Công Giáo Việt Nam bày tỏ ủng hộ LS Lê Quốc Quân

 


HÀ NỘI (NV)Càng ngày càng nhiều cộng đoàn Công Giáo ở Việt Nam tham gia vào phong trào “Công lý cho Luật Sư Lê Quốc Quân.”









Giáo dân và cư dân Hà Nội tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Luật Sư Lê Quốc Quân hôm 7 Tháng Bảy. (Hình: Cat Barton/AFP/Getty Images)


Ông Lê Quốc Quân, 42 tuổi, từng là một luật sư, thường xuyên bày tỏ khao khát đóng góp sức lực của ông để xây dựng một xã hội thật sự dân chủ tại Việt Nam. Năm 2007, ông bị bắt với cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền.” Do bị chỉ trích kịch liệt, đặc biệt, do sự phản đối quyết liệt của chính phủ Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam đành trả tự do cho ông sau khi tạm giam ông ba tháng. Tuy nhiên, sau đó, ông Quân bị tước quyền hành nghề luật sư. Năm 2011, ông Quân bị tạm giữ thêm một lần nữa khi tới trụ sở Tòa án Hà Nội, bày tỏ sự ủng hộ ông Cù Huy Hà Vũ – một tiến sĩ luật, bị cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.” Lần đó, ông Quân bị tạm giữ ba ngày. Cuối năm ngoái, ông Quân bị khởi tố và bị tạm giam với lý do “trốn thuế,” song không ai tin cáo buộc này là đúng. Theo dự kiến, Tòa án Hà Nội sẽ đưa ông Lê Quốc Quân ra xử sơ thẩm vào ngày 9 Tháng Bảy.

Khoảng một tháng nay, nhiều cộng đoàn Công Giáo ở Việt Nam đã tổ chức các thánh lễ, các buổi thắp nến cầu nguyện cho ông Quân. Cộng đoàn đầu tiên thực hiện các hoạt động bày tỏ sự ủng hộ ông Lê Quốc Quân là giáo xứ Song Ngọc thuộc Giáo Phận Vinh, đã tổ chức dâng thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho đồng hương Lê Quốc Quân. Trong thánh lễ đó, linh mục chánh xứ đã dành một khoảng thời gian đáng kể để giới thiệu về ông Quân, cũng như những việc ông đã và đang làm để cống hiến cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và tổ quốc của ông.

Theo thống kê của website Nữ Vương Công Lý, từ cuối Tháng Sáu đến nay, đã có khoảng 30 giáo xứ tổ chức dâng thánh lễ và thắp nến cầu nguyện để “công lý và sự thật được sáng tỏ” trong vụ án Lê Quốc Quân.

Thánh lễ và buổi cầu nguyện gần nhất mới được tổ chức tại giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở đường Kỳ Ðồng, Sài Gòn.

Cũng theo website Nữ Vương Công Lý, từ nay đến ngày tòa án Hà Nội đưa ông Quân ra xét xử, sẽ còn có thêm nhiều giáo xứ khác tại Việt Nam dâng thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho ông Quân, chẳng hạn như tại giáo xứ Ðạo Truyền ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, và giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội.

Ông Quân vừa gửi một lá thư ra bên ngoài. Trong thư, ông cám ơn những người đã lên tiếng, giúp đỡ và cầu nguyện cho ông. Ông khẳng định ông hoàn toàn vô tội và là nạn nhân của các “quyết định và hành vi chính trị.” Ông Quân cũng cho biết ông sẽ “bảo vệ sự lương thiện và lý tưởng” của ông trong phiên xử sắp diễn ra vào đầu tuần tới.












Trong vài tuần qua, đã có rất nhiều người lên tiếng chỉ trích vụ bắt giữ và cáo buộc có tính chất dàn dựng đối với ông Lê Quốc Quân. Những phân tích sâu về các dữ kiện liên quan đến “vụ án Lê Quốc Quân” cho thấy “trốn thuế” là một lý do gượng ép, thiếu thuyết phục để che đậy mục tiêu bắt giữ, kết án một nhân vật đối lập chính trị, phản kháng nhà cầm quyền Việt Nam một cách ôn hòa.

Vào lúc này, nhiều tổ chức quốc tế cũng đang vận động các chính phủ can thiệp, buộc chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho ông Lê Quốc Quân. Hồi đầu tháng này, đại diện của 12 tổ chức quốc tế đã cùng ký tên vào một thư ngỏ gửi đến ngoại trưởng các quốc gia trong khối Liên Hiệp Châu Âu, Canada, Úc, Nhật đề nghị họ dành sự quan tâm đặc biệt đến việc “bắt giữ trái pháp luật, giam giữ ông Lê Quốc quân và phiên xử sắp diễn ra.” Thư nhắc các ngoại trưởng rằng ông Lê Quốc Quân là một luật sư, một blogger và là một người hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Bà Catherine Ashton, đại diện cao cấp của Liên Hiệp Châu Âu về ngoại giao và chính sách an ninh, cũng đã nhận được một lá thư tương tự.

Ngoài các tổ chức quốc tế, 12 dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ cũng đã cùng ký tên vào một thư ngỏ gửi cho ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Nam, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Lê Quốc Quân. (G.Ð.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT