Blogger Việt đón đại diện từ Thái Lan trở về

SÀI GÒN (NV) Hàng chục blogger Việt Nam, cư trú tại Sài Gòn đã ra phi trường Tân Sơn Nhất đón hai blogger Nguyễn Nữ Phương Dung và Nguyễn Thảo Chi trở về.

Blogger Nguyễn Nữ Phương Dung (có nickname là “Miu Mạnh Mẽ”) và Nguyễn Thảo Chi (có nickname là “Mss Sapphire”) cùng 22 tuổi và cùng là sinh viên đã đến Thái Lan để cùng một số blogger khác trao Tuyên bố của giới blogger Việt Nam cho Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền (OHCHR).










Một số blogger ở Sài Gòn đã ra phi trường Tân Sơn nhất, giương biểu ngữ đón đại diện của họ trở về từ Thái Lan. (Hình: Internet)


Hồi hạ tuần Tháng Bảy, nhiều blogger ở Việt Nam đã ký tên vào một tuyên bố sẽ thực thi nghiêm túc các nguyên tắc mà Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đề ra bằng cách, truyền đạt để dân chúng Việt Nam biết các quyền của họ. Tổ chức các diễn đàn công khai để thảo luận về nhân quyền ở Việt Nam và vận động cho những cải thiện cần thiết trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Những blogger này còn cho biết, họ sẽ tiếp tục giám sát, báo cáo và bình luận công khai về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, trong đó tập trung vào các vấn đề về chính sách và thực thi chính sách ảnh hưởng đến nhân quyền do chính quyền Việt Nam thực hiện.

Dựa trên các tiêu chí, nguyên tắc về bảo vệ và thực thi nhân quyền ở phạm vi toàn cầu – điều mà chính quyền Việt Nam không thể chối bỏ khi vận động cộng đồng quốc tế để được chọn làm thành viên Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2014-2013, các blogger Việt Nam kêu gọi chính quyền Việt Nam loại bỏ điều 258 trong Bộ Luật Hình Sự Việt Nam và kêu gọi Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc chú ý đến điều này. Ðây là lý do khiến tuyên bố vừa kể còn được gọi tắt là “tuyên bố 258.”

Ðiều 258 được đặt định để xử phạt những người bị cáo buộc là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.” Chỉ trong vài tháng vừa qua, có ít nhất ba blogger là: Trương Duy Nhất, Phạm Viết Ðào, Ðinh Nhật Uy đã bị tạm giam với cáo buộc vi phạm điều 258.

Tại phi trường Tân Sơn Nhất, những blogger ra đón “Miu Mạnh Mẽ” và “Mss Sapphire” đã giương biểu ngữ “Chào mừng đại diện mạng lưới blogger Việt Nam trở về! Welcome home!” Có tin cho biết đại diện của phong trào “Con đường Việt Nam” cũng tham gia hoạt động này.

“Tuyên bố 258” đã được các đại diện của giới blogger Việt Nam trao cho Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ở Bangkok – thủ đô Thái Lan, năm blogger đã trao tuyên bố này cho Cao Ủy Liên Hợp Quốc về Nhân Quyền, Tổ Chức Giám Sát Nhân Quyền, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả, Ủy Ban Luật Gia Quốc Tế, Người Bảo Vệ Tuyến Ðầu,… Theo dự kiến, một số blogger sẽ tiếp tục gặp và trao “Tuyên bố 258” cho Ðại Sứ Quán Thụy Ðiển tại Việt Nam.

Theo tường thuật của một số blogger, ở phi trường Tân Sơn Nhất, hai blogger “Miu Mạnh Mẽ” và “Mss Sapphire” đã bị những kẻ lạ mặt, mặc thường phục, tháp tùng với các nhân viên Hải Quan khám xét hành lý, tra vấn trong khoảng nửa giờ.
Ở bên ngoài, những blogger giương biểu ngữ đón chào hai blogger này cũng bị an ninh bao vây, giám sát, quay phim nhưng không có thêm bất kỳ hành động nào khác.

Người ta đang chờ xem phản ứng của chính phủ Thụy Ðiển khi “Tuyên bố 258” được trao cho đại sứ quán của quốc gia này tại Việt Nam. Thụy Ðiển là một trong những quốc gia phương Tây dẫn đầu về viện trợ cho Việt Nam. Mặt khác, Thụy Ðiển cũng là quốc gia thường xuyên bày tỏ sự quan tâm về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. (G.Ð)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT