SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 30 Tháng Sáu, báo Tuổi Trẻ (báo in) ra số cuối cùng. Song, những ngày kế tiếp, báo này vẫn còn bản điện tử (online) đặt dưới sự quản lý của “Cơ Quan Báo và Phát Thanh, Truyền Hình TPHCM.”
Trong khi đó, các tờ báo Người Lao Động, Pháp Luật TP.HCM, Phụ Nữ TP.HCM cùng các tạp chí Giáo Dục TP.HCM, Du Lịch TP.HCM, Doanh Nhân Sài Gòn, Kinh Tế Sài Gòn và Khoa Học Phổ Thông thì ngưng hẳn, chính thức đóng cửa, giải thể.

“Tại sao lại đóng cửa? Các anh chị ở tòa soạn cũng không biết, chúng ta không biết, càng không ai được hỏi ý kiến,” Tiến Sĩ Lê Hồng Giang, một chuyên gia kinh tế-tài chính, bất bình bày tỏ trên trang Facebook cá nhân.
Theo một “quyết định” của Thành Ủy TP.HCM, nền báo chí sôi động hậu 1975 ở Sài Gòn-TP.HCM đã “hoàn thành sứ mệnh, bước vào giai đoạn phát triển mới.”
“Kỳ vọng lớn nhất của TP.HCM là xây dựng một cơ quan báo chí chủ lực của thành phố, có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới,” ông Trần Trọng Dũng, phó chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam phụ trách phía Nam, phát biểu nhân 101 năm ngày “Báo Chí Cách Mạng Việt Nam.”
Cựu nhà báo Lưu Nhi Dũ của báo Người Lao Động bày tỏ trên trang Facebook cá nhân: “Có đến tám tờ báo, trong đó có một số báo thời sự kết thúc vào ngày 30 Tháng Sáu bằng một ‘quyết định,’ bất chấp những tờ báo đó gầy dựng thương hiệu và cơ sở hạ tầng làm báo rất lớn trong suốt hơn 50-51 năm, một cách lạnh lùng. Các tờ báo này bị thiệt hại rất lớn về vật chất. Chỉ tính riêng các hợp đồng quảng cáo dài hạn có giá trị hàng tỷ đồng (thường ký cả năm) bỗng dưng phải thanh lý. Các chương trình xã hội tiền tỷ hoạt động sau mặt báo bỗng dưng chấm dứt. Và nữa, báo thời sự nào cũng có ít nhất hơn 10 kênh mạng xã hội, đặc biệt các báo có thu nhập rất lớn từ YouTube, TikTok… nay tự chết. Và còn nữa… Song, thiệt thòi lớn nhất là người đọc và thiệt thòi rất lớn là văn hóa báo chí Sài Gòn-TP.HCM bị đứt gãy sau 165 năm từ Gia Định Báo. Cái này thuộc về di sản phi vật thể, không đo đếm được.”

Điều khiến mọi người “ngạc nhiên” như một sự tái hiện lịch sử là cũng ngày này 45 năm trước, hôm 30 Tháng Sáu, 1981, tờ báo Tin Sáng – một tờ báo hiếm hoi trước 1975 được phép tái bản sau ngày Sài Gòn thất thủ, cũng bị chính quyền CSVN tuyên bố “đã hoàn thành nhiệm vụ.”
“Ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử báo chí Việt Nam như một ngày ĐÁNG THƯƠNG với lời chào vĩnh biệt của các tờ báo trong số báo cuối cùng. 45 năm trước, tờ báo Tin Sáng cũng bị cho chết đúng ngày này. Các ngài lãnh đạo báo chí rất biết chọn ngày, đúng vào dịp kỷ niệm Báo Chí Cách Mạng, sau khi để anh em nhà báo ăn nhậu nhảy múa đã đời, phong bì đầy tay rồi… hô biến,” cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh, châm biếm. (Tr.N) [kn]



























































































































