“Công dân tự do” trao đổi về nhân quyền


SÀI GÒN (NV) . –
Ngày Chủ Nhật 5/5/2013, các cuộc “Dã ngoại trao đổi về quyền con người” do nhóm “Công dân Tự do” tại Việt Nam tổ chức, diễn ra cùng lúc ở Hà Nội, Nha Trang và Sài Gòn.








Một trong những banner giới thiệu và mời gọi tham dự các cuộc “Dã ngoại trao đổi về quyền con người”, do nhóm Công dân tự do” khởi xướng. (Hình: website Dân làm báo) 
Đây là sự trắc nghiệm để đánh giá về lòng can đảm của người dân trong một chế độ độc tài đảng trị. Đồng thời, nếu nó không xảy ra được vì các người đến tham dự bị ngăn chặn ra khỏi nhà, khu vực các công viên dự định tổ chức “dã ngoại” bị cấm vào, cùng những hình thức cản trở khác, không ngoại trừ những chuyện như đánh đập, bắt giữ.

Nhóm “Công dân tự do” hình thành sau khi ông Nguyễn Đức Kiên, một nhà báo Việt Nam có thư ngỏ, phản đối ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng CSVN, tuyên bố, việc đòi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp (xác định Đảng CSVN là tổ chức duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam) là biểu hiện của “suy thoái đạo đức”.

Nhóm “Công dân tự do” ra một tuyên bố năm điểm: (1) Ngoài việc muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, nhóm này còn muốn tổ chức một Hội nghị Lập hiến, xác lập một Hiến pháp mới, thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam. (2) Ủng hộ đa nguyên, đa đảng. Ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam. (3) Ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập, tăng tính tự trị cho các địa phương, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc. (4) Ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội chỉ bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, chứ không bảo vệ bất kỳ đảng phái nào (5) Khẳng định họ có quyền đưa ra những tuyên bố như thế và mọi người Việt Nam đều có quyền tuyên bố như thế.
Giống như “Kiến nghị 72”, “Thư góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho việc sửa Hiến pháp”, “Tuyên bố” của các “Công dân tự do” nhận được hàng chục ngàn chữ ký ủng hộ. 

Nhóm này đã loan báo quyết định, chọn ngày Chủ nhật, 5 tháng 5 để tổ chức cùng lúc ba cuộc “Dã ngoại trao đổi về quyền con người” tại Công viên Nghĩa Đô (Hà Nội), Công viên Bạch Đằng (Nha Trang), Công viên 30 tháng 4 (Sài Gòn) và mời gọi mọi người tham dự. Theo lời mời gọi này, các “Công dân tự do” sẽ công khai thái độ và sinh hoạt  vì “Quyền làm người không thể hiện hữu trong sự sợ hãi hoặc lén lút”.

Cho đến nay, vẫn chưa thể dự đoán chính quyền CSVN sẽ hành xử thế nào với ba cuộc “Dã ngoại trao đổi về quyền con người” của nhóm “Công dân tự do”. Nhóm này chỉ tuyên bố rằng: “Hành vi ngăn chặn việc tham gia dã ngoại, cản trở các công dân tự do gặp nhau để trao đổi về ‘Quyền làm người, nếu có, chính là một vi phạm về nhân quyền mà dư luận và thế giới cần biết”.

Nhóm “Công dân tự do” đề nghị với các thành viên tham dự rằng: “Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, mọi người hãy cùng nắm chặt tay nhau, cùng nằm xuống và bất động trước mọi hành xử bạo lực, (nếu có) đối với chúng ta. Tinh thần chung là tất cả chúng ta sẽ đồng lòng cùng chia sẻ, chấp nhận và không phản kháng trước mọi biện pháp áp đặt lên chúng ta”.

Sự kiện mới nhất liên quan đến dự định tổ chức các cuộc “Dã ngoại trao đổi về quyền con người” của nhóm “Công dân tự do” là việc Tổng Lãnh sự Pháp tại Sài Gòn vừa có một cuộc gặp không chính thức với hai blogger Nguyễn Hoàng Vi và Vũ Sỹ Hoàng – những người được xem như điều phối viên của buổi  “Dã ngoại trao đổi về quyền con người” tại Sài Gòn.

Theo tường thuật của blogger Nguyễn Hoàng Vi, Tổng Lãnh sự Pháp tại Sài Gòn, đã hỏi thăm về cuộc “Dã ngoại trao đổi về quyền con người”. Suy nghĩ của giới blogger Việt Nam về vụ án “Câu lạc bộ Nhà báo Tự do”, đặc biệt là hình phạt đối với blogger Điếu Cày. Thái độ của chính quyền CSVN đối với những người biểu tình chống Trung Quốc. Chuyện đàn áp, sách nhiễu đối với các blogger. Suy nghĩ của các blogger về lãnh đạo Đảng CSVN.

Cũng theo blogger Nguyễn Hoàng Vi, Tổng Lãnh sự Pháp tại Sài Gòn chúc các cuộc “Dã ngoại trao đổi về quyền con người” của nhóm “Công dân tự do” thành công. Tuy không tham gia nhưng ông ta sẽ luôn quan tâm và quan sát các buổi dã ngoại đó.

Với những người bị ngăn chặn tham dự các sinh hoạt tập thể, cô Phạm Thanh Nghiên, một tù nhân lương tâm hiện đang bị quản chế ở Hải Phòng viết một lời đề nghị “dã ngoại trước sân nhà”.

Cô viết rằng “Còn tôi, trong hoàn cảnh của một người tù bị quản chế, không thể hội ngộ với bạn bè của mình tại những nơi đã hẹn. Nhưng, tôi vẫn sẽ đi cùng các bạn trên chính bước chân Tự Do của tôi bằng một cuộc thảo luận về Quyền Con Người cũng đúng vào 8 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5 ngay trước sân nhà mình. Cùng “tham dự” buổi dã ngoại… ngoài sân với tôi sẽ là người mẹ yêu quý, người đã đồng hành cùng tôi trong mấy năm tôi tranh đấu cho Quyền làm người và bà cũng là người đã ký tên vào “Lời Tuyên bố của các Công dân Tự do” ở vị trí thứ 7003.”

Cô kêu gọi tất cả những ai vì bất cứ lý do gì không thể đến được các điểm hẹn ở Hà Nội, Nha Trang và Sài Gòn thì “Dã ngoại ngay trước sân hay chính tại khu vườn nhà bạn, cùng với ít nhất một người thân trong gia đình”.(GĐ)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT