BÌNH PHƯỚC (NV) – Chỉ vì “cúp cua” mấy buổi, 33 cán bộ lãnh đạo các xã trực thuộc tỉnh Bình Phước bị cắt lương, cắt thưởng sau khi làm một bản giải trình về nguyên nhân trốn học lớp chính trị “bồi dưỡng nghiệp vụ.”
Muốn leo được chức cao, cán bộ cộng sản Việt Nam phải “mài đũng quần” ở trường này. (Hình: Internet)

Theo báo Thanh Niên, đây là lớp “bồi dưỡng chính trị đặc biệt” chỉ diễn ra trong vòng ba ngày, được gọi là “bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho chủ tịch và phó chủ tịch chính quyền cấp xã.” Hai đơn vị đứng ra tổ chức lớp học này là Sở Nội Vụ và trường chính trị tỉnh Bình Phước.
Vì không “ăn rơ” với cán bộ theo dõi lớp học, danh sách 33 cán bộ chủ tịch và phó chủ tịch các xã “cúp cua” được báo về chính quyền tỉnh Bình Phước. Vì vậy, sáng ngày 10 tháng 12, người đứng đầu tỉnh này lập tức đòi mở cuộc kiểm điểm tất cả 33 cán bộ trốn học nói trên.
“Không chịu học ‘bồi dưỡng kiến thức chính trị’ tức là không hoàn thành nhiệm vụ,” lệnh của chính quyền tỉnh cho biết. Vì vậy, tất cả 33 “vị” cán bộ lãnh đạo này đều bị cắt tiền khen thưởng cuối năm.
Tuy nhiên, dư luận tỉnh Bình Phước có vẻ bênh vực 33 cán bộ “cúp cua” mặc dù lớp học chỉ kéo dài 3 ngày. Có người cho rằng giảng viên chưa qua trường lớp sư phạm, nên “không thu hút được học viên.” Người khác thì cho biết, nếu cố ngồi lại lớp thì số cán bộ học viên này cũng chỉ lo… đọc báo, thì thào chuyện riêng, chơi game trên điện thoại di động hoặc… ngủ gục.
Một số người xin được giấu tên còn cho biết, học chính trị là một cực hình đối với nhiều cán bộ cộng sản Việt Nam hiện nay. Theo ông, các “giảng viên” chính trị chỉ nhai đi nhai lại những luận điệu cũ rích, lại sai quấy, chẳng hạn như phê phán “chủ nghĩa tư bản giẫy chết” và ca ngợi chủ nghĩa cộng sản “tiên tiến, văn minh…”




































































































































