Saturday, May 18, 2024

Vĩnh biệt kỵ binh Lương Văn Thê

Quan Dương

Chiều nay, những cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức cùng các bạn bè chiến hữu cũng là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đang sinh sống tại New Orleans đến nhà quàng 2100 Westbank Expy, Harvey, LA 70058, để chào vĩnh biệt kỵ binh Lương Văn Thê lần cuối trước khi thân xác anh trở về với tro bụi.

Vĩnh biệt kỵ binh Lương Văn Thê. (Hình: Quan Dương cung cấp)

Kỵ binh Lương Văn Thê khóa 26 sĩ quan trừ bị Thủ Đức là đại úy thuộc Binh Chủng Thiết Giáp của quân đội VNCH. Anh đã rời bỏ bạn bè chiến hữu để ra đi vào chiều ngày 8 Tháng Tư năm 2023, sau hai tháng nằm trên giường bệnh.

Trong suốt 20 năm kể từ ngày Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức thành lập đến nay, tháng nào chúng tôi cũng có một lần họp mặt. Từng ấy năm, anh Thê luôn luôn có mặt và cũng là một nhân tố gắn kết tình huynh đệ chi binh giữa những người từng khoác áo lính trong thời binh lửa.

Mới đây thôi, chúng tôi còn đang ngồi với nhau như mọi khi thì anh bỗng cảm thấy khó chịu trong người. Con gái anh vội vàng đưa anh đi câp cứu thì bác sĩ bệnh viện phán một câu xanh rờn là anh bị ung thư bao tử đã di căn qua gan thận vào giai đoạn cuối. Bác sĩ đầu hàng trước sự ngỡ ngàng của tất cả chúng tôi và mấy đứa con của anh. Anh được đưa về nhà có y tá của bệnh viện chăm sóc để chờ ngày ra đi. Tội nghiệp cháu Kim Chi phải nghĩ làm để được ở gần bên cạnh ba của mình.

Suốt thời gian nằm chờ ngày, chúng tôi vẫn thường dến thăm và anh cũng rất bình thản chấp nhận số mệnh như một chiến binh trước giờ xuất phát xông vô vùng tử địa. Anh nói khi biết chắc rằng mình không thể sống thì cái chết chẳng có gì đáng sợ. Anh dặn chúng tôi đừng phủ cờ cho anh và ký thác sau khi chết hãy thiêu thân xác anh và đem tro cốt về Chùa Bồ Đề New Orleans mà khi còn sống chúng tôi thường đến đó.

Chùa Bồ Đề cũng là nơi lưu giữ lá đại kỳ An Lộc trên nóc hầm của tướng Lê Văn Hưng mà năm 1972 sau ba tháng tử Thủ Tướng Hưng đã trao cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Lá đại kỳ đó sau một chặng đường dài từ ba quốc gia Việt Nam, Pháp, Mỹ suốt 50 năm cuối cùng được an vị tại thành phố này.

Kỵ binh Lương Văn Thê đã rời bỏ bạn bè chiến hữu để ra đi vào chiều ngày 08 Tháng Tư năm 2023 sau hai tháng nằm trên giường bệnh. (Hình: Quan Dương cung cấp)

Tại thành phố này từ ngày lìa bỏ Việt Nam tôi đã đến. Ở đây có bốn cựu tù nhân chính trị “xuất thân“ từ trại tù cải tạo A 30 Tuy Hòa. Đó là các anh Nguyễn Văn Phú, Lý Tống, Lương Văn Thê và tôi. Giờ đây, sau 30 năm ba anh đó đã lần lượt ra đi vì tuổi già bệnh tật chỉ còn sót lại mình tôi không biết đến khi nào.

Đến khi nào thì hẵn hay. Còn bây giờ thì anh cứ an tâm ra đi về nơi chị đang chờ anh cũng đã rất lâu rồi. Hai người lại thêm một lần tái ngộ. Sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, chị cũng đã chờ anh đến tám năm trời khi anh đang bị cưỡng bức lao động khổ sai tại trại A30. Cuối cùng thì vợ chồng anh lại được tái sum họp và lần này thì luôn vĩnh viễn mãi cùng nhau. Đố anh chạy trời sao cho khỏi nắng mới là tài.

Trước tin không vui này, cô Thu Ba và chú chia buồn đến Kim Chi và tất cả con cháu trong gia đình tang quyến. Chúc kỵ binh Lương Văn Thê lên đường bình an và hẹn một ngày nào đó gặp lại.

[disqus_shortcode_codeable]