BÌNH PHƯỚC (NV) – Dù gia đình đã nộp tiền hối lộ để đỡ bị hành hạ, một tù nhân vẫn bị quản giáo hành hung, đá vỡ tinh hoàn.

Theo lời tố cáo của tù nhân Huỳnh Văn Lộc và đơn khiếu nại của bà Đào Thị Thu Hồng (vợ ông Lộc), ngày 1 Tháng Bảy, ông Lộc bị quản giáo là thiếu úy công an Nguyễn Sĩ Hiền của nhà tù Tống Lê Chân đá vào “hạ bộ”. Không thấy bản tin cho biết lý do tại sao ông Lộc lại bị hành hung như vậy.
Theo báo Thanh Niên, sau đó, ông Lộc được đưa đến Bệnh viện đa khoa thành phố Bình Long để cấp cứu. Đến ngày 10/7/2013, bà Hồng đi thăm chồng bất ngờ mới được biết ông Lộc đang được cấp cứu ở bệnh viện và bị cắt bỏ một bên tinh hoàn. Nghe chồng thuật lại vụ việc, bà Hồng làm đơn khiếu nại.
Nguồn tin nói rằng ông Nguyễn Sĩ Hiền đã bị “tước quân tịch”.
Cũng liên quan đến tù nhân Huỳnh Văn Lộc, một quản giáo khác của nhà tù này bị tước quân tịch vì bị lộ cái tin “bắt gia đình phải chung chi tiền để Lộc được lao động nhẹ”.
Báo Thanh Niên tường thuật lời bà Đào Thị Thu Hồng nói vào Tháng Giêng, ông Lộc bị một tòa án ở Sài Gòn kết án 3 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ông bị đưa đến Đội 14 (Phân trại 1, Trại giam Tống Lê Chân) do thiếu úy công an tên Nguyễn Hải Nam làm quản giáo.
Tại đây, “thiếu úy Nam đã đưa số tài khoản ATM của người thân ở chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT tỉnh Ninh Bình cho phạm nhân Lộc nhắn gia đình nạp vào số tiền 5.2 triệu đồng (4 triệu đồng tiền “thế chân” ban đầu và 1.2 triệu đồng phải đóng hằng tháng) để Lộc được bố trí làm công việc nhẹ trong trại giam. Tính đến Tháng Sáu, bà Hồng đã nộp tổng cộng 7.6 triệu đồng vào số tài khoản thiếu úy Nam cung cấp cho Lộc”, theo tờ Thanh Niên.
Trên mạng Dân Làm Báo vợ tù nhân lương tâm Dương Âu tố cáo cai tù tại nhà tù An Phước, tỉnh Đồng Nai, đã ăn chặn cả quà và tiền gửi qua bưu điện cho ông. Tuần qua, theo một nguồn tin kể trên báo mạng chuacuuthe.com thì tại Nghệ An, cai tù chia sự giam giữ thành 4 đẳng cấp để lấy tiền hối lộ.
“Các phòng giam được chia làm bốn (4) loại. Loại một gọi là ‘sĩ quan’. Ai muốn ở phòng này thì một tháng phải nộp 5 triệu. Trong phòng này có nhà vệ sinh riêng, ti vi, quạt, giường đầy đủ. Nói chung là như ở nhà. Loại hai gọi là ‘vệ sinh’. Ai muốn ở đây thì đóng 3 triệu một tháng. Những người ở đây có nhiều cơ hội ‘tham nhũng’, vì họ được ra căn tin hàng ngày, được mua đồ giúp cho các tù nhân. Khi mua đồ thì họ có thể ăn chặn, hoặc ‘xin đểu’ những tù nhân khác. Loại ba là ‘thường dân’. Ai ở phải đóng 2 triệu. Các phòng này không có ti vi, nhưng có quạt mát. Còn loại bốn là loại chung của các tù nhân không đóng tiền phòng. Những tù nhân này thường xuyên bị thay đổi phòng ở, tuỳ theo ý muốn của giám thị và cai tù”. (TN)










