Một Việt kiều Mỹ đi săn, bắn nhầm người

 


CAM RANH (NV)Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hôm 24 tháng 3 bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Nam, một Việt kiều Mỹ về từ tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, vì đi săn bắn nhầm và gây chết người.







Một con voọc cùng loài với các con voọc mà ông Nam đi săn, sau đó bắn nhầm làm anh Cao Thăng thiệt mạng. (Hình: Timcay.com)


Báo Tuổi Trẻ cho hay, ông Nam bị khởi tố và tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “vô ý làm chết người” và “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.”


Tin cho hay, ông Nguyễn Nam năm nay 53 tuổi, về thăm quê ở xã Cam Phước Ðông, thành phố Cam Ranh.


“Vào tối 13 tháng 3, ông Nam rủ bốn người đàn ông dân tộc RaGlai mang súng vào núi Tà Luông, thuộc tiểu khu 329 rừng phòng hộ đầu nguồn trong xã săn thú rừng.”


Theo báo Tuổi Trẻ, sau khi bắn hạ hai voọc mặt xám thuộc nhóm động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Khoảng 15g30 cùng ngày, khi anh Cao Thăng (41 tuổi, trú thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Ðông) leo lên ngọn một cây cao vài chục mét để tìm kiếm thú, ông Nam nhầm anh Thăng là khỉ nên giương súng bắn khiến anh rơi xuống đất, chết tại chỗ.”


Báo Tuổi Trẻ nói thêm rằng, “Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An đang giám định khẩu súng ông Nam gây án. Nếu là súng quân dụng, ông Nam còn bị xử lý thêm tội ‘tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng’ và vụ án sẽ được chuyển bộ phận an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra.” (KN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT