Tưởng niệm Họa sĩ, Nhà giáo Chung Thị Thanh Thủy


















Ông Bà Chung Thị Thanh Thủy – Trần Như Tráng trong ngày thành hôn





       




Bà Chung Thị Thanh Thủy tốt nghiệp trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định, chuyên về tranh lụa. Bà được học bổng sang Mỹ du học và đã gặp và kết duyên với ông Trần Như Tráng. Bà là cựu Giáo Sư các Trường Trung học Trưng Vương và Võ Trường Toản, Sàigòn. Bà mất ngày 17 tháng 12, năm 2015 tại California, hưởng thọ 77 tuổi. Bên đây là những giòng tâm tình của các thân hữu, bạn bè và học trò cũ viết tưởng nhớ bà, cùng hai trong số tác phẩm trên lụa của bà.





Tâm hương kính gởi cô ThanhThủy




PhạmThị Tuyết Nhung Học trò cô Thủy môn hội họa lớp 6 – 9 trường Trưng Vương, niên khóa ra trường 1979



Nếu tin có luân hồi, có kiếp trước, kiếp sau thì có lẽ kiếp trước chắc hẳn tôi phải làm việc gì thật liên quan nhiều đến hội họa … vì sinh ra trong một gia đình không hề có truyền thống vẽ , nhưng tôi lại mê vẽ hơn bất cứ điều gì… từ nhỏ cứ hay ngồi miệt mài vẽ nào là công chúa, hoàng tử, nào là  chim chóc, bướm hoa …và biết vẽ trước khi biết viết những mẫu tự đầu đời A, B, C …



Khi thi đậu vào trường nữ trung học Trưng Vương, tôi  may mắn được theo học với cô Chung Thị  Thanh Thủy môn hội họa từ năm lớp 6 đến lớp 9. Được sự dìu dắt tận tình của cô, từ một con bé hay vẽ nhăng nhít, tôi đã có nhiều tiến bộ và đã vẽ được những bức tranh tươi đẹp, sống động, đầy màu sắc rực rỡ. 



Nhớ lại mỗi lần được cô dẫn đi vẽ ngoài trời, vô Sở thú, cảnh đẹp, người đông … tánh tôi nhút nhát hễ có người đến đứng xớ rớ kế bên, là tôi chạy lại níu cô che chở. 



Cô trong mắt tôi thật xinh đẹp, dịu dàng, và tài năng. Lúc đó tôi đã từng mơ ước lớn lên sẽ là cô giáo dạy vẽ như cô. Mộng bình thường, nhưng đường đời đưa đẩy nhiều thay đổi, gian khó hơn ước mong.



Hồi đó đi học, cứ vào cuối mỗi học kỳ sau khi có kết quả thi, được cô cho mang sổ cộng điểm cùng với cô là tôi sung sướng , hạnh phúc như bay lên mây ( hồi đó chỉ học trò nào được điểm cao nhất lớp môn đó mới được đặc ân này) … giờ nhớ lại thấy buồn cười mình đúng là trẻ con thiệt …

Nhớ năm 1974 hay 73, trường tổ chức lễ hội Hai Bà, có môn thi vẽ, tôi tham gia được đoạt giải nhất toàn trường … mừng quá, tiền thưởng được liền rủ mấy đứa bạn thân ra Hồ con Rùa uống nước dừa, thật vui…



Rồi thời gian qua đi, tôi ra trường, rời xa bạn bè, thầy cô thương yêu, đường đời chông chênh muôn hướng…



Có một ngày, tình cờ tôi vào được trang web hội Trưng Vương, lục lọi xem trang hội họa, có tiêu đề là “Những viên ngọc quý của Trưng Vương” … và trời ơi, tôi không tin vào mắt mình, có 2 bức tranh của tôi trong đó… thật ngạc nhiên và hạnh phúc vô cùng!



Vậy là tôi biết rằng tấm lòng yêu hội họa và yêu học trò của cô thật bao la, khi đi xa cô đã mang theo bên mình một số bức tranh của chúng tôi, giữ gìn trân trọng, thương yêu. Tôi xúc động vô cùng. Muốn tìm gặp cô, nhưng biết tìm đâu, cô trò mình đã chẳng có duyên gặp nhau trước khi cô ra đi mãi mãi.



Thật đau lòng khi nghe tin cô mất rồi mới biết là cô cũng đã từng ở Boston, nơi tôi đang ở… tôi đã từng hỏi thăm, tìm kiếm cô mấy năm nay mà không có cơ may gặp cô ở nơi này… 



Giờ cô đã đi xa, rất xa, tôi cầu mong ở cõi vĩnh hằng đó cô được yên vui, hạnh phúc, và giải thoát trọn vẹn.

Cùng với tình yêu của cô, tấm lòng cô, mong rằng những viên ngọc quý cô đào tạo mãi mãi tỏa sáng cùng với thời gian, cô thương yêu ơi!

Học trò cô

Phạm Thị Tuyết Nhung





*Thật là sét đánh ngang tai, tội nghiệp chị Thủy quá , chị là một người bạn tốt hiền lành, lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, bạn bè ai cũng thương chị hết. Tuy tôi ở quá xa song tấm tranh chị Thủy vẽ Cô Gái Hái Sen, tôi treo trong phòng thờ Phật, sáng nào vào đốt nhang tôi cũng nhìn nó và nhớ tới chị.



Anh Tráng và chị Thủy, hai vợ chồng thật là tương đồng, nhẹ nhàng lịch sự, rất biết điều. Anh Tráng đã giúp bao nhiêu người ở Boston mà tôi biet, còn chị Thủy là một người hết sức lịch sự, một họa sĩ có tài, và là một người bạn thật tốt.



Không biết nói gì hơn tôi xin Nguyện cầu cho chị Thủy được AN BÌNH, và Phật Trời sẽ che chở chị , giúp chị được thanh thản. Các cháu kế cận bên chị, lo lắng cho Má như vậy chắc chắn là chị cũng biết được chị đã làm tròn sứ mạng của một mẹ hiền và môt người vợ gương mẫu.



Xin anh nói với chị Thủy là vợ chồng tôi rất thương và kính mến chị. NGUYỆN CẦU Phật Trời giúp chị Thủy được thanh thản, an bình. 

Thái Ngọc Ẩn- Nguyễn Thị Gấm  Nov 24, 2015







*Chị Thủy ơi ,

Nước mắt em đang chảy khi nhớ tới một người chị, một đồng nghiệp và cũng là một người bạn rất dịu dàng, duyên dáng và tốt bụng. Em tin chắc rằng chị sẽ đi tới một nơi rất tốt đẹp sau cuộc sống ở đời này. Tạm biệt chị! Thân mến , 

Co My “Nhu My Hong”







*Kính nguyện hương hồn Cô mau vãng sinh về miền Cực Lạc.

Xin ghi nhớ và Tri ân những ngày tháng đã đươc Cô dìu dắt dưới mái trường TrưngVương Thân yêu.

Học trò của Cô. Nguyệt Hương







*Chúng em may mắn được cô dạy vẽ thời trung học Trưng Vương. Cô đã cho chúng em những giờ phút học vẽ tuyệt vời. Nguyện hương linh cô sớm an vui nơi Cực Lạc Quốc. 

Hai Do







*CON cúi lạy VĨNH BIỆT cô THANH THỦY, người cô đã dẫn dắt chúng CON những nét vẽ đầu tiên và cách phối hợp màu sắc khi chúng CON bước vào ngưỡng cửa đầu tiên của trường trung học TRƯNG VƯƠNG. XIN thành kính PHÂN ƯU đến GIA ĐÌNH cô THANH THỦY. 

Tho Do Giang







*Thành kính phân ưu cùng Việt và gia đình. Chúng con cùng hiệp tâm cầu nguyện để linh hồn Bác sớm được siêu thoát. 

Hiếu Chi và hai cháu.







*Cầu chúc hương linh Chị sớm gặp Anh 

và cùng siêu thoát nơi cõi Niết Bàn. Gia đình Hop & Oanh xin thành kính chia buồn cùng tang quyến.

Gia đình Hop & Oanh 







*Chị ơi! Chị đi thật rồi. Hy vọng chị sớm gặp lại anh Tráng như ý nguyện.  

R.I.P chị nhé! 

Cuong Tong

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Augustino Dược Sĩ Trần Cầu

Ông Lê Hoàn

Chị Trương Bích Túy

Mợ Any Hoàng (Nhũ danh Serra)

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui