
Ông qua Mỹ năm 1986. Năm năm sau ông đưa được vợ và 3 con qua, sau đó lần lượt ông đưa được hai con còn lại cùng các cháu qua Mỹ. Trọn gia đình đã đoàn tụ bằng con đường bảo lãnh.
Trong khi người đầu tàu lại rất vất vả trong các chuyến đi, phục vụ trong ngành hải quân, ông là thuyền trưởng tàu 456 Lương Vận Hạm của vùng 2 duyên hải, chức vụ sau cùng là Đại Uý. Tháng Tư năm 1975 vì là sĩ quan nên ông bị bắt đi tù cải tạo. Ở trong trại tù suốt 6 năm dài, sự hà khắc trong đối xử cùng với roi đòn thù hằn của những cán bộ quản giáo đã khiến khi ra khỏi trại, ông không chờ được đến ngày xuất cảnh theo diện HO, mà ông đã chạy đôn đáo tìm đường thoát ra nước ngoài sớm được ngày nào hay ngày ấy. Bao nhiêu lần vượt biên đều thất bại, ông kiên trì hết keo này bày keo khác. Ngày ngày từ sáng tinh mơ, bằng chiếc xe đạp cọc cạch, ông chở dầu từ Sài Gòn đến Bình Điền (Long An), chủ yếu là tạo cho người chung quanh quen mắt về hình ảnh của một người đàn ông chở dầu đi bán. Và bằng con đường đó, ông quyết định ra đi một mình thay vì với các con như những lần trước, hy vọng sự thay đổi sẽ khiến chuyến đi xuôi lọt. Chuyến đi xuôi lọt thật! Ông đến đảo bình an, một thân một mình, lòng quặn thắt vì vợ con còn ở lại. Mặc dù có tiền trợ cấp đủ sống chờ ngày định cư ở nước thứ ba, nhưng nghĩ đến cảnh vợ con còn ở lại, ông xin đi làm, việc gì cũng được, để kiếm ít tiền gửi cho vợ con, mặt khác ông tìm cách liên lạc với người em đã định cư từ 1975. Anh em như thể tay chân, thật đúng trong trường hợp của ông, nghe tin ông đến, người em trai là ông Phạm Duy Tạo, đã nhanh chóng làm giấy bảo trợ và lo cho anh mình sớm định cư. Người em đi trước đã hết lòng dắt dìu người anh đi sau, và tiếp lo cho các cháu qua đến nơi.
Ở hiền thì gặp lành! Ngày cuối đời, ông ra đi rất nhẹ nhàng, cũng đâu có gì lạ khi cuối đời ông ra đi êm ái! Cả một đời người, ông sống cho gia đình, vợ con, vui cái vui sau, vất vả, hy sinh dành trước. Người như ông nhất định sẽ được trả công bội hậu và chắc chắn được ở một nơi mà người con nào của Chúa cũng mơ ước đến, đó là nước Thiên Đàng nơi mà Thiên Chúa đang chào đón ông.
Cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ban sự bình an đến cho mỗi người trong tang quyến, trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

