SÀI GÒN (NV) –Lại thêm một vụ cháy nhà thảm khốc xảy ra tại Củ Chi mà người ta nghi có thể là tai họa từ xe gắn máy làm hai người chết và 5 người bị phỏng nặng.
Cảnh hoang tàn sau vụ cháy làm chết 2 mạng người. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Vụ cháy xảy ra tại một căn nhà nhỏ hẹp khoảng 4 giờ sáng ngày 19 tháng 5 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Sài Gòn. Căn nhà này của bà Nguyễn Thị Liên, bán quán cơm.
Hai người chết gồm ông Nguyễn Thành Thắng 22 tuổi, em ruột của bà Liên và bé Nguyễn Hoàng Vinh 9 tuổi, con trai của bà Liên. Ông Thắng mới dọn tới ở chung với chị ruột chưa đầy một tuần lễ.
Báo Tuổi Trẻ cho biết, người đầu tiên nhìn thấy ngọn lửa bùng lên từ căn nhà nhỏ hẹp của bà Liên là một nhân viên bảo vệ tên Triệu đang trực gác tại công ty Cao Hoa cách đó không xa.
Ông Triệu tri hô lên và cùng một tài xế xe vận tải vừa chạy ngang qua dùng xà beng cạy cửa sắt kịp thời lôi được 5 người trong nhà ra đưa vào bệnh viện. Các nạn nhân này gồm bà chủ nhà Lê Thị Liên 33 tuổi; hai con của bà Liên là bé Nguyễn Ngọc Vy 2 tuổi và bé Nguyễn Ngọc Thảo 5 tuổi; mẹ ruột của bà Liên tên Nguyễn Thị Ði 58 tuổi cùng với em trai của bà Liên tên Nguyễn Thành Tiến 24 tuổi.
Cho đến hơn nửa tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Nhân viên cứu hỏa tìm thấy thi thể của ông Nguyễn Thành Thắng và bé Nguyễn Hoàng Vinh đã bị cháy đen.
Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, bà Liên mới mở quán cơm tại nhà nói trên khoảng 3 tháng trở lại đây và đã đón mẹ cùng với hai em trai đến ở chung chưa đầy một tuần lễ thì tai họa xảy ra.
Căn nhà của bà Liên rộng chừng 30 thước vuông đã bị thiêu rụi hoàn toàn, trong đó có hai chiếc xe gắn máy.
Người ta đang điều tra để tìm nguyên nhân gây ra hỏa hoạn chết người thê thảm nói trên.
Trước đó hai tháng, một vụ hỏa hoạn tương tự xảy ra thiêu rụi một căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Nga tại thành phố Bạc Liêu làm hai trẻ thiệt mạng.
Theo báo VTC News, bà Nga dậy sớm ra chợ bán, khóa cửa nhà trong khi hai con trai tên Trần Kim Tín 11 tuổi và Trần Minh Khang 4 tuổi còn đang ngủ trên gác gỗ. Khi lửa bùng cháy, Tín bế em chạy xuống đập cửa kêu cứu nhưng không ai nghe thấy.
Khi người hàng xóm hay được chạy đến phá cửa xông vào thì cả hai bé đều đã chết ngộp. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy này được cho là vì chạm điện.
Dư luận cho rằng các vụ cháy làm chết người thường xảy ra vào ban đêm và nạn nhân không mở được cửa để thoát thân.



























































































