LM Trần Công Nghị, người làm nhiều việc lớn, nhưng lại vô cùng giản dị

Quyên Di

Linh Mục Trần Công Nghị đã làm những việc lớn lao để giúp ích giáo hội và xã hội. Điều này ai cũng biết. Những biến cố trọng đại của giáo hội, như Đại Lễ Tuyên Thánh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam; thành lập Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ; thành lập hệ thống truyền thông Công Giáo, v.v…, linh mục đều tham gia một cách tích cực và là một trong những thành phần chủ yếu. Đặc biệt, VietCatholic Network là cơ quan truyền thông Công Giáo rất lớn mạnh, quảng bá rất nhiều tin tức của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, Giáo Hội Việt Nam, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là một trong những phương tiện truyền bá Tin Mừng một cách sâu rộng và hữu hiệu nhất của truyền thông Công Giáo Việt Nam.

Thầy Trần Công Nghị (ngồi thứ hai từ phải) khi chưa là linh mục, cùng các chủng sinh chụp hình với Đức Giáo Hoàng Paul VI. (Hình: Gia đình cung cấp)

Tuy nhiên, Linh Mục Trần Công Nghị lại là con người giản dị đến độ xuề xòa. Ông ăn mặc giản dị, nói năng giản dị, tính tình giản dị. Ông thích sự gọn nhẹ và có vẻ không chuộng nghi thức. Phụ trách tổ chức, đoàn thể nào, ông tìm cách bỏ bớt những nghi thức, hệ thống, cung cách rườm rà, trịnh trọng. Có lẽ chính vì ưa sự giản dị, gọn nhẹ mà cùng một lúc ông làm được rất nhiều việc.

Tôi có một kỷ niệm về tính giản dị, xuề xòa của ông.

Cách đây hai mươi mấy năm, tôi không nhớ chính xác là năm nào, tôi ở trong đoàn hành hương Đất Thánh do Linh Mục Trần Công Nghị hướng dẫn. Ông làm việc rất khoa học, xếp đặt mọi việc ăn khớp với nhau, đúng nơi, đúng thời điểm. Thí dụ, đến địa điểm nào thì đoàn sẽ cư ngụ ở đâu, ai sẽ đón tiếp, ai sẽ hướng dẫn lộ trình thăm viếng… Mọi chuyện diễn ra rất chính xác, tốt đẹp.

Tuy nhiên, cung cách của ông vẫn rất giản dị, xuề xòa. Một ngày nọ, đoàn hành hương rời Ai Cập, di chuyển sang Israel. Ngày đầu tiên, đoàn được đưa đến một khách sạn khang trang, đầy đủ tiện nghi. Một nhóm người Việt Nam đã trực sẵn ở đó để chào đón chúng tôi. Mọi người lục tục xuống xe, tay xách nách mang va li, thùng, giỏ. Tôi cũng thế. Riêng Linh Mục Trần Công Nghị, ông chẳng mang theo gì cả, hai “tay vo” đi một cách thảnh thơi.

Chúa sinh ra khuôn mặt tôi có vẻ hiền hiền. Tôi lại ăn mặc kiểu áo trắng quần đen, áo bỏ trong quần, chân đi xăng-đan nên trông càng giống nhà tu. Linh Mục Trần Công Nghị đi bên cạnh tôi, mặc áo màu bỏ ngoài quần, chân đi dép, không có vẻ gì là linh mục cả. Một bà trong nhóm đón tiếp thấy chúng tôi, liền chạy ra “mắng” Cha Nghị: “Ơ, cái anh kia! Cha mang, xách nặng nề mà không chịu giúp gì cả! Giúp Cha mau!” Vừa nói, bà vừa chỉ vào tôi. Linh Mục Trần Công Nghị không hề cải chính, ông cười cười, với tay xách giúp tôi cái va li. Tôi vội cải chính: “Bà ơi, bà lầm rồi! Đấy là Cha Nghị, trưởng đoàn. Còn tôi là người thường, là giáo dân.” Bà kia có vẻ không tin, tưởng tôi nói đùa. Bà nói với tôi: “Cha cứ đùa!” Rồi bà lại quay sang Linh Mục Trần Công Nghị, dặn: “Xách va li cho Cha cẩn thận, đem vào cái phòng dành riêng cho Cha trưởng đoàn đấy.”

Trong bữa ăn chiều hôm ấy, cả đoàn được một mẻ vui cười thỏa thích. Tôi được gọi đùa là “Cha” còn Linh Mục Trần Công Nghị bị hạ xuống làm “anh.”

***

Chúa gọi Linh Mục Trần Công Nghị về nhà Cha Trên Trời, ai cũng mến tiếc. Có người than: “Sao Chúa không để Cha Nghị ở thế gian thêm mội hai chục năm nữa để Cha làm việc cho Chúa và giáo hội!” Nhưng Chúa có chương trình của Chúa.

Vì sự mến thương quý trọng dành cho Linh Mục Trần Công Nghị, nhà quàn muốn chọn cho ông một cỗ áo quan sang trọng, rực rỡ, để “xứng với địa vị và công trạng của Cha.” Nhưng gia đình Linh Mục Trần Công Nghị khiêm nhường từ chối. Bà em của ông nói: “Xin chọn cho anh tôi cỗ áo quan bình thường thôi. Sinh thời anh chúng tôi sống rất giản dị. Anh cũng dặn chúng tôi mai mốt có việc thì lo cho anh một cách giản dị, chớ làm phiền một ai. Xin cho chúng tôi thực hiện lời di huấn của anh chúng tôi.”

Kính chúc Linh Mục Trần Công Nghị lên đường trình diện Chúa mà người nhẹ tênh, không hành lý cồng kềnh. Chúa cũng là đấng không ưa hình thức, chỉ trọng tấm lòng.

—–
*Xem thêm: 

Tưởng niệm Linh Mục Trần Công Nghị, người sáng lập VietCatholic Network
Nhớ về anh: Cha Gioan Trần Công Nghị
Thương nhớ Cha Nghị
Nhóm Monclair tưởng nhớ Cha Gioan Trần Công Nghị
Tưởng nhớ Cha Gioan Trần Công Nghị

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Augustino Dược Sĩ Trần Cầu

Ông Lê Hoàn

Chị Trương Bích Túy

Mợ Any Hoàng (Nhũ danh Serra)

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui