Thẻ nhang lòng, tưởng nhớ nhà văn Võ Phiến.






 NNM



Đọc: -Bắt Trẻ Đồng Xanh của lão gia Xứ Nẫu họ Đoàn… tức là N/v Võ Phiến đã làm lễ hỏa táng trở về các bụi trưa hôm qua, lúc 12 giờ trưa ngày 4 tháng 10 năm 2015. Tôi đến trễ, nhưng có mẫn cảm dường như Tác giả đã gợi lại cho tôi một cơn ác mộng rợn người thoáng vào những đêm tối hôm qua. Đọc lại Tâm Bút: -Bắt Trẻ Đồng Xanh ở thời điểm bây giờ 2015, vẫn còn giá trị trải nghiệm gần 50 năm trôi qua. Tôi nhìn thấy tôi có một suy gẫm. Hầu như ông muốn gởi một thông điệp đến cho người Việt Nam, ở vào những mốc nơi chốn chính tác giả sinh ra.

Và bây giờ ngày tháng cuối đời ông ra đi, qua bên kia màn khói bụi chiến tranh, nghèo khó quê hương Việt Nam (1925-2015).


Đúng, chính xác. Hay.


Bằng vào cái nhìn tầm ngang người dân Xứ Nẫu. Một công chức. Một người con trong dòng họ Đoàn nguyên quán Bình Định đã thấu triệt trên sự thấu triệt lịch sử, viết ra những gì mà…Thế Nhơn biết, hiểu rất tinh tế về giai đoạn lịch sử nhiễu nhương, đau khổ khốn cùng. Và, hơn thế nữa cho một dân tộc kém văn minh.


Và, Họ Đoàn có nhắc đi nhắc lại giai đoạn chia đôi đất nước bằng vào hiệp định Genève 1954. Nhưng, dường như …Thế Nhơn chưa trồi lên hẳn để dùng ngọn đèn dầu hiu hắt của chính mình soi sáng tất cả. Dĩ nhiên tác giả đã không ví von xếp loại mình để… phần lớn họ tồn tại như những ông/bà thành hoàng trong đình, trong miễu…:


Oái oăm thay.

-Thiếu nhận diện bằng vào cuộc di cư khổng lồ, ồ ạt của người miền Bắc chui tàu há mồm vào Nam! Bỏ tất cả bằng mọi cách, bất chấp mọi tình huống để chạy mà thoát thân. Đây có thể nói là dấu ấn lịch sử in rõ nét nhân bản đối với ông Diệm /hay không nhân bản nhất là ông Minh trong lòng dân Việt Nam. Và, trên diễn đàn quốc tế, thời ấy chia đôi đất nước tóc bù xù rối beng, nhưng ai tà, ai chính đã thấy rõ.  Bằng vào đó, có thể họ Đoàn viết cạn dòng tâm bút: Bắt Trẻ Đồng Xanh, viết rất sảng, rất hồn nhiên dấy động xuyên tâm, đánh trúng trái tim đen HCM quá cỡ thợ mộc không bằng. Cho nên, những ông/bà thành hoàng ngự trị ở miếu ở đình dựa hơi ăn quả đùm túm theo chính quyền quốc gia như nước vỡ đê, với toan tính xếp đặt kỹ càng của HCM, đảng ông ta cài đưa vào Nam để làm công cụ nằm vùng cắt xén bôi bỏ từ trong dòng chính bản thảo của tác giả hay sao đấy!


Tâm Bút: Bắt Trẻ Đồng Xanh. Theo tôi, đấy là! Như ai đọc qua một thông điệp, đấy! Như ai gõ một hồi mõ vang lên trong đêm tịch mịch để mọi người cảnh tỉnh thức dậy.

Nhưng sao!!! Mà chỉ nói sơ qua, phớt qua sự kiện tập kết ra Bắc. Cũng nói lơ là làn sóng di cư ồ ạt vào Nam nóng hổi bằng vào như hai dòng thác nghịch chiều lịch sử ở mốc thời gian 1954 chỉ là khởi đầu cho các kế hoạch mà HCM, đảng ông ta đã vạch ra khi cướp chính quyền từ tay Trần Trọng Kim bằng vào cuộc biểu tình ngày 3/8/45 tại Hà Nội. Các kế hoạch đã thi hành triệt để.

Còn kế hoạch: -Thoát ly vào rừng, Vượt vĩ tuyến 17… không thấy Họ Đoàn đề cập.


Bắt Trẻ Đồng Xanh… chỉ là một trong các kế hoạch ngoại vi tái cấu trúc lại chiến tranh chính trị thành lập ra các mặt trận, như m/t giải phóng miền Nam ra đời năm 1960, do Lê Dzuẫn xuất phát từ cửa Nhật Lệ, Quảng Bình dùng ghe nan vượt tuyến vào Nam qua các mùa biển lặn năm 1957, bởi khi gặp gió Nồm thổi, sóng bổ ngược lên cao nên ghe phải tấp vào Bãi Ngang, Làng Cát Phú Yên. Giả vờ dân chài đi biển gặp nạn xin vào trú tạm. Về sau ông ta ngấm ngầm tái hoạt động cấu trúc chỉ đạo giải cứu Nguyễn Hữu Thọ ra khỏi nhà tù Ngọc Lãng  đưa vào Tây Ninh cho đúng giờ ra mắt ban thường vụ lãnh đạo mặt trận giải phóng. Theo chỉ đạo của HCM, Lê Dzuẫn phong Nguyễn HữuThọ lên làm chủ tịch mặt trận nầy. Và nêu cao thành tích cùng để bổ sung hâm nóng đường lối phát động kết hợp toàn Cục R dưới tầm ngang chiến tranh chính trị sau những 9 năm (1945-1954) Việt Minh chiếm cứ ở liên khu 5. Và cả miền Nam những 1954-1968*-1975. ‘*năm tác giả viết ra Tâm Bút:Bắt Trẻ Đồng Xanh’ mà trẻ con, trai tráng làng quê bị bắt hết cả làng đưa vào mật khu.  Cha tôi bị thủ tiêu bằng vào 27 lưỡi lê Các Mác chết đêm 12 tháng 3 năm 1962 với 9 người dân lương thiện khác tại Làng Cát. Hai năm sau đó (mùng sáu tháng 4 năm 1964) Mẹ tôi bị bắt đưa vào mật khu rừng Vân Hòa rồi thủ tiêu bằng họng súng K-40 chôn lấp mất xác theo lệnh của Trần Siền, Nguyễn Duy Luân. Gia đình anh em tôi là nạn nhân bị rình rập ruồng bắt khủng bố. Bởi phát giác vạch mặt thật tên làm tay sai Lê Dzuẫn, cùng bọn Trần Siền, Nguyễn Duy Luân, Hồ Nguyên Kiệt… Võ đình Dung cấp xã sau nầy. Vì không chịu họp tác cho anh cả tôi tập kết ra Bắc, hay thoát ly vào rừng để gia nhập phát động chiến tranh chính trị với họ thời bấy giờ.


Dẫu gì, theo dòng đời một con người ta, khi mà đã không còn làm phù thủy dùng bùa phướng múa rối, không lợi dụng được ai nữa thì qua cầu rồi phải rút ván. Mặt trận giải phóng miền Nam là một cái quái thai, chó tru rừng hoang ở miệt vùng Tây Ninh chướng khí nầy tượng hình hoá trang người lập ra từ năm 1958. Sau đó Lê Dzuẫn vượt tuyến lọt vào Nam chính thức cho ra mắt đêm 20 tháng 12 năm 1960.

Năm 1975 ngưng tiếng súng, cả nước rơi vào tay cộng sản Hà nội thống trị thì bị Lê Dzuẫn tẩy chay, xoá sổ, xé cờ MTGP, hủy bỏ chính phủ bù nhìn lâm thời miền Nam VN. Dứt điểm, khai tử những tên mang thẻ căn cước giả hiệu da vàng, giải tán một cái ầm cả nước mặt trận giải phóng, như hạ một con lợn béo bỡ ủn ỉnh, rồi tái tiết canh, xơi trọn ổ một cách ngon lành trên chính trường ở Ba đình Hà Nội những năm1976-1977. Đề ra một chiến dịch cả nước tiến lên đồng loạt bắt dân làm:

-Thẻ Chứng Minh Nhân Dân


Là công Việt Nam, sinh ra trên đất nước Việt Nam, bằng vào từ dòng máu nguồn gốc Dân Tộc Việt Nam. Cớ sao phải đi đăng ký làm Thẻ Chứng Minh Nhân Dân, họ đâu là giống lai tàu chệch, nga mác lê vào trú ngụ phải đăng ký làm thẻ chứng minh! Việc này, ngay khi tôi ra tù cải tạo về nhà hết hạng quản thúc thì được tổ công an chỉ đạo phải đi trình diện làm thẻ chứng minh nhân dân. Tại sao mình là công dân Việt Nam còn phải đi trình diện làm thẻ chứng minh!!! Chứng minh cái gì! Chứng minh cho ai! Tàu hay Nga xâm lăng! Nước nhà độc lập, thống nhất… rồi mà sao phải làm thẻ chứng minh!


Hổng biết anh ba Dzuẫn hồi tại thế có đi trình diện đăng ký để làm Thẻ Chứng Minh Nhân dân hông nào? Và, đám chóp bu đảng vẹm Hà nội bây giờ như: nguyễn phú trọng, trương tấn sang, nguyễn tấn dũng… vào ra cửa Ba đình có mang theo Thẻ Chứng Minh Nhơn Dân để trình lên ba tàu chệch gác cửa quyền lực bắc phương, nhỉ!

Cộng sản mà, họ không làm như dzậy thì đâu phải là cộng sản. Nhất là cộng sản Hà nội!

Phải nói rõ chiến dịch Bắt Trẻ Đồng Xanh theo Họ Đoàn viết ra chỉ là viết muộn, nói màng. Nhưng có còn hơn không. Cả nước trong Nam ra tới Bắc ai gan to mà viết bạo sinh ra trên 40 tác phẩm văn học có gía trị lớn thế! Họ Đoàn nói chung. Thế Nhơn, chị Viễn Phố nói riêng quả là có mạng lớn trời phù hộ, ắt còn sống thọ 90 tuổi tới bây giờ! 2015.

Về làn sóng Di Cư.Ông viết: ‘…: công chức già thì vào theo nhà nước để lãnh hương hưu, các cụ cố thì theo con cháu vào để được nuôi nấng và chết giữa đám con cháu v.v. Cũng lúc ấy, cộng sản lo liệu công việc của họ có lớp lang:


Ông không nói tới dự kiện ‘rọi đèn…’ cho sáng tỏ lịch sử bằng vào cuộc di cư khổng lồ. Bởi cuộc di cư đưa người vào Nam có toan tính đồng nghĩa:

Bắt Trẻ Đồng Xanh. Tôi xin đối lại- Đưa Người Vượt Tuyến.


Tất nhiên, những mảng cắt xén xóa bỏ những âm mưu, thủ đoạn mà HCM đã vạch ra đưa người nghèo khó khốn cùng vào Nam để lấy, để cướp cho bằng được miền Nam béo ngầy Đồng Xanh. Bằng vào danh từ giải phóng đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào…!

Ông Hồ có toan tính đồng nghĩa như thế nào. Với Họ Đoàn viết: …Đàng nầy họ đang ra sức thực hiện một kế hoạch bắt trẻ qui mô trên một phạm vi hết sức rộng lớn: đồng loạt…


Và, …Không phải bổ sung quân số đưa vào chiến cuộc đang kết thúc đâu, mà là họ đang tổ chức chiến cuộc mai sau đấy.


Kết tiếp ông khẳng định:-Lúc cuộc “chiến tranh chính trị”…(và những cô gái có chồng lính cưới vội cưới vàng trước khi về Bắc nữa)…


Với làn sóng người di cư nầy chắc hẳn, ông Hồ đã đưa người miền Bắc vào Nam rầm rộ. Có người được cài vào làm Việt gian gián điệp, có người cài vào làm tay sai hai mặt qua những hình thức mà Họ Đoàn đã nói bạch toạc chân tướng ví von cưới vội cưới vàng để vợ để con ở lại Bắc Hà làm con tin mà hậu thuẫn cho chính sách chiến tranh chính trị ảo của ông Hồ.


Tất nhiên. Với chiêu sách nhất dương chỉ ba mạch thần chưởng đi theo thứ tự lớp lang từng giai đoạn để đáp ứng chiến tranh tâm lý nhân dân, qua đường lối nằm vùng du kích chiến, chính trị vừa đánh vừa đàm, Tập kết ra Bắc, Thoát ly vào rừng, Di cư, Vượt vĩ tuyến 17 đưa người vào Nam dấy động khủng bố tổng tấn công bằng vào quân sự. Điển hình là lần vượt tuyến ghe nan toán 5 người của Lê Dzuẫn là một điển hình nêu trên.


Và, với làn sóng Di cư nầy, dựa vào các yếu tố nhứt dương chỉ trên ‘cứu vật vật trả ơn. cứu nhơn ơn trả… thù.  Sự phản bội của một số người không nhỏ do ông Diệm nói riêng, cũng như toàn dân miền Nam ưu đãi nói chung. Lo cho cái ăn, cái học thành tài, có người ra làm quan, lên tá, lên tướng. Vụ đảo chánh cướp chính quyền sát hại ông Diệm một cách dã man là một minh chứng hùng hồn nhất mà lịch sử không bao giờ bỏ qua tranh sử bi hùng đó! Theo tôi.


Họ ưu đãi ra sao! Họ phản bội bằng cách nào! Tôi, chỉ nói sơ xin dừng lại… miễn nói nhiều e sẽ có sự dị ứng… lớn! Nhiêu khê. Đã có người nói viết ra thành các pho sách từ đấy nhiều rồi. Nói mãi nói hoài cũng chừng ấy.


Nếu bạn đọc lại: Bắt Trẻ Đồng Xanh, thì cuộc di cư ồ ạt không tiền khoáng hậu đó diễn ra người ta cho là phức tạp, nhưng không phúc tạp đâu. Có chủ đích rõ ràng, là một sự sắp xếp có tính toán có kế hoạch, ngắn hạng có dài hạng cho một lộ trình chiến tranh có kết thúc hay không!

Nếu như mà, Bắt Trẻ Đồng Xanh, có đoạn nói qua trước gần 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam. Trong làn sóng Di Cư ấy người có một số không nhỏ là người do HCM cài vào Nam, làm công cụ phản gián cho công cuộc chiến tranh chính trị xâm lăng. Trước khi vào Nam ông HCM cũng cho thanh niên trẻ gia nhập đảng cấp tốc làm đám cưới vội cưới vàng thế đó mà!

Hẳn nhiên, các đồng chí ấy đã tuyên thệ trung thành với bác và đảng khi nhận nhiệm vụ vào Nam làm Việt gian phản gián cho chiến dịch nầy thì rõ hơn ai hết. MIễn bàn luận.


Chiến dịch Bắt Trẻ Đồng Xanh, Chiến dịch Thoát Ly vào rừng cũng đồng nghĩa không hơn không kém. Nhưng làn sóng thoát ly vào rừng tôi xin trình bày thêm vài yếu tố:


-Thành quả kết nạp trẻ con, thanh thiếu niên làng quê vào mặt trận giải phóng rất ư là một sự thuận lợi đến cho HCM dù rằng dân miền quê lúc bấy giờ chưa có ai hiểu, biết về  ông HCM là ai, cộng sản là gì! Việt Minh Đồng Minh Hội là gì, của ai! Mà họ chỉ biết toàn dân nổi dậy chống Pháp, chống Nhật… để cứu nước, giành độc lập cho quốc gia dưới tiêu đề Việt Minh kháng chiến… Mà, đây là cái bẩy khổng lồ do ông Hồ gài sụp bắt trẻ thanh niên Việt Nam nhập cuộc chơi tàn sát giết người không gớm tay nầy từ những thập niên 30/45/54/75. Và cho tới bây giờ 2015. Còn nữa, sau nầy. Qua làn sóng  Đoàn Tụ gia đình mệnh danh là ODP tới HO…. Có ai đoan chắc không có người đội lốt, cải trang làm Việt gian cộng sản!


Bởi sự chống cộng sản thiển cận, nông nổi, cực đoan ra chiêu bố ráp, tham nhũng, vu oan, chụp mũ của các đảng phái nhân danh ‘quốc gia gà’. Đưa đẩy thanh niên làng quê phải bỏ nhà mà thoát ly vào rừng. Mà, rừng núi bấy giờ là mật khu cứ địa hoạt động của cộng sản.


Hãy tự soi mặt mình trước kính chiếu yêu xem sao! Mình là ai! Mình đã làm nên cơm cháo gì trước bối cảnh đen tối nhiễu nhương nhất của đất nước bấy giờ.


 Để kết thúc Tâm Bút: Bắt Trẻ Đồng Xanh, Tác giả viết:

…Riêng dân tộc chúng ta, ba mươi hai năm nữa e vẫn còn đánh nhau, nửa nước túm lấy nửa nước dìm nhau trong bể máu…
Quả Tác giả là có cái nhìn thiên phú, có giác quan thứ 6. Không sai!


Và, hôm nay đà 40 năm rồi vẫn mãi chơi cái chiêu ấy. Hễ ai có tính yêu nước, có lòng muốn đóng góp sức lực vào tiến trình giải thể chế độ cộng sản để phát triển đất nước mà họ không ở trong hàng ngũ đảng phái nầy, đảng phái nọ làm chó săn nai thì bị cô lập tẩy chay chụp mũ ngay. Bên kia là dùng chiêu… thằng đó là mật vụ CIA, là phản động.v.v.. Bên nay ở nước ngoài thì chụp mũ thằng đó là cộng sản công an nằm vùng. V.v. Rồi sẽ chính chúng ta 40 năm nữa e vẫn còn đánh nhau, cả bọn đảng trị ngữa bàn tay dài ra nước ngoài, chiêu dụ bố thí tình thương của những người nhẹ dạ nửa vời rời bỏ chế độ cộng sản Hà nội đang sống ũng ĩnh lưu vong, gởi, mang tiền trên 13 tỷ (năm 2015) về củng cố thăng hoa kinh tế cho chế độ độc tài, đảng trị cộng sản Hà nội hả hê xài.


Giả như có đường Tập kết, Thoát ly, Di cư, Vượt tuyến, Vượt biên… lên cung trăng tỵ nạn cộng sản thì  sẽ có  vô số người Việt. Rất đông, trong đó có tôi sẽ bỏ đất Mỹ lần nữa để bay lên mặt trăng Tỵ nạn lần nữa, để khỏi nhìn cái đau một màu cờ đã và đang bị lợi dụng một cách lỗi thời!

Nhớ xưa Sinh Bắc tử Nam*, Thời nay đẻ Nam chết Mỹ ai người chẳng ham!


Tôi viết sảng bài nầy như tỏ một tấm lòng ngưỡng mộ. Thắp cho Ông một thẻ nhang lòng thương tiếc. Vô cùng thương tiếc Đoàn Thế Nhơn, Một công dân mang thẻ căn cước da vàng chính hiệu. Một công chức cán bộ quốc gia đã tận tụy chung thủy hy sinh cả đời. Và, trên hết tất cả đã phô bày rỏ nét đậm mực bằng vào ngòi bút không tranh, không chấp. Ấy, tức là N/v Võ Phiến gốc người Xứ Nẫu đã không hổ danh con cháu vùng đất Tây Sơn Nguyễn Huệ, vừa mới ra đi trở về cát bụi hôm chớm thu2015 tại Cali. Tôi, gia đình người con dân Xứ Nẫu sống lưu vong nơi đất khách xin nguyện cầu linh hồn Đoàn Thế Nhơn, tức là N/v Võ Phiến sớm về nơi an nghỉ yên lành vĩnh cửu nghìn thu. 


Oct/13/015
NNM


 

 

 

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Augustino Dược Sĩ Trần Cầu

Ông Lê Hoàn

Chị Trương Bích Túy

Mợ Any Hoàng (Nhũ danh Serra)

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui