Bị công an truy đuổi, thanh niên đâm đầu vào xe ủi đất

ĐẮK LẮK (NV) – Bị cảnh sát giao thông truy đuổi do không đội mũ bảo hiểm, thanh niên đi xe máy hoảng sợ tông vào xe ủi đất té xuống đường bất tỉnh.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người dân tức giận. (Hình: Người Lao Động)

Theo tin Người Lao Động ngày 22 tháng 4, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 21 tháng 4, anh Y Răng Êban (24 tuổi), ngụ thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’Gar lái xe máy chở theo một thanh niên và không đội nón bảo hiểm đi từ xã Quảng Hiệp về xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar.

Khi đến trung tâm xã Quảng Hiệp, 2 người bị cảnh sát giao thông, công an huyện Cư M’gar đang tuần tra ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Sợ hãi, người ngồi sau nhảy xuống xe còn anh Y Răng nhấn ga bỏ chạy. Ngay lập tức, cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng đuổi theo.

Bị truy đuổi gay gắt, anh Y Răng hoảng loạn nên không làm chủ được tay lái, chạy được gần 1 cây số thì tông trực diện vào xe ủi đất của anh Nguyễn Mậu Đức, ngụ xã Quảng Hiệp đang chạy hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến Y Răng té xuống đường bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Theo một số nhân chứng, sau khi xảy ra tai nạn, nhóm cảnh sát giao thông truy đuổi định bỏ đi nhưng hàng trăm người dân đã đổ ra đường và tỏ ra tức giận trước việc cảnh sát giao thông truy đuổi dẫn đến tai nạn nên đã vây kín không cho đi. Ngay sau đó, một viên công an đã rút súng bắn chỉ thiên 2 phát hòng tẩu thoát, nhưng người dân vẫn kiên quyết giữ xe đặc chủng lại hiện trường chờ cơ quan hữu trách đến xác nhận, điều tra. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT