Moi phế liệu giữa phố nhặt được vàng


ÐÀ NẴNG (NV) –
Cư dân thành phố Ðà Nẵng đang xôn xao về tin một người đàn ông nhặt phế liệu vô tình đào được mười ký vàng trên lô đất nền chuẩn bị xây nhà.

Rà kiếm phế liệu trên đất chuẩn bị đổ móng. (Hình: VTC News)

Theo VTC News, nền đất nói trên tọa lạc tại quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng của một cư dân tên NTTT. Bà này cho người chuẩn bị đào móng để xây nhà mới.

Một số nhân chứng cho biết, cách nay vài hôm, có một người đàn ông đến dùng máy rà phế liệu, nhặt được một số “vật lạ” đựng trong bao tải mang đi. Có người tò mò quan sát, quả quyết rằng “vật lạ” đó chính là vàng.

Người hàng xóm của bà NTTT là ông Hoàng Tuấn Dũng, chủ nhà bên cạnh, cho biết cũng có nhặt được một số “vật lạ” phế liệu vung vãi sau khi người đàn ông kia bỏ đi. “Vật lạ” này là những mảnh màu vàng óng ánh được mang đến tiệm vàng để thử. Người ta kinh ngạc khi khám phá ra rằng những mảnh vụn đó là vàng non tuổi.

Nhiều người chung quanh nghe tin đồn ào tới bới, nhặt để thử vận may. Nghe nói có người thu được “một mớ” mang đi bán cũng được gần 10 triệu đồng, tương đương 500 đô.

Có nhân chứng còn cho hay, số mảnh vàng đó được đựng trong hũ sành đã bị mục rả, bám đầy bụi đất. Có người tiên đoán đó là loại vàng “Hời” độ tuổi thấp của người Chiêm Thành xưa chôn theo người chết.

Ông Huỳnh Bá Hoàng, tổ trưởng tổ dân phố 34 tại khu đất nói trên xác nhận tin người đàn ông lạ nhặt được vàng. Ông Hoàng nói: “Sáng hôm đó, tôi giúp ông ấy cho phế liệu vô bao, và không ngờ đó là vàng. Tôi ước tính ổng đã đào và nhặt được khoảng 10 kí vàng chớ không ít.”

Theo VTC News, sau tin đồn người đàn ông lạ nhặt được vàng vẫn có thêm nhiều người đến “dò” để kiếm vàng nhưng không có kết quả. Cuối cùng thì sáng 14 tháng 4, việc khởi công xây dựng căn nhà của bà NTTT được tiến hành, khép lại huyền thoại đào kiếm vàng đầy ly kỳ tại con phố nhỏ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT