39 năm mang tội ‘giết người,’ ông Bình Thuận chết rồi mới được xin lỗi

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Liên quan một vụ án giết người 39 năm, Công An và Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi xin lỗi công khai hương hồn ông Võ Tê và gia đình hôm 17 Tháng Sáu.

Theo tờ Tuổi Trẻ, việc xin lỗi là do các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt giam và điều tra oan ông Võ Tê, sinh năm 1932, trong suốt năm tháng sau vụ việc bà Phan Thị Khanh bị giết, cướp tài sản ngày 31 Tháng Bảy, 1980, tại xã Tân Minh, nay là Tân Phúc, huyện Hàm Tân.

Người thân mang di ảnh ông Võ Tê đến buổi xin lỗi của chính quyền hôm 17 Tháng Sáu. (Hình: Hoàng Điệp/Tuổi Trẻ)

Theo báo Công An Nhân Dân, sau 152 ngày bị bắt oan, ông Tê được trả tự do. Năm 1994, 13 năm sau ngày bị bắt oan, ông Tê qua đời ở tuổi 62.

Tờ Tuổi Trẻ cho biết, 39 năm sau khi vụ án xảy ra, ông Đỗ Thanh An, con trai bà Khanh thu thập bằng chứng tố cáo người giết mẹ mình là Trương Đình Khôi, người còn có tên khác là Trương Chi, Lê Minh Sơn. Đến năm 2021, Bộ Công An CSVN phối hợp với Công An tỉnh Bình Thuận mới tìm ra tung tích nghi can là ông Khôi sau khi người này lẩn trốn qua bảy tỉnh thành, đổi tên họ cả gia đình để sống với thân phận mới.

Sau đó, ông Tê, người lúc này đã chết từ lâu, được Công An tỉnh Bình Thuận ra quyết định đình chỉ bị can, cũng như xác nhận việ ông này “bị khởi tố, bắt oan.”

Tại buổi xin lỗi, bà Nguyễn Thị Hương Lan, phó viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Thuận, thừa nhận những sai sót trong quá trình điều tra và phê chuẩn lệnh khởi tố và tạm giam đối với ông Võ Tê trong năm tháng “là không đúng với quy định của pháp luật.”

Bà Lan nói thêm rằng “những thiệt hại về vật chất và tinh thần đối với ông Võ Tê và gia đình là không có gì bù đắp được.”

Đáp lại, ông Võ Ngọc, con ông Tê, cho biết: “Điều gia đình tôi hết sức bất bình là vào Tháng Tư, chương trình hồ sơ vụ án ‘Những Người Theo Đuổi Sự Thật’ của Truyền Hình Công An Nhân Dân (ANTV) lại cho rằng việc điều tra lúc đó là ‘thận trọng,’ ‘khách quan,’ rồi ‘không hiểu vì sao ông Võ Tê lại tự nhận mình phạm tội.’ Người ta không ép, không biệt giam thì sao cha tôi phải nhận tội?”

Bà Nguyễn Thị Hương Lan, phó viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Thuận, tại buổi xin lỗi người nhà ông Võ Tê. (Hình: Hoàng Điệp/Tuổi Trẻ)

Ông Ngọc cũng nêu yêu cầu Viện Kiểm Sát và Công An tỉnh Bình Thuận làm việc trên tinh thần thiện chí để việc bồi thường oan sai cho gia đình ông không kéo dài.

“Việc bồi thường cho gia đình tôi không làm cho cha tôi sống lại, cũng không làm cho gia đình tôi giàu, mà bớt đi nỗi đau dai dẳng 42 năm qua,” ông Ngọc được dẫn lời. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT