Chồng tạt nước sôi vào chỗ kín của vợ

PHÚ YÊN (NV)Ði nhậu trở về gọi cửa không được, một ông chồng bẻ khóa vào nhà nấu ấm nước sôi pha với dầu ăn rồi tạt vào chỗ kín của vợ khi bà đang ngủ. Hành động của ông chồng đã gây phẫn nộ dư luận.









Nạn nhân tại bệnh viện. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, ông chồng tên Lê Vũ Hải 33 tuổi, ở huyện Ðông Hòa, tỉnh Phú Yên đã bỏ trốn liền sau đó. Nạn nhân là bà LTHN 31 tuổi bị phỏng từ bụng xuống chân, nặng nhất ở vùng kín đã được đưa vào bệnh viện cứu cấp.


Cuộc điều tra sơ khởi cho biết vụ bạo hành xảy ra khoảng nửa đêm 24 tháng 12 tại nhà riêng của đôi vợ chồng. Từ chiều nói trên, bà LTHN thấy ông Hải chuẩn bị đi nhậu với bạn bè trong xóm, cố sức cản ngăn vẫn không được.


Ðến nửa đêm, ông Hải trở về nhà gọi mãi không thấy bà LTHN mở cửa. Ông Hải nổi giận cạy cửa xông vào nhà. Thừa lúc vợ ngủ say, ông Hải bắt một ấm nước đun sôi cùng với dầu ăn rồi mở mùng tạt vào chỗ kín của vợ. Bà LTHN choàng tỉnh giấc, tông mùng bỏ chạy lại bị ông Hải rượt theo tạt vào người của bà lần thứ hai. Kết quả là bà LTHN bị phỏng đến 18% diện tích cơ thể.


Theo lời của nạn nhân, hai vợ chồng bà kết hôn 4 năm nay nhưng chưa có con. Bà LTHN còn nói rằng ông Hải làm thợ tiện và là “sâu rượu.” Mỗi lần, say rượu trở về nhà thì hung dữ, ông lại mắng chửi bà thậm tệ.


Nạn bạo hành gia đình hiện đang phổ biến tại Việt Nam. Mới đây, tối 11 tháng 12, bà Trần Thị Thanh Ngọc 34 tuổi bị chồng là Lê Mạnh Hùng 44 tuổi dùng dao đâm chết tại chỗ. Cả hai đều là cư dân xã Hiệp Hòa, huyện Ðức Hòa, tỉnh Long An. Nguyên nhân dẫn đến án mạng, theo dư luận, xuất phát từ một vụ cãi cọ rồi đánh tay đôi giữa hai vợ chồng.


Báo Người Lao Ðộng cho biết, tối 11 tháng 12, cả hai cãi nhau rồi đánh nhau khiến ông Hùng bị thương. Không kềm chế được cơn nóng giận, ông này chạy xuống bếp dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến bà bị thủng tim chết liền tại chỗ.


Năm rồi cũng đã xảy ra hai vụ chồng giết chết vợ tại Sài Gòn và Bình Phước.


Tại Sài Gòn là vụ ông Kim Văn Bình 36 tuổi đánh chết vợ là bà Nguyễn Thị Hà chỉ vì bà này sơ suất làm sẩy thai. Theo một số nhân chứng, đôi vợ chồng này thường xuyên cãi vã, đánh nhau. Cuối tháng 11, 2011, ông Bình lại mắng chửi bà Hà để sẩy thai, dùng ca nhựa đánh vào đầu vợ. Cú đánh quá mạnh khiến bà Hà bị nứt sọ chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau.


Vụ thứ hai xảy ra tại tỉnh Bình Phước làm bà Phan Thị Minh Trang 32 tuổi thiệt mạng. Bà Trang bị chồng là Ðoàn Gia Lộc 34 tuổi dùng dao đâm chết sau cuộc cãi lộn.


Người hàng xóm nói rằng đôi vợ chồng này đã có hai đứa con chung. Tuy nhiên, cuộc sống không mấy hòa thuận vì bà Trang không cho ông Lộc đá gà ăn tiền. Ngăn cản hoài không được, bà Trang dọa làm đơn ra tòa ly dị.


Sáng ngày 30 tháng 11, 2011, hai vợ chồng lại cãi nhau. Ông Lộc nóng giận dùng dao đâm bà Trang ba nhát khiến bà thiệt mạng. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT