Thương nhớ mẹ Maria Trần Thị Hằng

 




Bà Maria Trần Thị Hằng khi còn sống là người rất đạo đức. Bà vào Dòng Kín Cường Để Sài Gòn năm 1981. Tên Thánh trong Dòng là Têrêsa Maria Trần Thị Hằng. Bà đã tham gia vào các Hội cầu nguyện cho người đau yếu, người qua đời, làm việc bác ái tông đồ, giúp đỡ người nghèo khó. Lúc còn khoẻ mạnh, mùa đông cũng như mùa hè, trời nắng cũng như trời mưa, Bà không bỏ lễ ngày nào, đi bộ từ nhà đến nhà thờ gần hai miles để đi lễ. Bà ăn chay, kiêng thịt vào tất cả các ngày thứ Sáu trong tuần. Bà là hội viên vĩnh viễn của các hội: Hội Bảo Trợ Dòng Kín Cát Minh, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, Dòng Đồng Công và Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn


 





Mẹ thương mến!


Con rất biết ơn Mẹ, cả đời Mẹ đã hy sinh khó nhọc nuôi dạy con nên người. Mẹ là tấm gương sáng cho con về lòng kính mến Chúa và yêu thương người. Lúc Mẹ già, đau yếu, ngồi xe lăn, không đi lại được, con nghỉ làm 3 năm nay ở nhà chăm sóc Mẹ cho đến khi Mẹ qua đời, nhưng con cảm thấy vẫn còn chưa đủ hiếu thảo đối với Mẹ. Con muốn được chăm sóc Mẹ nhiều, nhiều hơn nữa, lâu lâu hơn nữa nhưng Chúa đã gọi Mẹ về với Chúa mất rồi. Mỗi ngày khi Mẹ thức dậy, trong khi lau chùi cho Mẹ, con đều được Mẹ hôn lên má, được nghe Mẹ nói rằng: “Con ngoan lắm, con giỏi lắm, Mẹ thương con nhất nhà, không có con, không có ai làm công việc này cho Mẹ. Mẹ cám ơn con”. Con rất lấy làm ân hận trong lúc Mẹ còn sống, con đã chưa từng nói lại với Mẹ được lời nào cho Mẹ nghe là con cũng rất thương Mẹ, thương nhất nhà. Từ nay không còn Mẹ nữa, lòng con cảm thấy trống vắng quá, cô đơn quá. Con nhớ thương Mẹ suốt đời con. Con xin hứa, sẽ cầu nguyện cho Mẹ mỗi ngày.


Nguyện xin lòng Chúa thương xót đưa linh hồn Mẹ về nước Thiên Đàng.


Ngày 8 tháng 6 năm 2012 lúc 07:20 sáng, con đã vĩnh viễn mất Mẹ rồi. Con hẹn gặp lại Mẹ trên nước Thiên Đàng.


Con cưng nhất của Mẹ


Tiep – M.T.T.





Kính gửi tới Bà Nội yêu quý nhất trên đời của con.


Bà nội ơi, em yêu Bà lắm, không có Bà cuộc đời của con sẽ ra sao? Bà đã thay thế làm mẹ của con khi mẹ con qua đời. Khi con được tròn 1 tháng tuổi. Bà đã yêu thương con, chăm sóc con từ khi con mới chào đời. Bà đã không ngần ngại những ngày khó nhọc, mệt mỏi và đã thức trắng đêm cho con uống sữa, thay tả cho con. Lúc con đau yếu, bịnh hoạn Bà đã lo lắng, chăm sóc con như một người mẹ. Sự hy sinh lớn lao của Bà dành cho con, con sẽ không bao giờ quên được. Bà là người Bà, người Mẹ và là người bạn thân nhất trong cuộc đời của con. Con xin lỗi Bà nếu lúc bà còn sống con đã không bày tỏ tình yêu mến của con đối với Bà. Khi con tròn 18 tuổi, con đã rời Bà và đi xa tự lập. Xin Bà hãy tha thứ những lỗi lầm của con nếu con đã làm phiền lòng Bà khi Bà còn sống. Con sẽ suốt đời yêu thương, kính trọng và tưởng nhớ đến Bà.



Bà từ nay đã vĩnh viễn xa rời con rồi. Con sẽ không thấy được Bà nữa, trong những lần con ở xa về thăm Bà. Xin Bà phù hộ cho con được sống theo gương sáng của Bà khi Bà còn sống, con sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn của Bà. Xin Chúa và mẹ Maria dẫn đưa linh hồn Bà về nước Thiên Đàng. Con xin hẹn Bà trên nước Chúa.


Con gái/ cháu nội yêu thương nhất của Bà.


Trâm (June, 2012)


 


 

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh