‘Côn đồ, lưu manh ở Cần Thơ có chiều hướng gia tăng’

CẦN THƠ (NV) – Đó là nhận định của ông Trần Thanh Mẫn, bí thư thành phố Cần Thơ, tại cuộc họp triển khai “nhiệm vụ 6 tháng cuối năm” của ban nội chính thành ủy Cần Thơ, ngày 7 tháng 7, theo tin từ Tuổi Trẻ.

Hai giang hồ cộm cán là Trương Phong Hiền (trái), trùm giang hồ quận Thốt
Nốt và Châu Ngọc Thưởng, trùm giang hồ tại trung tâm quận Ninh Kiều bị bắt giữ.
(Hình: Thanh Niên)

Ngoài ra, ông Mẫn cũng cho biết, tội phạm ma túy, kinh tế cũng có dấu hiệu gia tăng. “Doanh nghiệp thì ‘tay không bắt giặc,’ còn các ngành chức năng hậu kiểm yếu nên mới xảy ra tình trạng trên,” ông này nói. Theo ban nội chính thành ủy Cần Thơ, mới 6 tháng đầu năm đã phát hiện 203 vụ buôn lậu, gian lận thương mại…

Đặc biệt, cơ quan công an đã phá 2 vụ, bắt 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn môi giới tuyển dụng vào công tác tại công an thành phố Cần Thơ và môi giới trúng tuyển kỳ thi công chức vào công tác tại bệnh viện phụ sản Cần Thơ.

Riêng về các vụ án hình sự “đâm, chém, cướp, hiếp” ngày càng tăng và manh động hơn. Cụ thể mới đây, chiều 2 tháng 7, nhóm cascadeur từ Sài Gòn xuống Cần Thơ biểu diễn mở màn cho chương trình lễ hội chính của “Tuần Lễ Du Lịch Xanh Đồng Bằng Sông Cửu Long” đã bị hàng chục tay giang hồ địa phương chém bằng dao lê, mã tấu, gạch đá, ống sắt… Chưa dừng lại, khi nhóm cascadeur này trên đường đón taxi về khách sạn thì tiếp tục bị truy đuổi, đập vỡ xe taxi và dùng nhiều hung khí nguy hiểm để tấn công, khiến nhiều người phải mang thương tích, đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, vào ngày 5 tháng 5, công an Cần Thơ cũng đã vừa xử nhóm gồm 52 tay giang hồ có tổ chức, phần lớn các nghi can đều là giang hồ có “số má,” nhiều tiền án, tiền sự, trong vụ đâm chém chết người xảy ra ở quán karaoke Tố Trinh, quận Thốt Nốt.

Sau khi gây án, chúng bỏ trốn khắp nơi, khi bị bắt thì sẵn sàng nhận hết tội trạng theo chỉ đạo của đàn anh, khiến người dân hoang mang, khiếp sợ. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT