Thương Nhớ bạn Dũng Silk




* Dũng ơi!


Mới ngày nào, khi trao trọng trách trưởng ban liên lạc KMH tại Saigòn vào tay anh, tôi chỉ tin tưởng một nửa về việc “bắt cóc bỏ dĩa” này vì một lẽ: Ngày còn đi học anh không tỏ ra mặn mà mấy với những sinh hoạt ở học đường (ngoài việc học). Sau này khi KM nhen nhúm họp mặt tại Saigòn thì anh bận rộn việc kinh doanh nên tôi nghĩ anh ghé vai “vác tù và” chỉ là chuyện bất đắc dĩ.


Tuy nhiên, một phần nào đó, tôi đã nghĩ sai về anh. Bằng tư cách của lứa đàn anh, với cái tâm dành cho trường cũ, anh đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của KMH tại Saigòn bằng những cuộc họp mặt bề thế hơn, bên cạnh đó anh còn tạo được quỹ học bổng, tương trợ có hiệu quả.


Khi tôi còn trong ban liên lạc, mỗi lần họp mặt phải cùng anh em cố tìm địa điểm vừa với túi tiền, khi thì ở nhà Thầy, khi thì nhờ vào nhà bạn, khi thì ở quán café, khi thì ở câu lạc bộ, làm sao để nhẹ lo nỗi thiếu hụt. Tình trạng này đã chấm dứt khi anh làm trưởng ban LL. Gia đình KM tại Saigòn đã được vui hơn, tự tin hơn khi mỗi năm họp mặt nhau tại những nhà hàng tương đối sang trọng.


Những lần như thế, tôi thực sự lo ngại cho BLL, sợ thu không đủ bù chi. Tôi đem thắc mắc này hỏi thì anh hào phóng cho biết: “cứ làm đại! nếu hụt, mình bao chót”. Tôi nhẹ người khi biết mình may mắn hay nói đúng hơn là KMH/SG may mắn “gửi vàng” đúng chỗ. Tới đây thì tôi suy ra một điều cần phải nhớ về người bạn đời của anh,c hị Bích Vân. Có đồng vợ đồng chồng thì anh mới trôi tròn trong công việc “dư hơi” của mình.


Hôm nay, tôi rưng rưng nặng trĩu lòng viết đôi giòng tưởng nhớ anh đồng thời xin chia xẻ nỗi đau của chị, của hai cháu cùng tang quyến. Tôi bàng hoàng khi đọc tin nhắn của Kim Định báo anh đã ra đi. Bốn mươi năm trước, tụi mình đã không chết vì bom đạn. Nay, hệ lụy của cuộc chiến cũng mang anh ra khỏi vòng tay người thân và biết bao thầy cô, bạn bè thương mến anh.


Nguyễn Đăng Uynh, đồng môn và đồng khóa 3/72 SQTB Thủ Đức



*… Sau hơn 40 năm , gặp Anh đôi ba kỳ họp mặt , bây chừ chỉ còn trong kỷ niệm ANH EM nhà KM .


Lần sau cùng được gặp Anh là lúc Điền K4 đi định cư Hoa Kỳ , bắt xe 5g sáng từ miền Tây lên Saigon , kịp họp mặt cafe chia tay mừng đứa em may mắn được thượng lộ bình an . Anh Em cùng nhà cười cười nói nói với tình thương mến thương, chia tay nhau thân ái trong lời “hẹn tái ngộ “… Còn lại Anh – Thanh Liên – Mai Dung tiếp tục công việc đến nhà thăm vợ anh Thanh Hải vừa xuất viện sau ca phẫu thuật đại tràng , Anh tất tả chạy mua mũ bảo hiểm mới đèo được ” O hai lúa ” không thì công an chận đường . Ba anh em loanh quanh cả buổi mới ra được địa chỉ nhà anh Thanh Hải như nằm sâu trong một bàn cờ chằng chịt ngõ , đường .


Tới trưa biết em út đói bụng Anh cho đi ăn lẩu hải sản , Anh ăn ít cứ lo gắp múc cho hai đứa biểu ” ăn đi cho no ” . Chuẩn bị về thì trời mưa , Anh lại chạy đi mua cho hai đứa hai cái áo mưa rồi kêu lên ” về kẻo Vân đợi ” . Trên đường về Anh khen ” O giỏi , từ dưới nớ mà lên tới đây , giỏi ! ” , đến bến xe chia tay Anh biểu ” O giữ cái mũ hí ! ” … Trời mưa tầm tã … Anh nhanh nhẹn quay xe trở về …


Và rồi , mãi mãi Anh đã không còn để cafe hay ta bà với em út , với bạn bè từ Saigon ra Huế kể từ đây … Mãi mãi…


Duy nhất , Anh vẫn còn – Còn trong tình thương yêu của Thầy Cô , anh chị em GĐKM và trong tất cả những ai đã từng gặp Anh dù chỉ một lần , sẽ không quên !


Đó là Anh ! Lê Văn Dũng K1 KMH một thời


áo xanh đầy hy vọng đang lãng đãng cùng mây trời trong tiếng chuông reng -báo hiệu giờ tan trường…Tiếng chuông! Không bao giờ trở lại … !!!


TL



* Hồng trắng


Anh ơi ! Anh đã đi rồi
Gia đình Kiểu Mẫu người người cùng thương
Em xin thắp nén nhang thơm
Từ nay vĩnh biệt ! Muôn trùng cách xa!


Hợp tan , mất còn – dương thế
Anh ra đi giải thoát cõi trần ai
Trăm năm chỉ một lần thôi
Có ai tránh khỏi vòng xoay kiếp người?


Lúc quay lưng đã thấm buồn
Cali nơi đến Saigon chốn đi
Cố im vì biết đã xa Anh rồi
Từ nay vĩnh viễn…chuyện về mong manh.


Gia đình luôn nhớ thương Anh
Khắp nơi cùng hướng về Anh một lòng
Cả Silk ơi ! Đây lần cuối
Đóa hoa HỒNG TRẮNG em cài áo ANH .


Em thành kính chia buồn cùng chị Bích Vân


và các cháu . Nguyện cầu hương linh Anh thanh thoát cõi vĩnh hằng .


Em – Thanh Liên K2.




* Biết là sẽ có ngày này nhưng không ngờ nhanh đến vậy!


Buổi sáng đầu năm nghe tiếng chuông điện thoại reo vang, sau câu chúc mừng năm mới của người bạn thân Huỳnh Hữu Trí, tôi nhận được ngay tin buồn: Anh Lê Văn Dũng, một người anh thân thiết của KMH, đã vĩnh viễn chia xa.


Quá ngỡ ngàng vì nhanh quá. Quá xúc động vì thân thiết quá. Quá bồi hồi vì nhiều kỷ niệm quá…


Nhanh quá vì mới đầu năm 2014 đây thôi, anh vẫn còn khỏe mạnh đến tham dự buổi họp mặt với một cái máy chụp hình to tướng đeo trước ngực, tôi và Mai Dung cứ ghẹo anh là phóng viên nhà báo, và anh phóng viên nhà báo ấy đã không nề hà để chụp cho chúng tôi không biết bao nhiêu là kiểu hình làm dáng điệu đà….


Thân thiết quá vì suốt 5 năm làm trưởng BLL KMHSG, và sau đó là rất nhiều năm phụ trách quỹ Khuyến học, anh Dũng và chúng tôi đã có biết bao nhiêu lần cùng nhau bàn tính công việc… có khi vì công việc mà tranh cãi nhau, mà bực mình nhau, nhưng tình thân vẫn là trên hết, cuối buổi họp bao giờ cũng là một chầu café xả tress…


Nhiều kỷ niệm quá là vì ngoài công việc KMH, mà cũng là nhờ có công việc KMH, nên anh em chúng tôi mới có dịp hiểu nhau hơn, chúng tôi : anh Uynh, anh Dũng, anh Định, anh Tăng, chị Nga, Trí, Mai Dung, Hoài Hương và Ngọc Túy đã trở thành một nhóm bạn thân tình… Nhớ lần đi Bảo Lộc dự đám cưới con anh An… nhớ chuyến thăm thác Dambri… nhớ những buổi karaoke… nhớ những bài song ca cùng anh… và cũng nhớ những lần, anh tự lượng sức mình, cụng với những ly bia vàng óng của chúng tôi là 1 chai nước suối… Tự lượng sức mình, anh sắp xếp công việc ổn định, bàn giao quỹ khuyến học cho chị Yến Nga với những lời dặn dò cẩn trọng…


Vĩnh biệt anh… Hãy ngủ yên, vĩnh biệt những cơn đau và giữ mãi tình thân KMH nghe anh…


Ngọc Túy.


 


Photo by DungSilk


* Hôm nay anh ra đi về bến bên kia. Người bạn Trọng được gặp và biết 1 lần. Nhưng trong Trọng vẩn luôn nhớ đến anh, vì hôm đó được ngồi cạnh anh. Được nghe anh kể chuyện thì thấy anh và Trọng cùng cảnh ngộ. Gởi tâm hương này hãy bay đến anh, cùng anh về bến bình an.


Chị Bích Vân mong chị vượt qua sự mất mát to lớn này cùng cháu Silk.


Gia đình Hoàng Trọng




* Anh Dũng, Mai đã thắp hương xong. Mai biết anh đang yên bình, bên đó tỉnh lặng, mọi đau đớn sẽ không còn, đó là một sự giải thoát, nhưng dù biết vậy vẫn không nguôi ngoai được khi một người anh đã ra đi.


There’s no sickness, no toil, no danger
In that bright land to which I go
I’m going home, no more to roam


Phải không anh Dũng?


Mai




* Trước đây mình không quen Dũng, nhưng qua một số emails trong tháng vừa qua mình có cảm giác như đã quen thân từ trước. Chỉ tiếc là không có dịp gặp nhau.


Đành nói lời chia tay với người bạn mới quen và chúc bạn lên đường thanh thản. Mong người ở lại sớm nguôi ngoai và can đảm với đời sống trước mặt.


Đỗ Tùng




* Anh Dũng thân mến,


Không ghé thăm anh tuần rồi vì hiểu anh muốn T giữ lại hình ảnh đẹp cuối cùng của anh trong cõi này.


Mong anh vĩnh viễn bình an.


Thành kính chia buồn với chị và cháu Silk. Mong chị và cháu giữ gìn sức khỏe.


Tạm biệt.


Hồ Đăng Thuận



Photo by DungSilk


* Anh Dũng bệnh khá lâu, đến những ngày cuối cùng vẫn không than phiền, vẫn viết nhiều bài rất cảm động, vẫn gởi những hình anh thích.


Tính tình thì rất lịch sự, nhã nhặn khiêm tốn. Thiệt là hân hạnh cho mình được biết người như anh Dũng.


Mình học được rất nhiều điều từ anh Dũng. Lời nói đôi khi củng vô nghĩa, chỉ biết xin chia buồn cùng tang quyến và cầu vọng anh bình an nơi cõi vĩnh hằng.


Le Thien Nhon




* Bạn đã ra đi! dù vẫn biết rồi sẽ có ngày này nhưng khi biết tin vẫn cảm thấy bàng hoàng, hụt hẫng. Một buổi tối cuối năm thật buồn.


Thành tâm chia buồn cùng Bích Vân và gia đình.


Cầu mong Dũng thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.


Minh Nguyệt




* Thanh kinh phan uu, cung gia dinh Anh Dung mot nguoi ban toi chi quen tren nhomhue


nhung toi rat cam phuc tanh tinh khiem ton, qui phai, can dam, binh tinh cua Anh.


Nguyen cau huong linh Anh an lac ve dat vinh hang.


Chia buon cung chi Bich Van va gia quyen


Gia dinh Ng tuong Khoa.




* Bich Van va Cac ban,


Minh khong con chi de noi voi ban Dung ca, vi ban Dung va Bich Van da hieu het ý cua bai tho minh chuc TET.


Minh da biet Dung chi con khoang 6 thang la ra di nen bai tho cua minh noi ve 6 thang.


Mong Dung Silk thuong lo binh an.


Cam on on Nhom Hue da cho ban minh nhung giay phút vui ve, quen di dau don cuoi cung cua cuoc doi


Chúc Tết bạn du` “Cú Ni Không Qua Khỏi”


Gặp lại nhau, 40 năm lang bạt,
háng TÁM – Cali, biển hát rộn ràng.
Vẫn nụ cười, vẫn sóng mắt mênh mang,
Bắt tay nhau với nụ cười rạng rỡ.


Tháng CHÍN, giả từ nhau hẹn gặp,
Sẽ qua thăm xứ “Đất Lạnh Tình Nồng” *
Rồi chỉ là lời hứa viễn vông,
Giấy tờ nhiêu khê, tau không đổi được”


Tháng MƯỜI, gặp Online, bạn nhắn:
Đang lang thang dạo khắp xứ Hoa Ki`”
Cho thỏa lòng mơ ước thuở hàn vi,
Thuở đổi dời, với giấc mơ đi Mỹ.


Tháng MƯỜI MỘT, lá vàng bay theo gió,
Bạn Email khen “Thấu lí đạt tình”.
Nỗi Lòng” đau kẻ ở lặng thinh,
Giữa chia li, khóc “Người Đi” ** vinh biet.


Tháng MƯỜI HAI vẫn còn nguyên phía trước,
Ước mong sao sức khỏe bạn ngon lành.
Lên máy, mình đấu láo loanh quanh,
Đời là ảo, ảo và đời huyển hoặc.


Rồi THÁNG GIÊNG cuối cùng chua đến,
Tết con DÊ đả gởi trước lời mừng.
Chúc bạn mình năm mới “VẠN SỰ HƯNG”,
Bước thong dong du` “CÚ NI KHONG QUA KHỎI”.


HoaSen



Photo by DungSilk


* HMai mới mở mail ra bây giờ và thật bàng hoàng khi hay tin thật buồn này vì cứ nghĩ rằng anh Dũng sẽ không ra đi sớm như vậy. Anh Dũng ra đi thật thanh thản. MaiLoi gởi lời chia buồn đến Bích Vân và cháu và mong anh yên nghỉ bình an.


MaiLoi




* Dũng ơi,


Chắc chắn là Dũng đã kịp đón NĂM MỚI 2015 ở BÊN ĐÓ rồi phải không?


Mình cứ tin và cứ hy vọng như vậy!


Tự nhiên sáng ni thật sớm, trở mình là bật smartphone… Rồi nhập nhòe nhận ra những giòng tin ngậm ngùi của Lộc ĐP .


Dũng ơi, rứa là những gì phải đến thì đã đến, với Dũng…, với Vân và cháu Silk…và với những bạn bè mới của Dũng trên Nhóm Huế.


Và trên bàn thờ nhỏ của gia đình mình, trong yên lặng của một rạng sáng ngày đầu năm 2015, mình đã kịp đốt những nén nhang rất chân thành của một thằng bạn của Dũng, để xin với Phật Thích Ca, với Phật Bà Quán Thế Âm, với những Ôn Mệ của mình, phù hộ cho “Bạn của con” trong cuộc đời mới bên đó!


Sáng ni mình và Cúc phải đi Đồng Dù thăm con trai đang thụ huấn quân sự trên đó, chiều về mình sẽ gõ tiếp cho Dũng, Dũng nghe!


Xin gởi tới bạn bè vài hình ảnh lần đầu Dũng đến với Nhóm Huế …


Dũng ơi, cho mình stop ở đây, chiều mình viết tiếp cho Dũng .


Cùng cầu nguyện cho Dũng .


Mong Bich vân cố gắng và cố gắng!


Huỳnh Cúc SG




* Được tin bạn Dũng đã từ già cõi tạm.Xin chia buồn cùng Bích Vân và gia đình.Cầu mong hương linh bạn hiền sớm tiêu diêu về miền cực lạc.


Thành kính phân ưu.


Hồ Đăng Hòa




* Xin được chia buồn cùng gia quyến.


Trần Đức Thái


P


hoto by DungSilk


* Dù chưa lần nào gặp mặt, nhưng được biết Dũng qua những bài viết và ảnh chụp gởi vào Thân Tri, Luận cũng rất bàng hoàng nghe tin bạn Dũng ra đi. Vô cùng thương tiếc người bạn tài hoa này. Thành thật chia buồn cùng Bích Vân và gia đình. Cầu nguyện hương linh bạn siêu thăng ở cõi vĩnh hằng.


Bá Luận




* Được hung tin Lê Văn Dũng đã ra đi, nhớ bạn, buồn mà không khóc được.


Gia đình Thanh Hải và gia đình Đặng Ngọc ở Huế xin được chia sẻ với Bích Vân nỗi mất mát này.


Cầu mong Dũng ra đi thanh thản.


Vân giữ gìn sức khỏe, giữ tâm an lạc, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nghe!


Chị và các bạn cùng mình cầu nguyện cho Dũng sớm về nơi an lạc nhé!


Nam mô Tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật.


Thanh Hải




* Mới đó mà Dũng (silk) đã vĩnh viễn ra đi rồi !!! . Thật quá thương tiếc !


Mình chia buồn Bích Vân cùng tang quyến.


Quyết – BMT




* Hay tin người bạn mới đã giã từ bạn bè để ra đi vĩnh viễn, lòng không khỏi bùi ngùi, dẫu biết điều đó sớm muộn gì sẽ xảy đến. Dũng đến chung vui với bạn bè trong nhóm trong thời gian cuối đời tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong mình nhiều hương sắc về một người đa tài nhưng rất nhẹ nhàng khiêm tốn.


Cám ơn Dũng đã dành ít phần thời giờ và tâm não, luôn tỉnh táo và thư thái chia xẻ cùng bạn bè những vui buồn những từng trãi trong cuộc sống.


Mừng bạn đã được giải thoát khỏi đau đớn dằn xé thể xác của cơn bạo bịnh.


Lê Cảnh Hoằng




* Một người bỏ cuộc chơi! Cuộc đời ngắn ngủi quá !!!


MT chỉ biết cầu nguyện cho hương linh anh Dũng .


Xin chia xẻ cùng Vân nỗi mất


mát đau đớn này. Mong Vân giữ gìn sức khỏe


Minh Tâm & Anh




* Vân ơi, chị không biết nói gì, chỉ biết rất buồn và rất thương Vân.


Bên này DC vừa chuyển qua năm mới, chị nghĩ đến Vân và anh Dũng và buồn vô cùng. Nếu có thể, Vân cho chị biết ngày giờ cúng lễ cho anh Dũng lúc nào để chị có thể dự những buổi đó được không.


Chị cầu mong sức mạnh cho Vân chống chỏi với mất mát này và những tháng ngày trước mặt mình. Chị tin Vân sẽ vượt qua được.


Thương mến


chị Mai




* Cau chuc linh hon ban Dung som ve coi vinh-hang. Mong Bich-Van & chau Silk du nghi-luc de vuot qua noi mat mat lon lao nay.


Vien Cam




* Duoc tin buon anh Dung da qua doi, P-A xin chia buon cung Bich Van, chau Silk va gia quyen. Nguyen cau huong linh anh Dung som duoc ve coi Niet Ban.


Phuong Anh



[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh