Con Trai yêu của Mẹ
Con là con trai đầu lòng của Cha Mẹ và là đứa cháu đầu tiên của cả 2 bên nôi ngoại vì thế con được Cha Mẹ và các Dì, các Cô Chú yêu thương đặc biệt, Chúa cho con một diện mạo khôi ngô tuấn tú và rất thông minh nữa, Cha Mẹ luôn hãnh diện về con. Con lớn lên trong sự yêu thương của Cha Mẹ và gia đình, con rất ngoan ngoãn, không đua đòi, bạn bè lêu lổng, học hành rất chăm chỉ, các em luôn ngưỡng mộ con, các Bác, Chú Cô Dì bạn bè của mẹ ước mong có một người con ngoan ngoãn và đáng yêu như con.
Những năm tháng mới lập nghiệp ở đây Cha Mẹ không ngại vất và khó nhọc, luôn cố gắng để con được đi học ở những trường học Công giáo tốt từ bậc Tiểu học với mong ước con không quên Chúa trong cuộc đời. Sau khi tốt nghiệp Trung học ở Mater Dei và Đại học UCI Cha Mẹ mong con sẽ học ngành Y tế làm Bác Sĩ nhưng con không muốn làm Bác Sĩ mà thích học Computer Sience rồi đi làm, mẹ buồn nhiều nhưng chấp nhận …và cũng chấp nhận những tháng ngày con phải đau đớn về bệnh tật suốt 6 năm qua, mỗi lần đi lọc máu về con mỏi mệt rã rời, thỉnh thoảng những cơn đau tim khiến con phải kêu lên thành tiếng, mẹ choàng dậy chạy qua phòng con. Nhìn thấy con đau đớn mẹ không giúp gì được cho con, chỉ biết cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ cứu con thôi, vì không thích bệnh viện nên 3 lần phải vô bệnh viện là 3 lần thập tử nhất sinh….nhiều khi mẹ cũng nản lòng cầu nguyện hoài mà sao Chúa vẫn chưa nhận lời, mẹ lo nếu Chúa cất Mẹ đi trước, ai sẽ lo cho con đây….Con an ủi mẹ “mẹ đừng lo con sẽ khổ hơn vì không còn được mẹ săn sóc, nhưng con có thể tự lo cho mình được mà, chắc là con sẽ đi trước mẹ đó vì con bị bệnh mà .” Bây giờ mẹ mới nhận ra Chúa có chương trình cho con, con không lập gia đình nên đã dành hết tình thương cho Cha Mẹ. Mẹ cũng mong có cháu Nội chứ, nhưng nếu có gia đình với tình trạng bệnh tật làm sao con có thể lo cho các con của con đây, con sẽ phải đau đớn nhiều hơn nữa khi phải lìa xa vợ con…
Thứ Ba trước ngày con qua đời là ngày con đi lọc máu nhưng con không được khỏe nên đã hẹn lại sáng thứ Tư, BS Phillip Yang yêu cầu con đi ER ngay, theo kết quả thử nghiệm máu và những triệu chứng của lượng potassium quá cao, sẽ rất nguy hiểm cho tim. Hình như con linh cảm được là đã đến ngày giờ con phải ra đi rồi, con xin mẹ cho con được ở nhà “Mom please let me stay at home for few days and if I have to I will, mom I love you, need your supports….” Mẹ cũng lo không biết con có bị covid không, mẹ lo sợ nếu bị Covid con phải nằm nhà thương lâu dài không được ai thắm viếng, mẹ cũng lo bị lây “Nếu con bị covid mẹ cũng sẽ tiêu luôn do con “ con trấn an Mẹ “ mẹ sẽ không sao đâu, mẹ có đề kháng tốt ít bệnh tật và rất kiên cường mà, I ask God to spare you and take me …”con có biết nghe con nói vậy mẹ đau lòng lắm không, mẹ chỉ mong con sống khỏe mạnh….”
Tối thứ Ba con xin mẹ chở con đi lọc máu sáng thứ Tư nhưng sáng thứ Tư con không có sức để đứng dậy đi lọc máu, tay chân rất yếu, không tự lau được mồ hôi, con nhờ mẹ giúp “ở bệnh viện họ đâu có làm cho con như Mẹ làm đâu…” Khi thấy con yếu quá rồi Mẹ buộc lòng phải gọi ambulance, 5 phút sau con đã nằm bất động, ambulance đưa con vô bệnh viện nhưng tim con không đập lại được nữa, nhà thương cho biết con bị “cardiac arrest” Mẹ cũng biết một ngày không xa con sẽ bỏ Cha Mẹ nhưng không ngờ lại sớm như vậy ! Trước đây thỉnh thoảng con gắt gỏng với mẹ rồi sau đó xin lỗi “Mom you know I don’t meant it right ….“ mấy bữa nay con xin lỗi mẹ nhiều hơn “ Con xin lỗi mẹ, mẹ biết con yêu mẹ mà, người mà con nợ nhiều nhất là mẹ, con không cố ý gắt gỏng với mẹ đâu, chỉ vì con khó chịu trong người thôi, mẹ đừng buồn lòng…”
Chưa bao giờ Mẹ thấy nhà mình trống vắng như bây giờ, Thứ Năm là ngày con đi lọc máu 5g sáng mẹ thức dậy, không còn nghe tiếng xe nổ ngoài sân và 9g khg còn nghe tiếng mở cửa của con khi trở về nữa. Một tuần 3 lần dù mưa gió con vẫn đều đặn lái xe đi lọc máu, nhiều khi mẹ cũng lo con mệt mỏi rồi bỏ cuộc nhưng cám ơn Chúa con vẫn chấp nhận thánh ý của Chúa và có lẽ con cũng không nỡ xa rời Cha Mẹ. Mấy bữa nay Mẹ nhớ con quá khóc sưng cả mắt, đọc email của các Cô Chú bạn của mẹ, không kiềm giữ được những giọt lệ buồn nhớ con và vui vì thấy mẹ con mình được yêu thương quá…“ Chúng em Dũng Hà, Tường Diễm, An Dzung và các anh chị Long Điểm, Tăng Tươi xin chia sẻ nỗi đau và sự mất mát to lớn này với anh chị. Cũng xin phép anh chị được trao tặng hộp đựng tro cốt của cháu làm chiếc áo nỉ cuối cùng như những chiếc áo nỉ cháu rất thích mà chị Điểm đã từng may và sửa cho cháu (như chị đã tâm sự)” các Cô Chú tặng cho con hộp đựng tro cốt đặt mua của nhà Dòng Trappist Monks, con được ghi tên trong danh sách các linh hồn mà các Cha, các Thầy dâng lễ cầu nguyện cho con, nhà Dòng sẽ trồng 1 cây trong khuôn viên của nhà Dòng khắc tên của con đó thích chưa? Mẹ vui lắm vì con sẽ được ở trong khuôn viên của nhà Dòng, được cầu nguyện mỗi ngày.
Hôm qua Cô Hằng đem đồ ăn cho mẹ, do Cô Hằng và Bác Châu nấu, Mẹ thấy ngọt ngào quá, ngọt ngào vì tình yêu thương mà các Cô Chú và các Bác dành cho mẹ để bù đắp cho sự trống vắng vì thiếu con. Chị Kiều Loan, con đỡ đầu của mẹ và cô Hằng đem một chậu hoa lan do cô Hằng khéo tay trang trí thật đẹp tặng cho mẹ ngày Hiền Mẫu thay cho con đó, Katie cousin của con đem hoa và pizza cho mẹ nữa, chú Trang dì Thanh đem nhiều món ăn cho mẹ, mẹ còn nhớ khi nào đến nhà Dì Thanh, Chú Trang, lần nào Chú Dì cũng packed những thức ăn ngon cho con, Bác Điểm thương con, bệnh nhân lọc máu phải kiêng nhiều thứ nên thỉnh thoảng lại nấu thịt bò, rượu vang gửi về cho con. Cô Dung đem chả giò bành tráng, món mà mẹ rất thích, canh rau đay món Bố thích, cô Tôn Dung một thiên thần (an angel from haven) sẵn sàng giúp mẹ but cứ việc gì mẹ chỉ cần ngỏ ý điều mẹ cần là xong ngay. Trước ngày tang lễ cô Hằng gửi hình flower arrangement cho casket của con do chính tay cô làm, chị Kiều Loan khoe chị chọn hoa màu tím, cô Hằng, chị Kiều Loan và Bà Cố Yên muốn tặng vòng hoa này cho con. Các Chú Ngọc Chiệu, Sơn và cô Tuyết Nga BTV cộng đoàn đến thăm trao cho mẹ món quà thiêng liêng là thánh lễ hằng ngày của Hội Dòng Don Bosco, các AC còn tặng một bình hoa tươi do Chú Sơn khéo tay cắm đẹp lắm. Mẹ thấy ấm áp quá với tình cảm của mọi người dành cho Mẹ. Các Chú Chu, Minh và Vũ cũng đang chuẩn bị hát tang lễ cho con, Cô Kim Loan Chú Khoan giúp cho Mẹ hoàn chỉnh tờ “Cáo Phó” đăng Người Việt On line, Cô Vĩnh và Cô Anna đã chính tay làm việc với nhân viên set up link của Thánh lễ an táng được trực tuyến trên Youtube qua Saigon NewsTV để Kim và các Bác, Cô Chú không về tham dự được cùng cầu nguyện cho con qua live stream. Cha Thượng cho phép mẹ tổ chức lễ an táng cho con dù trong hoàn cảnh hiện tại, Cha Sơn rất quý mến con sẽ giảng trong Thánh lễ an táng của con, Đức Ông Tuấn bạn của con và là tình thân trong gia đình sẽ chủ tế thánh lễ.
Các Cha ở khắp nơi dâng lễ cầu nguyện cho con, các Cha Nguyễn Trọng Tước, Nguyễn Thiết Thắng, Ng. Quốc Linh, Trần Hùng, Ng. Kim Đăng, Ng. Khắc Hy, Ng. Đình Anh Nhuệ, Phạm Hữu Ái, Nguyễn Thái, Nicolaus Duy Thái, Michael Khổng, Nguyễn Bình, Trần Công Vang, Mai K. Hoàn, Trần Công Nghị, Martin Vũ, Lê Liễu cousin của mẹ, Cha Văn Chi ở Úc Châu gọi cho mẹ, Cha còn nhớ con hiền hậu dễ thương, nhường phòng cho Cha một dịp Cha từ Úc qua. Thầy Trân, các Cha, các Thầy cầu nguyện cho con trong thánh lễ trực tuyến, giờ kinh nguyện của nhà Dòng. Sr Thu Mai cho mẹ biết các Srs Dòng MTG đã và đang cầu nguyện cho con. Các Bác, các Chú, các Cô của con khi nghe tin rất buồn tiếc nhớ thương con, bạn bè của mẹ nữa rất nhiều người cầu nguyện cho con, Mẹ tin rằng Chúa sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho con và đón nhận con về bên Ngài, con đang nghỉ ngơi ở một nơi bình yên không còn đau đớn thể xác nào chạm được đến con nữa. Bây giờ con đã biết là con lúc nào cũng là đứa con đáng yêu của Cha Me, con luôn có một chỗ đặc biệt trong trái tim của Mẹ. Mẹ thương nhớ con nhiều lắm.
Mom

My favorite Cousin,
When I think back on the time that we were able to spend with Anh Minh, I am always left with a big smile and a heart filled with so much gratitude to have been given the best cousin. My siblings Hiep, Oanh and I are so blessed to have had a childhood filled with the happiest memories with Anh Minh. He was always so fun, kind, patient, and loving with all of us kid cousins. There wasn’t a birthday, Christmas, or special occasion that he would not be there to celebrate with us. I still vividly remember a picture we have from Christmas where he is looking happily at us kids as we open the gift he brought. The box was wrapped up like a robot with paper towel arms. He introduced us all the latest video games and the newest movie releases. He took us to pog and comic book conventions. One time he took me and my siblings to the movies. I wasn’t old enough to watch their movie, so Anh Minh made sure to get me into the Disney movie showing with a Milk Duds box to snack on. He’d always be looking out for me and my siblings like his own.
There wasn’t a problem that Anh Minh could not solve and he never hesitated to lend a helping hand. He was so incredibly smart and bright. If anyone ever had a computer problem, Anh Minh was the guy to figure out the issue. We were always constantly amazed by his intelligence and seamless ability to problem solve. He helped take our grandparents to their doctor’s appointments. Whenever my parents needed some extra help with school pick up, we’d see his car in the school pick up line. He was always the helper in our family.
Anh Minh had a love of junk food and soft drinks. He loved his Taco Bell Chalupas and KFC Hot Wings. Whenever we’d come over and poke our heads into his room, the first thing he’d do is offer us a candy bar or SoBe drink. Then he’d drive us all to Dairy Queen and let us order get any item on the menu. We would sometimes venture into the kitchen to cook together. One time he bought asparagus for a dish. He opted to buy canned asparagus, and we all had a great laugh about not needing teeth to be able to enjoy the dish. He enjoyed the simple things in life, and we loved the time we had enjoying them with him.
I wish I had the chance to tell Anh Minh how every single moment we had together is so incredibly meaningful and cherished. There are countless memories that have crossed my mind and all of them are filled with such happiness. He was one of the most important people in my and my siblings lives growing up. He filled our lives with such joy, discovery, and love. I could not imagine having a better cousin in life.
Anh Minh, you are so loved, appreciated, and missed. Thank you giving us so many memories filled with so much happiness and laughter. You will always be an important part of our lives. We will always think back on our moments together so very fondly. We all are better for the time we had with you.
Katie (Út)

My Dearest Uncle
I will always remember good memories of you and hold you in a special place in my heart. Trips to Ba’s were always special when you were there. I remember great moments when we would be watching some pretty good movies (for free on the down load). There is one memory in specific, I remember when you had a huge box of “Famous Amos” cookies, the big ones from Costco, in your bedroom. You would sneak some for me and Nate so that Ba and my mom wouldn’t get angry. You would also always hook us up with a free D.S. game. For 10-year-old me, that was one of the dopest things ever. You’ll always be seen as my cool uncle who I always wanted to hang out with during my trips to Ba and Ong’s house.
Love,
Sara
My favorite Uncle
Dear Uncle,
I will always cherish the times we spent together. It always brings a smile to my face with I look back at the memories of us hanging out. I always looked forward to hanging out with you when we drove to Ba’s house. I always looked forward to seeing what new movie or D.S. game you could get for us for free haha. You always knew how to make us happy and have a good time. I miss you and can’t wait to see you again.
Love,
Nathan
Dear Anh Minh,
I don’t have to think very far to remind myself of the wonderful times we had together. You were truly an older brother to me. If I was not in school then I was at your house spending winter, spring and summer break over at your house. We would visit, regularly, the comic book shops, watch martial arts and science fiction movies, and attend conventions that exhibited basketball cards and pogs. You were so good at playing tennis and took the time to teach me how to master the mechanics of tennis. It was so fun having an older brother who would let me stay up until 2am in the morning on New Years Eve to watch all of the great live performances on tv, until your mom made us go to sleep. But the fun would not stop there, because we woke up past noon the next day and continue the fun by eating Mc Donald and play at the local arcade all day. The fun repeated itself everyday until I had to go back to school.
Even though you were 13 years my senior you had the heart of a kid my age. I think you were blessed to have the heart of a child of God because that’s what it takes to go to heaven. As Jesus said, “Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all.” I know you are in Heaven now anh Minh please look over me and our families until we meet again. Thank you for everything,
Love, Hiep

