Lại thêm sản phụ thiệt mạng, bệnh viện hứa điều tra

VIỆT NAM (NV) – Dư luận còn đang xôn xao vì cái chết của một sản phụ cư dân Hà Nội tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương, chưa đầy một tuần lễ sau, trung tâm y tế huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Ðịnh lại để chết một người mẹ đang lâm bồn.










Người nhà ngồi đứng không yên trong khi sản phụ lâm bồn. (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên cho biết, nạn nhân tên Phạm Thị Ngọc Lang 40 tuổi, cư dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Ðịnh đã được mổ để lấy thai khoảng 7 giờ tối ngày 4 tháng 10. Chỉ 30 phút sau, còn đang vui mừng khi hay tin bà Ngọc Lang hạ sinh một trẻ sơ sinh nặng 3.8kg, gia đình sản phụ bỗng đột ngột nghe tin dữ: bà Lang qua đời.


Cũng theo báo Thanh Niên, chính quyền địa phương đang mở cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột này. Theo phó giám đốc trung tâm y tế huyện Hoài Ân thì nội vụ đang được “làm rõ.”


Trong khi đó tại Hà Nội, liên tiếp nhiều cuộc họp được tổ chức để xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết tức tưởi của bà Nguyễn Thị Hằng 21 tuổi tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương.


Gia đình của bà Hằng đã mở cuộc biểu tình bao vây bệnh viện để phản đối điều mà họ cho rằng sự tắc trách của các y bác sĩ trong ca trực là nguyên nhân khiến sản phụ chết oan uổng. Bà Hằng là cư dân Hà Nội được chẩn đoán “cần được sinh mổ vì thai nhi dính nhau ‘tiền đạo’ một tháng trước khi sinh.


Chồng của bà Hằng nói rằng nếu bác sĩ trực chịu mổ cho bà Hằng để lấy thai theo đề nghị của bác sĩ khám trước đó một tháng thì nạn nhân đã không chết tức tưởi, bỏ lại đứa con sơ sinh.


Có dư luận cho rằng nạn nhân không được mổ để lấy thai trong tình huống nguy hiểm vì bệnh viện “quá tải.”


Trong phúc trình mới nhất, Vụ Sức Khỏe Bà Mẹ-Trẻ Em của Bộ Y Tế Việt Nam thừa nhận rằng cứ hai ngày thì có một sản phụ hoặc thai nhi chết trong lúc sản phụ lâm bồn 6 tháng đầu năm nay. (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT