Công an bố ráp một xưởng làm súng ở Hải Phòng

HẢI PHÒNG (NV) Công an thành phố Hải Phòng vừa khám phá một lò chế súng tại một căn nhà ven sông, giữa khu dân cư đông đúc ở quận Lê Chân. Lò súng do hai vợ chồng một người đàn ông điều hành, vừa làm chủ, vừa làm thợ.










Kho súng bị tịch thu tại Hải Phòng. (Hình: VietNamNet)

Báo mạng VietNamNet cho biết, công an Hải Phòng mở cuộc bố ráp căn nhà nói trên vào đêm 18 Tháng Sáu. Căn nhà này do ông Dương Minh Nhất 38 tuổi làm chủ, cùng với vợ là Trần Thị Hồng Vân 42 tuổi. Nơi này cũng là “cơ sở bí mật” chế tạo vũ khí thô sơ của vợ chồng ông Nhất, có đầy đủ máy móc như khoan, cắt, cưa, tiện, mài… chưa kể hàng chục vật liệu như thuốc súng, vỏ đạn…

Công an Hải Phòng tịch thu nhiều tang vật gồm 5 khẩu súng “bút,” hai khẩu súng Colt tự chế, một quả lựu đạn, nhiều vật liệu chế tạo như phôi, bản vẽ chi tiết, đạn được…


VietNamNet dẫn phúc trình của công an Hải Phòng nói rằng, ông Dương Minh Nhất từng bị kết án tù vào năm 2000 và 2002. Trong lần thứ hai, ông bị kêu án 14 năm rưỡi tù giam nhưng chỉ mới ở tù được 6 năm thì được thả, vì bị nhiễm virus HIV/AIDs giai đoạn cuối.

Ông Nhất khai, vừa được hoãn thi hành án tù, ông chớp lấy cơ hội “làm ăn lớn”: mở lò chế tạo súng theo đơn đặt hàng của giới giang hồ đất Cảng. Nhờ khéo tay và nhạy bén, ông Nhất cùng với bà Vân bí mật mua máy móc, thu thập kỹ thuật, bắt tay vào việc chế tạo loại súng “bút” nhỏ bằng cây viết, có thể giắt trên túi áo, hoặc cất giấu dễ dàng.










Loại súng bút nhỏ xíu bằng cây bút bic. (Hình: VNExpress)

Ông Nhất còn cho biết, loại súng “bút” bán rất chạy, với giá từ 2 đến 3 triệu đồng, tương đương 100-150 đô một cây. Ðồng thời, ông ta cũng sản xuất được cả súng Colt tự chế, bán với giá 8-10 triệu đồng, tương đương 400-500 đôla một khẩu.


Theo lời khai của ông Nhất, thời gian chế tạo một cây súng “bút” khoảng hai ngày. Tuy kiếm được rất nhiều tiền với “cơ hội làm ăn lớn” nói trên, cả hai vợ chồng ông Nhất cũng tiêu “sạch” vì nghiện ma túy.

Từ lời khai của ông Nhất, sáng ngày 19 Tháng Sáu, công an Hải Phòng mở cuộc lục soát nhà của bà Vũ Thị Loan 53 tuổi ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Tại đây, người ta tìm thấy một kho gồm 22 khẩu súng các loại, khoảng 450 viên đạn và hàng trăm phụ tùng vũ khí như báng súng, nòng súng, lò xo…

Theo người đứng đầu công an Hải Phòng, lò súng của ông Dương Minh Nhất được coi là một trong những địa điểm sản xuất vũ khí lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố này. Công an Hải Phòng cũng đã khám phá một lò làm súng tại quận Ngô Quyền hồi năm 1986.










Máy móc dùng để chế súng tại một căn nhà ở Hải Phòng. (Hình: VietNamNet)

Báo Công An Việt Nam trước đó trích lời của ông Ðỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng đã báo động về độ nguy hiểm của loại súng hoa cải, súng bút tự chế, được sử dụng tràn lan trong giới giang hồ. Ông này khẳng định rằng loại súng bút là vũ khí rất nguy hiểm, được tuồn từ Trung Quốc sang và người Việt Nam có thể tự chế được.

Ông cũng xác nhận, người tàng trữ súng bút hiện nay chỉ bị “xử lý hành chính” nếu bị phát giác, mặc dù có thể gây tử vong cho người khác.

Báo này cũng nói rằng, trong vòng năm năm trở lại đây, loại súng bút đã gây thương tích cho nhiều người trong các vụ thanh toán, xung đột trong giới giang hồ đất Cảng. Một thanh niên 26 tuổi bị thiệt mạng vì loại súng này ở một quán cà phê giữa quận Lê Chân, Hải Phòng hồi năm 2008. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT