
Ông Phaolê Võ Văn Đáp, sinh ngày 8 tháng 3 năm 1927 tại Sài Gòn Việt Nam, đã được Chúa gọi về vào lúc 5 giờ 5 phút chiều ngày 20 tháng 1 năm 2015, tại Garden Grove, California, Hoa Kỳ.
Thời thanh niên cha tôi cũng như bao thanh niên khác, ông đã kiếm kế mưu sinh để giúp đỡ cho gia đình. Cha tôi rất năng nỗ trong sinh hoạt thể thao cũng như văn nghệ, cải lương.
Vào năm Cha tôi 20 tuổi, ông bị Pháp bắt vì tình nghi theo Việt minh. Cha tôi bị giam gần 3 năm để điều tra. Sau những lần điều tra, không tìm được chứng cớ, Ông được Pháp trả tự do và Pháp đã giúp đỡ hướng dẫn cho Ông điều khiển xe cơ giới hạng nặng, để sửa sang phi đạo trong phi trường Tân Sơn Nhất gần 2 năm. Sau 2 năm Cha tôi chuyển sang làm việc trong hãng RMK cho đến năm 1975.
Sau 1975, Ông trở về với cuộc sống lao động chân tay. Tuy vất vả nhưng Cha tôi vẫn nuôi vợ, nuôi con ăn học thành tài. Một thời gian sau, Ông được con gái bảo lãnh sang Hoa Kỳ cùng vợ và các con.
Trong thời gian sống ở Hoa Kỳ Ông rất vui vẻ với mọi người chung quanh, Ông sẵn sàng chia xẻ những vui buồn cũng như sự hiểu biết của Ông với họ.
Năm 1995 Má tôi qua đời, biến cố này làm suy sụp tinh thần của Cha tôi. Nhưng vì còn bầy con, Ông đã cố gắng vượt qua. Cuộc sống từ ngày mất vợ có làm cho Ông cảm thấy cô đơn, nhưng Ông quyết không đi thêm bước nữa vì Ông không muốn một ai khác chia xẻ tình phụ tử của Ông dành cho các con.
Tuy tuổi già ngày càng cao nhưng Cha tôi rất thích tham gia vào phong trào đàn ca tài tử cải lương.
Đối với xã hội, Cha tôi là một người chồng, người cha mẫu mực.
Tuy nhiên trong cuộc sống đời người với qui luật sinh, lão, bệnh, tử. Ông đã được Chúa gọi về vào ngày 20 tháng 1 năm 2015.
Các con.

