BÌNH DƯƠNG (NV).- Lột truồng tình địch còn cho người quay phim tung lên mạng, “hoạn thư” thời nay đã bị công an thành phố Thủ Dầu Một bắt chiều ngày 22 tháng 4 để điều tra.

Bà hoạn thư Lê Thị Tuyết. (Hình: báo Giáo Dục – Gia đình)
Bất chấp những giọt nước mắt “hối hận muộn màng” của “hoạn thư” Lê Thị Tuyết, công an thành phố Thủ Dầu Một cho hay đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bà này ra tòa về tội “làm nhục người khác.”
Trước đó, bà Phạm Thị Bình 41 tuổi, cư dân phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đã làm đơn tố cáo hai mẹ con bà Lê Thị Tuyết 43 tuổi và Lê Đình Quý 16 tuổi, ngụ cùng phường nói trên, đã chặn đường đánh đập, lột truồng bà giữa đường vì ghen tuông.
Đơn tố cáo của bà Bình viết ngày 21 tháng 4 kể chuyện xảy ra sáng ngày 16 tháng 4 khi bà này vừa rời khỏi nhà vài chục thước trên đường đi làm. Hai mẹ con bà Tuyết chận xe, lôi bà Bình xuống giữa đường. Cậu con trai túm tóc, đánh đạp túi bụi nạn nhân trong khi bà mẹ cố sức xé toạc và lột sạch quần áo, đẩy bà Bình vào thế “không mảnh vải che thân.” Chưa hết, hai mẹ con bà Tuyết còn quay phim, chụp hình và tung lên mạng cho nhiều người khác xem, nhằm bêu xấu tình địch.

Cảnh lột truồng tình địch giữa đường được quay phim tung lên mạng. (Hình: báo Dân Trí)
Báo Vietnamnet trích dẫn dư luận nói rằng bà Tuyết nghi ngờ bà Bình – một phụ nữ ly dị chồng, lời ngon tiếng ngọt dụ chồng của bà đòi ly dị và cầm cố nhà cửa lấy tiền “bao gái.” Theo Infonet, bà Bình bác bỏ lời tố cáo trên, nói rằng chồng của bà Tuyết là ông Lê Đình Phúc đúng là “có tình cảm” với bà, nhưng bà không hề đáp lại. Bà Bình cũng tố bà Tuyết đã nhiều lần chặn đường bà chửi bới, đánh đập vì nghi chồng có “quan hệ trên mức tình cảm” với bà.
Tuy nhiên, dư luận cho rằng trận đánh ghen giữa ban ngày ngay trên đường phố Thủ Dầu Một là “khủng khiếp quá sức tưởng tượng.” Đáng sợ hơn nữa là cảnh đánh ghen dã man này lại được tung lên mạng cho nhiều người khác được xem. Còn theo báo Tuổi Trẻ, đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy, một số người hiếu kỳ tụ tập bu quanh mục kích vụ đánh ghen tàn nhẫn đã không hề tỏ thái độ phản đối cũng như ra tay can thiệp để cứu giúp nạn nhân.
Báo Giáo dục Việt Nam dẫn đơn tố cáo của bà Bình còn nói bà Tuyết hốt nắm cát dụi vào mặt khiến bà Bình choáng váng mặt mày. Chỉ chờ có thế, cậu Quý giữ chặt hai tay để cho mẹ xé nát và lột tuột bộ đồ mà bà Bình đang mặc, bất chấp lời van xin cầu khẩn của nạn nhân.
Trong khi đó, ông Lê Đình Phú nói đã nộp đơn ly dị vợ tại tòa án nhưng không thành vì bà Tuyết không đồng ý. Ông Phú còn kể việc bà Tuyết xưng” mầy tao” với chồng kể từ ngày nghi ông “qua lại” với bà Bình. Có lần, theo lời ông Phú, cả hai mẹ con bà Tuyết còn đánh ông mang thương tích. (PL)










































































