Tuesday, May 7, 2024

54 bị can ‘tai to mặt lớn’ vụ ‘chuyến bay giải cứu’ sắp ra tòa

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong 54 bị can vụ “chuyến bay giải cứu” có nhiều bị can “tai to mặt lớn” vì từng là quan chức nhiều bộ ngành của chính phủ Việt Nam, sẽ ra tòa ngày Thứ Ba, 11 Tháng Bảy.

Các báo tại Việt Nam đưa tin hai ông thứ trưởng và một tướng công an, một số vụ trưởng trong số 54 bị can sẽ bị đưa ra tòa kết án sau hơn một năm điều tra đại án tham nhũng khi họ liên kết với nhau ăn chia “lại quả” từ các “chuyến bay giải cứu.”

Các bị can là quan chức chính phủ Việt Nam nhận hối lộ “chuyến bay giải cứu.” (Hình: Công An)

Lợi dụng tình trạng rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài muốn trở về để tránh đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp nơi trong khi tại quê nhà thì vẫn còn tương đối an toàn, nhà cầm quyền Việt Nam đã chấp thuận kế hoạch đưa họ về với tốn phí do chính họ gánh chịu. Lợi dụng cơ hội, các quan chức thuộc nhiều bộ từ Ngoại Giao đến Công An, Y Tế, Giao Thông Vận Tải, thậm chí cả quan chức Văn Phòng Chính Phủ cũng bắt tay nhau ăn chia số tiền vé và dịch vụ đội lên gấp nhiều lần.

Vụ án được mô tả là “đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp” vì liên quan đến “nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng cả trong và ngoài nước” và số tiền bị dùng làm căn cứ buộc tội hối lộ và nhận hối lộ là 165 tỷ đồng ($7 triệu) sau 515 lần “lót tay.”

Theo báo VNExpress, trong số 54 bị can ra tòa ngày 11 Tháng Bảy có 21 bị can bị cáo buộc “nhận hối lộ,” 24 bị can bị cáo buộc “đưa hối lộ”, bốn người bị tội “môi giới hối lộ” và bốn người bị cáo buộc “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Trong nhóm 21 bị can bị cáo buộc nhận hối lộ với hình phạt cao nhất có thể đến tử hình, người ta thấy liệt kê ra có “Tô Anh Dũng, 59 tuổi, cựu thứ trưởng Ngoại Giao; Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý phó thủ tướng; Chử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Hà Nội; Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật; Nguyễn Thanh Hải, cựu vụ trưởng Quan Hệ Quốc Tế Văn Phòng Chính Phủ; Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Lãnh Sự, Bộ Ngoại Giao; Vũ Ngọc Minh, cựu đại sứ Việt Nam ở Angola…”

Người bị cáo buộc nhận nhiều tiền nhất là bị can Phạm trung Kiên, cựu thư ký của ông thứ trưởng Y Tế, qua 253 lần nhận tiền, tổng cộng 42.6 tỷ đồng ($1.8 triệu). Tuy nhiên, có lẽ người cầm nhiều tiền nhất là bị can Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, cựu phó giám đốc Công An Hà Nội, đã cầm tổng cộng $2.65 triệu để giúp “chạy án” cho một số người bị điều tra tội đưa hối lộ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn khi còn đương chức phó giám đốc Công An Hà Nội bị cáo buộc “môi giới hối lộ.” (Hình: Lao Động)

Không biết Tướng Tuấn đã hối lộ “chạy án” tại cơ quan điều tra Bộ Công An bao nhiêu, giữ lại bao nhiêu bỏ túi, chỉ thấy nói rằng ông ta “chỉ bị chịu trách nhiệm” đối với số tiền $1.8 triệu.

Bị can Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh Sự Bộ Ngoại Giao, bị cáo buộc ăn hối lộ $25 tỷ đồng ($1 triệu). Bà Lan là một trong những người bị bắt đầu tiên của vụ án này.

Bị can Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Ngoại Giao, bị cáo buộc ăn hối lộ “hơn 21.5 tỷ đồng ($919,000) qua 37 lần nhận tiền của 13 công ty lữ hành hàng không. Một số báo trong đó có VietNamNet nói rằng ông Dũng và gia đình đã nộp lại 16.2 tỷ đồng ($692,300) để “khắc phục hậu quả.” VietNamNet còn nói rằng bị can Tô Anh Dũng “bày tỏ sự ân hận, day dứt, bản thân luôn cảm thấy hối lỗi trong suốt hơn một năm qua, kể từ ngày bị tạm giam.”

Ông Tô Anh Dũng khi còn ngồi ghế thứ trưởng Ngoại Giao. (Hình: VNExpress)

Các vụ đưa và nhận hối lộ diễn ra tới 515 lần có vẻ như cứ sau mỗi chuyển bay kết thúc thì các số tiền lạm thu “bóp cổ” những người muốn về nước được chia ngay theo kiểu “tiền trao cháo múc.” Vụ án này cũng như vụ “kít xét nghiệm Việt Á” có sự phối hợp nhịp nhàng và ăn chia với nhau giữa các quan chức thuộc các cơ quan, bộ ngành nhà nước Việt Nam.

Các vụ này diễn ra ngay giữa những lần ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng, lặp đi lặp lại lời đe dọa “chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.” Như vậy, chống cứ chống, ăn cứ ăn, đảng viên đảng CSVN từ trên xuống dưới vẫn bắt tay nhau ăn không từ một cái gì. (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT