tác những vần thơ, bút ký, tác phẩm nhiếp ảnh…mang lại niềm vui cho mọi người. Là một Phật tử thuần thành với Pháp Danh Minh Chánh, Ông đã luôn hướng về Tam Bảo với tất cả sự thành tâm của người con Phật.
Vì tuổi cao sức yếu, Ông đã rời bỏ thế gian để về Cõi Niết Bàn vào lúc 18 giờ 22 phút ngày 24 tháng 02 năm 2015, hưởng thọ 77 tuổi. Gia đình và thân bằng quyến thuộc vô cùng thương tiếc và luôn nhớ mãi về Cụ Ông Nguyễn Đại Lý là một người con hiếu thảo, người chồng trách nhiệm, người cha kính yêu và là người ông hiền hòa của gia đình và thân tộc.

