Friday, April 26, 2024

Thương tiếc Giáo Sư Phêrô Trần Thanh Đình






Sau biến cố 30 Tháng Tư 1975, xã hội miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ thật hỗn độn, tang thương. Mỗi người dân Miền Nam đã chọn cho mình một cách sống: Rời bỏ đất nước, khuất phục chịu trận, đầu hàng, tham gia cộng tác, lẫn vào rừng sống cam khổ để chờ cơ hội phục thù… Một trong những người chọn thái độ sống cam khổ để quyết chí phục thù, đó là Giáo Sư Trần Thanh Đình.



Ông là người thành lập “Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Việt Nam”

với hàng trăm người tham gia. Giáo sư có ý định đánh chiếm Sài Gòn, và các vùng phụ cận. Nhưng tiếc thay, kế hoạch bất thành. Giáo Sư bị bắt, và bị xử tử tại Thủ Đức, năm 1980.






Để trả thù cho việc đánh phá chế độ. Việt Cộng đã bất nhân, cắm lên mộ Giáo Sư tấm bảng:



“TRẦN THANH ĐÌNH, sinh năm 1919, âm mưu lật đổ chính quyền”



Trước khi bị đưa đi xử bắn, Giáo Sư đã để lại mấy dòng cho vợ con: 






Ngày 10 tháng 11 năm 1979

Mợ và các con,

Ngày này là ngày giỗ của Cậu, Cậu cầu mong Mợ và các con hằng được vui vẻ, khỏe mạnh. Các con phải thương yêu lẫn nhau như Cậu Mợ thương các con vậy. Các con phải trông coi Mợ, bây giờ đã già yếu rồi. Cậu thương Mợ và các con lắm. Nhưng rồi ta lại được gặp nhau sau này.

Các con còn bé và các cháu phải chăm chỉ làm việc và học hành.

Cậu gửi nhời chúc lành cho hết mọi người, bà con trong gia đình.



Trần Thanh Đình



________



Hơn 40 năm sau, chúng con, những học sinh cũ của Thầy, có dịp gặp lại nhau. Chúng con nhắc nhớ đến công đức của Thầy dạy dỗ chúng con, và ơn nghĩa của Thầy đối với đất nước. Chúng con tri ơn Thầy và ngã đầu trước người Anh Hùng đã, Vị Quốc Vong Thân.



Kính Thầy tôi,

Nét chữ Thầy còn đây.

Đọc đi rồi đọc lại.

Nước mắt lại rưng rưng.

Nghẹn ngào trong uất hận.

Muốn hét lên thật to.

Cho tức giận tuôn tràn.

Cho quê hương lầm than.

Cho yêu thương vô tận.

Con ước theo chân Thầy

Nối gót bước cha anh

Một đời cho lý tưởng

Chết hùng hơn sống nhục.

Trần Thanh Đình hiệu trưởng

Là ngọn đuốc soi đường.

Yêu đất nước Việt Nam

Giữ gìn nhân cách Việt.

           

Nhóm học trò trường Nhân Chủ 

[disqus_shortcode_codeable]