Thursday, March 28, 2024

Coi pháo bông giao thừa ở Hà Nội, 25 đô la một vé


HÀ NỘI (NV) –
Chỉ còn hai tuần lễ nữa đến giao thừa Tết Ta, các nhà hàng ven hồ Gươm ở Hà Nội bắt đầu rao bán vé chỗ ngồi “đẹp nhất” để coi bắn pháo bông 25 đô mỗi vé. Giá này đắt gấp đôi năm rồi nhưng nhiều nhà hàng đã bán gần hết chỉ sau mấy ngày rao “hàng”.










Rao hàng bán chỗ ngồi xem pháo bông đêm giao thừa Tết ta tại nhà hàng ven hồ Gươm, Hà Nội. (Hình: VNExpress)


Theo báo mạng VNExpress, hầu hết các nhà hàng ven hồ Gươm đều “tận dụng thời cơ” để bán chỗ ngồi cho khách thưởng thức cảnh bắn pháo bông. Riêng nhà hàng Long Vân – Thủy Tạ đã bán gần hết vé ghế ngồi xem bắn pháo bông từ hôm 9 Tháng Giêng.


Theo nhân viên sân thượng tòa nhà Hàm Cá Mập cạnh hồ Hoàn Kiếm, vé xem pháo bông chỉ bán một tuần lễ trước giao thừa vì không muốn loại vé đặc biệt này rơi vào tay “cò”. Hầu hết các nhà hàng, quán ăn đều biết chắc mẩm “vé coi pháo bông” sẽ hết sạch vào dịp này. Vào giờ chót, “cò” có thể “hét” giá lên tới 1 triệu đồng tương đương với 50 đô la một vé. Phong trào bán chỗ ngồi này đã xuất hiện từ hai năm trước cho tới nay vẫn thịnh hành.


Trong khi đó theo một số cư dân Hà Nội, việc mua vé “thượng hạng” để coi bắn pháo bông là lãng phí. Giới “chủ trương tiết kiệm” này chấp nhận chen chúc nhau để giành “chỗ đứng tốt” để có thể thưởng thức màn bắn pháo bông kéo dài không quá 30 phút đồng hồ.


Còn tại bến Bạch Ðằng, Sài Gòn, năm nào cũng có hàng vạn cư dân chở nhau trên đủ loại xe, phần lớn là xe gắn máy tụ tập để xem bắn pháo bông đêm giao thừa Tết Ta. Có năm, người dân nghe tin đồn kéo ra bến Bạch Ðằng đông nghẹt, chen nhau, chầu chực… nhưng cuối cùng thì không thấy gì hết. Pháo không bắn, mọi người tiu nghỉu ra về sau lúc nửa đêm.


Nhiều người khác kéo nhau đi lễ chùa, nhà thờ từ trước để hái lộc thay cho thú vui được nhìn thấy pháo bông rực rỡ giữa nền trời đêm.


Một cư dân Sài Gòn cho hay, vì Tết nguyên đán không có tiếng pháo giao thừa, người ta đâm “thèm” được nghe tiếng pháo bông rạo rực đón năm mới.


Một người tâm sự: “Tội nghiệp con tôi náo nức bảo bố mẹ chở đi xem pháo bông. Nhìn thấy vẻ hứng khởi của con trẻ cũng đủ hiểu pháo bông được hoan nghênh vì nó là ‘món’ vui chơi xa xỉ đối với hàng triệu triệu người dân Việt Nam ở trong nước.” (P.L.)

MỚI CẬP NHẬT