Người mua ve chai nhận lại 5 triệu yen nhờ áp lực dư luận


SÀI GÒN (NV) – Trải qua hơn một năm và sau gần nửa tháng do dự “hứa trả,” nhờ áp lực dư luận và truyền thông, công an quận Tân Bình đã trả lại 5 triệu yen Nhật cho người phụ nữ làm nghề mua ve chai.





Chị Hồng (giữa) và luật sư của mình trả lời phỏng vấn của báo chí
sau khi nhận lại tiền. (Hình: infornet)


Truyền thông Việt Nam loan tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 2 tháng 6, công an quận Tân Bình đã trao lại số tiền 5 triệu yen Nhật cho bà Huỳnh Thị Ánh Hồng (38 tuổi), người tìm thấy trong chiếc loa cũ mình mua được, sau khi cơ quan công an hướng dẫn chị Hồng làm đơn xin nhận tiền đồng thời rút lại đơn khiếu nại trước đây.


Sau khoảng 20 phút trao đổi, công an quận Tân Bình đã mời luật sư đại diện Hà Hải và bà Hồng đến một chi nhánh ngân hàng Vietcombank, đường Võ Văn Kiệt. Tại đây, bà Hồng cùng Luật Sư Hà Hải đã được đại diện ngân hàng mời vào phòng trong để bàn giao số tiền được bọc trong một gói giấy, niêm phong.


Trong tổng số 5.24 triệu yen mà bà Hồng nhận lại, thì có 116 tờ mệnh giá 10,000 yen (tương đương 1.16 triệu yen) bị mục rách. Phía ngân hàng cho biết sẽ quy đổi những tờ tiền còn lành lặn, nguyên giá trị ra tiền đồng Việt Nam cho bà Hồng. Còn những tờ tiền mục rách, ngân hàng ghi lại số seri và đề nghị ngân hàng phía Nhật Bản hỗ trợ đổi tiền cho bà Hồng.


Trao đổi với Thanh Niên, bà Hồng cho biết bà rất vui mừng khi nhận thông báo của cơ quan công an trả lại tiền. Đồng thời xúc động cảm ơn truyền thông, “Tôi cảm ơn các anh chị phóng viên và Luật Sư Hải đã đồng hành giúp đỡ hơn 1 năm qua. Nếu không có anh chị thì tôi không biết làm như thế nào,” nữ “tỷ phú ve chai” nói.


Theo bà Hồng, khi nhận được tiền bà sẽ không đi du lịch mà dùng một khoản tiền để hỗ trợ một số cơ sở từ thiện, mua gạo cho những nơi nuôi dưỡng người mù, tàn tật, trẻ mồ côi quanh khu vực mình sinh sống.


Bà Hồng cho biết thêm, trước đó trưa ngày 31 tháng 5, “Từ lúc biết tin tôi sẽ được nhận số tiền 5 triệu yen trong loa này, có nhiều người, cơ sở từ thiện gọi điện cho tôi để xin tiền, xin tài trợ. Mấy hôm nay, người ta tưởng tôi nhận được tiền rồi nên gọi hỏi cũng nhiều. Thậm chí, có một ông xưng là giám đốc gì đó gởi thư kêu tôi trả lại tiền cho người Nhật để “nâng cao hình ảnh thân thiện, nhân văn của người Việt Nam đối với đất nước Nhật Bản nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung.” (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT