Một phụ nữ bị lừa bán qua Trung Quốc

 

 

HÀ NỘI (NV)Khao khát việc làm, bị dụ bán qua Trung Quốc làm vợ, rồi bị đánh đập tàn tệ, một phụ nữ Bạc Liêu suýt bỏ mạng nơi đất khách quê người.


Bà V.T.A. khai báo chi tiết bị dụ sang Trung Quốc ép làm vợ tại đồn công an. (Hình: Báo Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, người phụ nữ này tên V.T.A. 34 tuổi, cư dân Bạc Liêu.

Nguồn tin trên cho biết cách nay sáu tháng, bà V.T.A. rời quê đến Sài Gòn tìm việc làm. Có lẽ nhờ chút nhan sắc, bà V.T.A. lọt vào mắt xanh của một nhóm buôn người thường xuyên lân la ở bến xe miền Tây để tìm kiếm “con mồi”.

Bà V.T.A. vừa đặt chân xuống xa cảng miền Tây, gặp ngay một người đàn bà lạ xưng tên Út hứa giúp tìm việc ở Trung Quốc. Nghe mức lương mỗi tháng 10 triệu đồng, tương đương 500 đô, bà V.T.A. đồng ý ngay và lập tức quay về quê làm passport, nhờ bà nọ tiến hành thủ tục xuất cảnh.

Khoảng hai tháng sau, tức vào đầu tháng 3 năm 2012, bà V.T.A. được bà Út đón đến tạm ngụ tại một khách sạn ở Sài Gòn một đêm, gặp gỡ vài người đàn ông Trung Quốc. Sau đó, bà V.T.A. được đưa đến Hà Nội bằng máy bay và rồi ngồi xe hơi vượt biên sang Trung Quốc qua cổng biên giới Hữu Nghị ở Lạng Sơn.

Lúc này, bà V.T.A. mới vỡ lẽ ra rằng mình đã bị người đàn bà lạ mặt mà bà không hề biết lai lịch dụ đưa sang Trung Quốc để… làm vợ. Ðến nước này rồi, bà V.T.A. đành ép lòng chung sống với người chồng Trung Quốc tên Chương Tuyển Minh. Hai người đưa nhau ra tòa làm thủ tục kết hôn hẳn hòi.

Tuy nhiên, bà V.T.A. chịu không nổi cảnh bị ông chồng mắng chửi, đánh đập liên miên, đòi trở về lại Việt Nam. Ông chồng Trung Quốc của bà V.T.A. buộc bà phải nộp trả 15 triệu đồng, tương đương 750 đô, được coi là chi phí mà ông đã bỏ ra để “mua vợ”.

Ðầu tháng 6 qua, bà V.T.A. gọi điện thoại cầu cứu chị ruột là bà V.T.N. 42 tuổi, cư dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bà V.T.A. yêu cầu bà N. chuyển tiền sang Trung Quốc chuộc mạng bà.

Tại Sài Gòn, bà V.T.N. mang tiền đến nộp cho một người Trung Quốc tên Ye Yong Quan đang trú ngụ tại một khách sạn ở đường An Dương Vương, quận 6. Ông này sau đó chuyển tiền cho ông Chương Tuyển Phi ở Trung Quốc là em ruột của ông Chương Tuyển Minh.

Mọi việc chỉ đổ bể khi phía ông Minh đòi người nhà của bà V.T.A. phải nộp thêm gấp đôi, tức thêm 750 đô nữa để làm thủ tục ly dị mới chịu thả bà này về Việt Nam.

Bí qua, bà V.T.N. bí mật cầu cứu và nhờ công an Cộng Sản Việt Nam bắt giữ ông Quan và sử dụng ông này làm con cờ để thương lượng trực tiếp với phía ông Minh.

Cuối cùng, bà V.T.A. được đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất chiều ngày 14 tháng 6 và được giải cứu an toàn khỏi tay nhóm Trung Quốc buôn người.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT