Giang hồ Hải Phòng vào Sài Gòn bắt người, đòi nợ




SÀI GÒN (NV) –
Một băng nhóm đánh thuê chém mướn từ  Hải Phòng gồm
khoảng 7 người được lệnh vào tận Sài Gòn bắt cóc một ông chủ tịch Hội đồng quản trị, sau khi đã dí dao vào cổ bà tổng giám đốc một công ty, để đòi nợ.









Người cầm đầu băng nhóm “giang hồ đất Cảng” lộ hành tung tại Sài Gòn. (Hình: báo Dân Trí)


Cũng may, bà tổng giám đốc công ty cổ phần LP có trụ sở tại quận Bình Thạnh, tên L. kịp thời thoát thân. Còn ông chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này tên Đ. được công an kịp thời giải cứu.

Một băng nhóm bốn người bị bắt, khai tên Nguyễn Văn Hiệp 31 tuổi, Phùng Đức Thịnh 35 tuổi, Hoàng Hữu Nhan 36 tuổi, đều là cư dân Hải Phòng và Đỗ Văn Sơn 54 tuổi, ngụ tại Hà Nội.


Báo Pháp Luật & Xã hội trích dẫn hồ sơ của công an Sài Gòn cho biết, vụ bắt người đòi nợ xuất phát từ một hợp đồng liên kết làm ăn giữa Công ty LP của bà L. và Công ty BM ở Hà Nội.

Trước đó, bà tổng giám đốc L. ký kết với Công ty TL hợp đồng xây dựng một bệnh viện ở tỉnh Đắk Lắk. Giữa chừng, Công ty TL hết vốn nên uỷ quyền cho tổng giám đốc L. của Công ty LP liên kết với Công ty BM để tiếp tục dự án đầu tư.


Cũng theo hồ sơ vụ án, hồi tháng 10 năm rồi, băng nhóm của ông Nguyễn Văn Hiệp đột ngột xuất hiện tại Sài Gòn. Với lực lượng lên tới 7 người vào lúc đó, ông Hiệp xông vào văn phòng Công ty LP ở Bình Thạnh để đòi số nợ 1.4 tỉ đồng, tương đương 70,000 đôla.

Ông Hiệp dí dao vào cổ bà L. ép phải viết giấy xác nhận đã mượn của ông số tiền 1.4  đồng. Được sự trợ giúp của nhân viên của mình tại văn phòng công ty, bà L. thừa cơ hội lộn xộn, thoát thân an toàn.


Cho đến hôm 31 tháng 3 vừa qua, tức 5 tháng sau vụ trên, tới lượt ông Đ. bị bắt cóc giữa đường, sau khi vừa cùng bà L. tập thể dục ở công viên, một mình cỡi xe gắn máy rời nhà. Đánh ông Đ. giữa phố để uy hiếp, liền đó cả nhóm bốn người kể trên, do ông Hiệp cầm đầu đã áp giải nạn nhân lên xe taxi. Ông Đ. được đưa về một quán cà phê, cũng ở quận Bình Thạnh để cả nhóm thay nhau đánh đập tơi bời và ép ký giấy nhận nợ 1.4 tỉ đồng.


Tối 31 tháng 3, bà L. nhận được điện thoại của ông Hiệp buộc phải đem 1.4 tỉ đồng đến chuộc mạng ông Đ, nếu không muốn ông này bị đưa ra miền bắc “xử.”


Sáng ngày 1 tháng 4, bà L. cầu cứu công an Sài Gòn. Trong khi đó, ông Đ. tiếp tục bị nhốt tại phòng trọ của một khách sạn ở Tân Bình để đánh đập, tra tấn.


Nhờ cuộc đột kích của công an Sài Gòn diễn ra lúc 1 giờ sáng ngày 1 tháng 4, ông Đ. được giải thoát. Có bốn người trong băng “giang hồ đất Cảng” do ông Nguyễn Văn Hiệp cầm đầu bị bắt.


Tại đồn công an, ông Hiệp thú nhận thuộc một nhóm chuyên đòi nợ và đã được thuê trước đó một tuần, vào Sài Gòn thu hồi 1.4 tỉ đồng của Công ty BM rót cho Công ty LP trước đó.


Theo báo Thanh Niên, cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp tục. (PL)  

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT