Friday, April 19, 2024

Tưởng nhớ Bà Quả Phụ Maria Nguyễn Văn Lân

 

Sinh trưởng trong một gia đình lễ giáo ở Nam Định, nơi sản sinh rất nhiều nhân tài về quân sự cũng như lãnh vực văn hóa. Sử sách ghi lại, Nam Định là quê hương của nhà Trần và cũng là nơi sản sinh ra các nhà thơ nổi tiếng, Tú Xương, Á Nam Trần Tuấn Khải, Nguyễn Bính… Mai Thảo.

Cũng ảnh hưởng từ vùng đất “Địa Linh Nhân Kiệt”, Bà một đời sống và giữ gìn những điều Chúa dạy. Kinh Thánh là cuốn sách không những gối đầu giường mà còn là kim chỉ nam hướng dẫn mọi cách ăn ở, cư xử, sinh hoạt… trong suốt cuộc đời Bà.

Từ những ngày còn là thiếu nữ, Bà đã rất siêng năng đến nhà thờ, không phải chỉ có mặt vào những ngày bắt buộc, Bà còn đến Nhà thờ khi cần thiết, khi trong lòng có những âu lo, suy nghĩ, Bà cũng đến dưới chân Chúa để xin có được sự bình an, lòng sáng suốt để tỏ tường. Bà trao hết sự dữ vào tay Chúa, và sống hoàn toàn theo sự hướng dẫn của đấng bề trên.

Giám Đốc SVS Andrew H. Nguyễn, trong đám tang mẹ (Hình: Linh Nguyễn)

Năm 1954, như bao gia đình miền Bắc thời đó, bà theo bố mẹ cùng chồng và một đứa con nhỏ, bỏ lại ruộng vườn nhà cửa, nơi chôn nhau cắt rốn để tìm cuộc sống tự do ở miền Nam. Cuộc sống mới được khởi từ hai bàn tay trắng ở xứ lạ, cũng khiến gia đình lao đao, khốn đốn vào thời gian đầu. Nhưng nhờ vào đức tin mạnh mẽ có được của tất cả các thành viên trong gia đình, đã tin giao sự khó vào tay Chúa, cả gia đình từ từ có được cuộc sống ổn định. Bà cùng chồng gầy dựng lại cơ ngơi tại Bến Đá, Vũng Tàu. Tại đó những đứa con lần lượt ra đời. Chồng bà buôn bán, chạy xe… Bà ở nhà lo cho 8 người con, tuổi san sát nhau. Bà như con thoi trong nhà, hể lo cho đứa nhỏ thì đứa vừa réo gọi, được một đứa lớn phụ giúp thì hai ba đứa nhỏ níu chân. Bà quay như con vụ, miệng bằng tay, tay bằng miệng, 8 đứa xoay Bà như xoay chong chóng. Tuy vậy nhìn đàn con lớn lên, nhất là những đứa bé khỏe mạnh và ngoan ngoãn, học hành siêng năng cần mẫn, Bà cũng hân hoan, vui mừng, Bà cám ơn Chúa đã cho Bà một cuộc sống tràn đầy ơn phước. Bà gìn giữ đức tin và truyền cho các con lòng kính Chúa yêu người.

Ngoài việc chăm cho con có cái ăn cái mặc, để mắt đến việc học của con, Bà còn theo dõi cách sống của các con, để hướng dẫn kịp thời khi các con có dấu hiệu lệch đường trong cuộc sống. Khi con lớn, trưởng thành, có danh có phận, Bà cũng không thôi dõi mắt theo con. Một điển hình là người con thứ năm của Bà, anh Andrew H. Nguyễn, hiện là Giám Đốc Sở Vệ Sinh vùng Midway City, người trước đây từng giữ chức vụ ủy viên giáo dục Học Khu Westminster, và ủy viên quy hoạch của thành phố Westminster. Khi nghe con ra ứng cử, tuy chẳng rành gì về tổ chức chính trị ở Mỹ, nhưng Bà cũng tỏ cho con thấy mình ủng hộ con, theo dõi bước đi của con, và cuối cùng, thật vui mừng khi biết những thành tựu, những cống hiến của con trai cho xã hội.

Vào mùa chay hàng năm, Bà tham gia vào đội Ngắm Đứng, gồm những người có giọng thanh, cao lãnh lót để Ngắm 15 sự Thương khó của Chúa Giêsu, đây là một hình thức đạo đức bình dân sử dụng các làn điệu ca ngâm riêng của từng vùng – miền hầu chuyển dịch chương đoạn Tin Mừng nói về Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Năm nào Bà cũng được chọn làm công việc danh dự đó.

Có lẽ lòng tin mãnh liệt vào Chúa, đang đón chờ mình, nên Bà ra đi rất bình an. Ai đến viếng thăm, đều nhận thấy vẻ tươi nhuận của Bà trong giấc ngủ giã từ cõi thế. Cầu xin Chúa đón nhận đứa con ngoan và tiếp tục ban sự bình an đến cho mỗi người trong tang quyến, ở giai đoạn khó khăn hiện nay.

tp

[disqus_shortcode_codeable]