Friday, April 26, 2024

Người chỉ huy vụ phá nhà ông Vươn được thăng cấp tướng


HÀ NỘI (NV) – Giám đốc công an thành phố Hải Phòng, đại tá Đỗ Hữu Ca, người trực tiếp chỉ huy vụ cưỡng chế đất, phá đầm và tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng hồi năm 2012 vừa được thăng cấp lên thiếu tướng vào hôm 13 tháng Bảy.


Cùng với ông Đỗ Hữu Ca, còn có 4 sĩ quan cấp đại tá của lực lượng công an, trong đó có giám đốc công an Hà Nội và một phụ nữ, được thăng lên cấp tướng trong một buổi lễ ở Hà Nội.









Ông Đỗ Hữu Ca (trái), giám đốc công an Hải Phòng, trong ngày được thăng hàm thiếu tướng. (Hình: báo Hải Phòng)

Theo bản tin tờ CAND, lần thăng cấp tướng này là “đợt 1” tức là sẽ còn đợt khác hay có thể nhiều đợt khác trong năm nay cho các sĩ quan công an CSVN. Mấy năm gần đây dưới thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, năm nào cũng có rất nhiều sĩ quan công an cao cấp từ đại tá được lên tướng, hoặc từ thiếu tướng thăng thưởng lên cấp cao hơn.

Năm 2011 có tới 51 đại tá công an được lên tướng và 7 tướng công an được lên cấp cao hơn. Số lượng sĩ quan công an được ào ạt được lên tướng cho người ta cảm tưởng là chế độ Hà Nội cần nâng đỡ, bao che, “ghi công” cho lực lượng trụ cột bảo vệ sự tồn tại của chế độ độc tài đảng trị.

Chẳng vậy, hàng chục người dân bị công an đánh chết khi bắt giam đều không bị truy tố dù thân xác các nạn nhân đầy những dấu vết nhục hình. Chỉ cần đổ cho nạn nhân “tự tử,” hay “chạy lung tung, tự đập đầu vào tường” hoặc “sốc ma túy” là xong.

Theo tường thuật buổi lễ thăng tướng cho các sĩ quan này, tờ CAND viết rằng: “Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ CAND, Đại tướng Trần Đại Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân đã luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng CAND.”

Ông Nguyễn Đức Chung, giám đốc công an Hà Nội, lực lượng từng đàn áp nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc, được lên thiếu tướng dịp này “…chân thành cảm ơn sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng CAND; hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng…”

Trong đợt 1 thăng thưởng cho lên tướng năm nay, đại tá Bùi Tuyết Minh, giám đốc công an tỉnh Kiên Giang, là người phụ nữ đầu tiên được lên tướng trong ngành công an CSVN. Bà cũng là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo công an tỉnh.

Riêng ông Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an Hải Phòng, mang nhiều tai tiếng trong vụ đưa một lực lượng công an hùng hậu, gồm cả 2 trung đội cảnh sát cơ động, từ Hải Phòng xuống Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, để cưỡng chế đất anh em ông nông dân Đoàn Văn Vươn ngày 5 Tháng Giêng, 2012.










Ông Đỗ Hữu Ca, đeo kính, đứng bên trái, ngoài cùng, mặc thường phục, chỉ huy lực lượng công an trong vụ cưỡng chế trái luật ở Cống Rộc. (Hình: Internet)

Anh em ông Đoàn Văn Vươn đã kiện cáo mấy năm liền, kêu oan nhưng vẫn bị cưỡng chế khu đầm nuôi thủy sản. Sức lực mồ hôi và máu của gia đình ông đổ ra gần 20 năm trời, biến một bãi bồi hoang vu thành một khu đầm nuôi thủy sản và vườn cây trái có lợi tức thì bị nhà cầm quyền cưỡng đoạt, bất chấp luật pháp.

Uất ức, anh em ông đã chống lại với mấy phát đạn hoa cải và nổ quả mìn là cái bình ga nấu bếp. Tuy không ai chết, mặc dù có 6 bộ đội và công an bị thương, nhưng anh em ông đã bị cáo buộc tội “giết người” và “chống người thi hành công vụ” dù ông thủ tướng nhìn nhận vụ cưỡng chế là trái luật.

Ông Đoàn Văn Vươn và em là Đoàn Văn Quý bị kết án 5 năm tù; Ông Đoàn Văn Sịnh bị 3 năm 6 tháng tù và ông Đoàn Văn Vệ bị 2 năm tù. Bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị 15 tháng tù treo còn bà Phạm Thị Báu (vợ ông Quý) bị 18 tháng tù treo.

Sau ngày cưỡng chế và phá sạch hai căn nhà của hai gia đình anh em ông Vươn dù chúng nằm bên ngoài khu vực bị cưỡng chế, ông Đỗ Hữu Ca (trả lời phỏng vấn của đài VOV ngày 8 Tháng Giêng, 2012) đã phủ nhận hai căn nhà, gồm một căn nhà bê tông hai tầng kiên cố, là “cái chòi trông cá.” Cho nên ông nói: “Chòi trông cá trong một diện tích đất đã bị thu hồi thì cái việc phá hay không phá không thành vấn đề.”

Sau đó, người ta đã nhìn nhận việc đốt và san bằng hai căn nhà anh em ông Vươn là bất hợp pháp nhưng đến nay, không thấy nói đến bồi thường và truy tố hình sự những người liên quan.

Chính Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, một tháng sau khi sự việc xảy ra, trong bản kết luận chỉ đạo giải quyết nhằm trấn an dư luận đã phải nhìn nhận: “Việc Lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo phá nhà của ông Đoàn Văn Vươn là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần phải được khởi tố, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh…”

Còn vụ đem lực lượng công an lớn đến Cống Rộc, ông Đỗ Hữu Ca khoe (trên đài VOV) rằng: “Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách.”

Cũng dính vào vụ cưỡng chế bất hợp pháp ở Cống Rộc, nhưng ông Đỗ Hữu Ca không thấy bị “xử lý” gì, nay lại được lên tướng. (TN)

MỚI CẬP NHẬT