Ðâm chém nhau ngay trung tâm Sài Gòn, 2 người chết

SÀI GÒN (NV) – Một vụ đâm chém nhau loạn xạ xảy ra ngay trên đường Lê Lai, quận 1, trung tâm thành phố Sài Gòn vào trưa 6 tháng 9 khiến hai người chết và một người bị thương.










Công an đang điều tra tại hiện trường vụ án mạng. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ mô tả hiện trường vụ ẩu đả cho biết, “Một chiếc xe gắn máy nằm ngã bên lề đường. Cạnh đó là khúc cây dài khoảng 50 cm. Nhiều vết máu còn vương vãi khắp nơi, những mảnh vỡ nón bảo hiểm văng tứ tung. Cách chiếc xe ngã khoảng 10m, một con dao Thái Lan gây án nằm trên thảm cỏ trong công viên.”


Nguồn tin từ công an quận 1 cho báo Tuổi Trẻ biết, “Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9, Lâm Chí (25 tuổi) đi xe gắn máy đến trước số nhà 172-174 trên đường Lê Lai gặp Nguyễn Hoàng Phúc (22 tuổi) và Hồ Thị Ngọc Quyền (21 tuổi, là bạn gái của Phúc) để giải quyết về việc cầm cố chiếc xe máy.”


“Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Chí dùng dao đâm Phúc và chị Quyền chết tại chỗ. Trước đó, trong lúc giằng co đâm nhau, Phúc cũng dùng hung khí đâm ngược lại Chí gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sài Gòn.”


Nhiều nhân chứng còn cho báo Tuổi Trẻ biết, “Khi Phúc và Chí giằng co đâm nhau, anh trai Phúc là Nguyễn Hoàng Vũ (26 tuổi) chạy xe máy lao tới. Thấy em trai nằm trong vũng máu, Vũ cầm khúc gỗ dài đánh Chí tới tấp khiến Chí quỵ ngã xuống đường. Sau đó, Vũ nhanh chóng đưa em trai vào bệnh viện và bị công an bắt giữ ngay sau đó.”


Tin cho hay, Lâm Chí đã qua cơn nguy kịch và đang bị điều tra. (KN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT