Ðầu đạn nổ, 4 em nhỏ thiệt mạng, 5 người bị thương

VĨNH LONG (NV) Bốn em nhỏ thiệt mạng, 5 người khác bị thương, khi một đầu đạn cối 81 ly phát nổ tại một đám giỗ ở ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vào hôm 2 tháng 12.









Nơi chiếc đầu đạn phát nổ. (Hình: VNN)


Theo các báo tại Việt Nam, hầu hết các em nhỏ thiệt mạng đều là anh em nội, ngoại đang ăn đám giỗ. Bốn em thiệt mạng gồm: Nguyễn Hải Ðăng (11 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (15 tuổi), Phạm Ðăng Khoa (7 tuổi) và Lê Minh Thành (6 tuổi).


Ngoài ra có 5 người khác bị thương, trong đó, có 2 trẻ em, 2 người lớn đi qua đường và một thanh niên từ trong đám giỗ đi ra bị sức ép.


Hiện những người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ và bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.


Theo VNExpress, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều ngày 2 tháng 12. Ban đầu xác định, trong lúc đào kênh gần nhà, ông Nguyễn Văn Lợt (49 tuổi, trú tại ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa) đã đào được một quả pháo cối đem về cất giấu phía lùm cây gần nhà.


Buổi trưa cùng ngày, một đám trẻ con đi ăn giỗ gần nhà ông Lợt đã chơi gần bụi cây có đầu đạn.


Ðám trẻ nhỏ đã lượm được đầu đạn và sau đó có một tiếng nổ kinh hoàng vang lên.


Ngay sau khi quả đạn pháo phát nổ, ban đầu nhiều người dân nhầm tưởng nhà ai bị nổ bình ga hay trạm điện.


Phóng viên VietNamNet ghi nhận tại hiện trường mô tả, “bụi trúc nơi đầu đạn được gia đình ông Lợt ‘bỏ quên’ bị phá tanh bành. Hàng loạt cây dừa trong vòng bán kính 20m đều bị thủng do đạn”.









Một vài em bị rớt xuống kênh sau vụ nổ. (Hình: VNN)


Báo này dẫn lời anh Phạm Văn Nắng kể lại: “Tôi đang đi cách hiện trường khoảng hơn 100m thì nghe tiếng nổ vang óc. Ban đầu cứ nghĩ là bình gas nhà ai phát nổ. Khi đi đến hiện trường, thấy mấy đứa trẻ nằm dạt trên bờ liền xắn quần, cởi áo xuống mò.


Tui vớt lên được một cháu đã chết. Còn 2 đứa nằm trên bờ bất tỉnh, một số cháu nằm ngất lịm. Sau đó, tôi lấy xe máy chở các cháu ra trạm y tế xã để cấp cứu. Tuy nhiên, chở đi cho có vậy, 4 cháu đã chết. Chỉ còn 2 cháu đang sống đưa lên bệnh viện cấp cứu”.


Tin cho hay, vào sáng 3 tháng 12, thi thể 4 nạn nhân nhỏ tuổi đã được gia đình an táng. (K.N.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT