PHÚ YÊN (NV).- Sáng ngày 5 tháng 7, một bà cụ 83 tuổi tự thiêu, chết bí ẩn ngay trước phòng họp Tòa án huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
Thi thể người quá cố trên bậc thềm bước vào trụ sở tòa án huyện Đông Hòa. (Hình: báo Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, vụ tự thiêu xảy ra khoảng 7 giờ 15 phút sáng ngày nói trên, trong lúc hàng chục cán bộ tòa án huyện Đông Hòa đang tham dự cuộc họp đầu giờ. Một số cán bộ nói “nghe mùi khét,” và nghi “hệ thống điện bị chạm ở đâu đó.” Mãi hồi sau, có người trông thấy ngọn lửa bốc lên ngoài cửa sổ, từ bậc thềm bước vào bên trong trụ sở tòa án, mới hay có người tự thiêu.
Người ta tìm thấy một số giấy tờ tùy thân và tư trang của người quá cố để trong một cái giỏ xách đặt gần đó, cho biết đó là một phụ nữ 83 tuổi, tên Nguyễn Thị Bương. Bà cụ đang ngụ tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
Báo Thanh Niên dẫn lời của ông Trần Minh Nhật, Phó chánh án tòa Đông Hòa nói vì tất cả mọi người đều bận họp, nên không ngăn được hành động của bà cụ. Cũng theo báo Thanh Niên, ký giả các báo đã bị chặn cửa khi đến nơi điều tra sự việc.
Một số nhân chứng còn cho hay, người ta thấy bà cụ đã vào tòa án rồi lại trở ra. Bà đến một địa điểm bán xăng lẻ, mua một
Việt Nam Net nói rằng bà cụ có 9 người con đều đã thành gia thất. Bà hiện sống một mình tại xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, hầu như ít tiếp xúc với cô bác láng giềng.
Một số nhân chứng còn kể chuyện của vợ chồng người con gái của bà tên Trần Thị Giàu trước đây mượn của bà 3 chỉ vàng để làm ăn, nhưng không trả được vì lỗ lã. Đôi vợ chồng này gần đây đưa nhau đến tòa ly dị, còn bà Bương thì yêu cầu tòa án buộc họ phải trả lại số vàng.
Người ta nghi vụ bà cụ tự thiêu có liên quan đến thủ tục thi hành án của tòa án huyện Đông Hòa. Nội vụ hiện còn trong vòng điều tra. (PL)










