Bà Trần Thị Bảo và con cháu Là tiểu thư trong một gia đình khá giả, trâm anh thế phiệt có tiếng ở Hà Nội, bà được bố mẹ gởi vào trường công giáo Ecole Notre Dame Roses, sau đó chuyển lên học trung học Pugignier. Với bản chất thông minh nên chuyện đèn sách không khó khăn lắm đối với bà, đọc sách, làm thơ là hai môn mà bà chuyên chú. Bà làm rất nhiều thơ, cho đến những ngày gần lìa đời bà vẫn còn say mê đọc những tiểu thuyết nguyên bản Pháp ngữ.

Một người con kể lại, khi qua Mỹ đã ở tuổi 80, tối tối bà xách cặp đến trường để học luyện thi quốc tịch, và bà đậu ngay đợt đầu. Thế mới biết tuổi tác chẳng ảnh hưởng đến lòng quyết tâm đạt mục đích.
Là một phụ nữ có học, ham mê sách đèn, lại lớn lên trong gia đình lễ giáo, nên phương cách nuôi dạy các con được bà đặt lên hàng đầu trong bổn phận làm mẹ. Bà nghiêm khắc, cứng cỏi, có lẽ nhờ thế mà tám người con của bà thành đạt trong xã hội. Họ là những bác sĩ, kiến trúc sư, giáo sư, giám đốc những hãng lớn…trong quân đội, họ cũng giữ những chức vụ cao. Chị Nguyễn Bảo Hoa kể, mẹ đã giận chị biết bao khi chị chuyển sang đi dạy trẻ con, trong lúc đã thi đậu vào Đại Học Sư Phạm.

Ngày xưa người sống thất thập là quý hóa, nay Bà nằm xuống, ở tuổi 100, thế là quá phước đức so với những người sinh cùng thời. Bà đã sống một đời có ích, không chỉ cho gia đình mà cho cả xã hội. Nhờ bà mà gia đình có những thành viên tốt đẹp, nhờ bà mà xã hội có được những hạt giống tốt lành. Bà là cái gốc vững chải, sinh ra được những cành, nhánh mạnh mẽ. Bà là cây mộc tốt lành cho những cành lan quý bám trụ.
Chúa cho đời hạt giống tốt, nay Chúa đón đi. Chúng ta cùng hiệp nhất cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ban sự bình an đến cho mỗi người trong tang quyến, trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
tp

