Thursday, March 28, 2024

Cầu cho linh hồn Phanxico Xavie Jack Phan

Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, Việt Nam. Tuổi thơ của anh trải qua rất nhiều thử thách, thăng trầm, nhưng với anh Jack Phan, Thiên Chúa là trên hết. Sự thử thách của những căn bịnh nặng khiến anh bị đột quỵ trong nhiều năm liền, miệng anh lệch sang một bên, giọng nói của anh cũng thay đổi và khiến anh gặp nhiều khó khăn hơn trong công việc mưu sinh. Thế nhưng anh đã không bỏ cuộc, anh vẫn tiếp tục mưu sinh bằng hết khả năng của mình. Ngoài việc đi làm kiếm tiền cùng vợ nuôi dưỡng các con nên người, anh luôn dành thời gian hạn hẹp của mình để tham gia vào các công việc ở hai nhà thờ khác nhau, hàng ngày anh đi dự lễ ở nhà thờ gần nhà. Anh Phụng vụ Chúa với vai trò của một thừa tác viên Thánh Thể, và vai trò phụ tá cho ca đoàn thiếu nhi, nơi các con anh tham gia sinh hoạt mỗi cuối tuần.

Anh có hai cô con gái ruột, nuôi nấng các con trong hoàn cảnh rất khó khăn. Vậy mà, cách đây hơn một năm anh lại vui vẽ nhận nuôi thêm hai đứa con nhỏ dại của cô em vợ cũng bị bịnh qua đời. Anh là thế, luôn lạc quan, yêu đời, yêu người và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh. Niềm vui của anh là được làm việc và phụng vụ Chúa mặc dù sức khỏe của anh không mấy khả quan. Anh luôn cố gắng hết sức mình để mọi công việc dù là riêng hay tư, dù là việc nhỏ hay lớn… tất cả đối với anh là trách nhiệm và anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi anh hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Cách đây hơn một tháng, anh vẫn còn khỏe để đảm nhận tất cả công việc gia đình, mưu sinh và việc nhà thờ, vì vợ anh bị bịnh bại liệt từ nhỏ nên không có khả năng lái xe. Sự thử thách của những căn bịnh nặng đã làm anh đột quỵ từ năm anh 3 tuổi. Anh với Chị là 2 nửa cuộc đời bất hạnh ghép lại với nhau. 30 năm anh gắn bó với chị, anh không chỉ là Chồng là Cha, mà anh còn là một người Mẹ thật đúng nghĩa: “Ba là Cha là Mẹ của gia đình”.

Đối với chị Dung, người vợ thân thương của anh. Anh chính là người chồng lý tưởng của chị, người Cha mẫu mực của các con, một mẫu người sống vì mọi người. Anh đã cho chị cả một bầu trời yêu thương, anh đã nắm tay chị đi suốt 30 năm nay chưa 1 lần để chị ngã. Anh đã hoàn thành xuất sắc và hơn thế nữa trong vai trò là một nửa của chị. Thế rồi, anh chợt bị đột quỵ lần nữa và anh đã vĩnh viễn ra đi! Mất anh rồi, cuộc sống của gia đình anh trở nên vô vàn khó khăn về mọi mặt, cả vật chất lẫn tinh thần.

Sự ra đi của anh quá đột ngột, và chắc hẳn anh vẫn còn rất nhiều vướng bận vì anh là người sống rất có trách nhiệm. Nhưng có lẽ, Thiên Chúa cần những người có trách nhiệm và tấm lòng bao dung như anh để phụng vụ việc Chúa nơi nước Trời!

Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Phanxico Xavie để anh ra đi thanh thản và tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa!

Tường Chinh

[disqus_shortcode_codeable]